Home TV NSƯT Đại Nghĩa nhận xét ca sĩ Đoan Trang là “tấm chiếu...

NSƯT Đại Nghĩa nhận xét ca sĩ Đoan Trang là “tấm chiếu mới” khi làm giám khảo tại Biến Hóa Bất Ngờ

0
50

Bá Minh Long, Lâm Hỷ và Võ Thế Cường vừa khép lại đêm thi đầu tiên của bảng B Biến Hóa Bất Ngờ với vô vàn cảm xúc. Không chỉ khiến dàn giám khảo hoang mang khi có những màn hóa thân “chấn động”, bộ ba tài năng trẻ còn gây ấn tượng với sự duyên dáng, hài hước của mình.

 

Trước khi bước vào đêm tranh tài hấp dẫn, giám khảo Đại Nghĩa dành lời động viên đến các thí sinh của Biến Hóa Bất Ngờ: “Tôi cũng từng là thí sinh nên tôi hiểu áp lực của các bạn rất lớn, vì thế tôi phải tạo cho các bạn một không gian thoải mái nhất để thỏa sức tung hoành trên sân khấu và mang đến những phần trình diễn hấp dẫn nhất”.

Tương tự giám khảo Đại Nghĩa, đến với vai trò “cầm cân nảy mực” tại Biến Hóa Bất Ngờ, Đoan Trang mang đến một tâm thế thoải mái nhất để thưởng thức phần trình diễn của các thí sinh. “Mong là các bạn sẽ làm gì đó thật wow, thật bất ngờ”, giọng ca Tóc hát bày tỏ. Về phía giám khảo Minh Đức, anh cũng hào hứng khi ngồi “ghế nóng” tại một sân chơi âm nhạc hoàn toàn mới lạ này.

Thí sinh mở màn tập 4 Biến Hóa Bất Ngờ chính là Bá Minh Long. Anh mang đến ca khúc trữ tình với Tình lúa duyên trăng, đồng thời gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, da diết. Nam thí sinh còn khiến dàn giám khảo ngạc nhiên khi tiết lộ, hiện tại anh đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng, cách mạng và nhạc dân ca.

Với chất giọng “ngọt lịm”, cùng dòng nhạc theo đuổi, giám khảo Đoan Trang nhận định Bá Minh Long hóa thân ca sĩ Quang Lê hoặc Tạ Minh Tâm. Ngay lập tức, NSƯT Đại Nghĩa bác bỏ và cho rằng giọng ca Tóc hát là “tấm chiếu mới” chưa từng trải còn giám khảo Minh Đức nhận thấy thí sinh đang “tung hỏa mù” đánh lừa, có thể sẽ hóa thân thành ca sĩ Quốc Đại.

Với kinh nghiệm từng xem qua rất nhiều màn hóa thân tại Biến Hóa Bất Ngờ, giám khảo Đại Nghĩa khẳng định: “Làm sao bạn này qua mắt được tôi, với vóc dáng thư sinh cùng mái tóc được trau chuốt gọn gàng này, tôi phát hiện ra những âm mưu khủng khiếp đen tối của bạn rồi, gương mặt bạn rất giống là ca sĩ Dương Triệu Vũ” .

Bước ra từ căn phòng hóa thân, Bá Minh Long xuất hiện nổi bật trong trang phục áo dài cùng ca khúc Chuyện ba mùa mưa, với phần trình diễn tự tin khi đã khai thác triệt để chất giọng lẫn phong cách trình diễn của ca sĩ Quang Lê, nam thí sinh nhận về những lời khen có cánh.

Tiết mục của Bá Minh Long khép lại, giám khảo Đoan Trang “tức dễ sợ” khi dự đoán gần đúng. “Lúc nãy nghe màu giọng là biết ca sĩ Quang Lê liền”, nữ ca sĩ nói. Về phần thi biến hóa của nam thí sinh, giọng ca Tóc hát nhận xét rất giống, từ cách phát âm đến phong cách trình diễn, đặc biệt là câu “Nàng là trinh nữ…”.

Giám khảo Minh Đức bất ngờ khi Bá Minh Long với ngoại hình thư sinh, nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu chất giọng “khủng”. “Mặc dù vóc dáng nhỏ bé, gương mặt thư sinh nhưng chất giọng, âm lượng rất khủng, bạn phải ém giọng hát rất nhiều để ra được chất giọng của Quang Lê”, nam giám khảo bày tỏ. Tương tự, NSƯT Đại Nghĩa nhận xét Bá Minh Long có cách hát dễ thương, làm người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Phần thi của Bá Minh Long hóa thân thành ca sĩ Quang Lê nhận về 11 tim, trong đó giám khảo Minh Đức, Đoan Trang đồng chấm 4 tim, còn Đại Nghĩa với 3 tim.

Đến với Biến Hóa Bất Ngờ, Lâm Hỷ ghi điểm với ca khúc Sợ yêu trong phần thi giọng hát thật. Ngoài gây ấn tượng với chất giọng nội lực, nữ thí sinh còn khiến dàn giám khảo hoang mang khi liên tục “tung hỏa mù”, giả giọng nói tiếng Huế. Thậm chí, Lâm Hỷ còn làm ca sĩ Đoan Trang nghi ngờ về kinh nghiệm ca hát của mình qua câu chất vấn “Chị chắc chưa?”.

Với giám khảo Đoan Trang, cô cho rằng những người sở hữu chất giọng nội lực giống Lâm Hỷ sẽ khó thay đổi một chất giọng kiểu khác. Với chất giọng này, giọng ca Tóc hát dự đoán Lâm Hỷ hóa thân thành ca sĩ Ngọc Anh, hoặc hát dân ca miền Trung như Vân Khánh; giám khảo Đại Nghĩa dự đoán Uyên Linh, Bùi Lan Hương và Minh Đức dự đoán Hà Trần.

Khác xa với những đề xuất của bộ ba giám khảo, Lâm Hỷ khiến trường quay Biến Hóa Bất Ngờ “náo loạn” khi xuất hiện trong chiếc váy công chúa cùng giọng hát trong trẻo, dễ thương với Dằm trong tim – hóa thân ca sĩ Lương Bích Hữu. Để thể hiện được trọn vẹn ca khúc, Lâm Hỷ phải hạ tone xuống vì giọng của “cô gái Trung Hoa” tương đối cao so với cô.

Với màn trình diễn của Lâm Hỷ, giọng ca Tóc hát vừa hoang mang, vừa quê khi đưa ra phần dự đoán sai. Nhận xét về tiết mục, giám khảo Đoan Trang dành lời khen ngợi: “Ở những nốt đầu hơi thấp nên nghe tối bài hát, nhưng ở đoạn cuối bạn hát rất tốt. Phải dành lời khen ngợi cho bạn vì đã giả một chất giọng hoàn toàn khác so với chất giọng của mình và đã đánh đố được ban giám khảo, bạn làm cho chúng tôi “lật kèo” luôn”.

Phần hóa thân của Lâm Hỷ khiến giám khảo Đại Nghĩa không thể lường trước được: “Xuất hiện với chất giọng trầm, nội lực mà bây giờ hóa thân thành ca sĩ hát toàn giọng mũi. Tiết mục của bạn làm tôi vừa mắc cười, vừa bất ngờ vì có thể đánh lừa tôi đến như vậy”. Ngay lập tức, nam giám khảo gửi tặng nữ thí sinh thêm 1 tim vì màn hóa thân “lột xác” và có tính giải trí cao.

Giám khảo Minh Đức đánh giá cao Lâm Hỷ khi có chiến lược tốt, chọn một chất giọng hiếm bị cạnh tranh như Lương Bích Hữu. Trên sân khấu Biến Hóa Bất Ngờ, Lâm Hỷ không ngại tiết lộ khán giả hay gọi cô vui với cái tên “Lương Bích Hỷ” vì giả rất giống với chất giọng của đàn chị. Tiết mục bùng nổ của Lâm Hỷ giúp cô nhận về 12 tim, trong đó mỗi giám khảo đồng gửi tặng 4 tim.

Khép lại tập 4 Biến Hóa Bất Ngờ là tiết mục của thí sinh Võ Thế Cường. Anh gây ấn tượng với phong cách thời trang mạnh mẽ cùng giọng hát nội lực khi thể hiện ca khúc Lỗi tại mưa. Trước phần trình diễn “cool ngầu” của nam thí sinh, giám khảo Đoan Trang liên tưởng ngay đến ca sĩ Tuấn Hưng.

“Khi bạn cất giọng hát, bạn làm tôi liên tưởng đến rất nhiều nam ca sĩ nhưng đọng lại duy nhất chính là Tuấn Hưng. Vì đặc trưng của nam ca sĩ này là phần “miết giọng” và bạn làm rất giống hay đoạn ngân ở sau mỗi câu hát. Đặc biệt, gương mặt, khẩu hình miệng của bạn cũng rất giống”, giám khảo Đoan Trang nhận xét.

Quen thuộc với chất giọng của Võ Thế Cường khi từng nghe qua rất nhiều lần trước đó, song giám khảo Minh Đức không thể đoán được nam thí sinh này sẽ hóa thân thành ca sĩ thần tượng nào. Thế nhưng, với những dữ liệu Võ Thế Cường thể hiện tại cuộc thi, nam giám khảo bày tỏ: “Không hiểu sao tôi nghĩ đến những giọng ca xuất phát từ Tây Nguyên như ca sĩ Y Moan, Y Zak. Biết đâu bạn cho chúng tôi một cú quay xe bất ngờ ngã ngửa với một màn rock Tây Nguyên”.

Dù phần nghe lẫn phần nhìn đều ra “chất” của Tuấn Hưng nhưng giám khảo Đại Nghĩa không chấp nhận với kết quả này vì quá dễ đoán. Thế nên, anh dự đoán Võ Thế Cường hóa thân thành cố ca sĩ Trần Lập.

Tại phần thi hóa thân, Võ Thế Cường trình diễn ca khúc Đốt chút lá khô – hóa thân ca sĩ Tuấn Hưng. Trước sự nỗ lực của nam thí sinh, giám khảo Minh Đức động viên: “Có những khoảnh khắc rất với Tuấn Hưng nhưng càng về sau thì không giống nữa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là bạn hát rất hay. Nếu là một cuộc thi âm nhạc phô diễn giọng hát thì đây là một màn trình diễn ấn tượng và choáng ngợp”.

Giám khảo Đại Nghĩa góp ý: “Ca sĩ Tuấn Hưng một khi hát thì hát bất chấp, chất chứa đầy sự hoang dã trong đó, còn Võ Thế Cường thì hơi hiền, còn nắn nót quá”. Song, nam giám khảo bày tỏ sự thương cảm khi nam thí sinh “vật vã” với màn trình diễn: “Tôi thấy tội quá, hát mà mồ hôi nhễ nhại, thấy thương dễ sợ”.

Về phía giám khảo Đoan Trang, cô động viên nam thí sinh khi gửi tặng 2 trái tim vì thấy được sự nỗ lực, nghiên cứu về phong cách hát và trình diễn của ca sĩ Tuấn Hưng. “Tôi thấy bạn rất cố gắng, tôi mong bạn được vô vòng trong để có những màn trình diễn hay hơn nữa vì tôi thấy được những điểm sáng của bạn”, giọng ca Tóc hát cho hay.

Phần thi của Võ Thế Cường nhận về 9 tim. Giám khảo Đoan Trang chấm 4 tim, Minh Đức với 3 tim và Đại Nghĩa với 2 tim.

Tập 5 Biến Hóa Bất Ngờ với màn hóa thân của các tài năng trẻ tiếp theo sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Năm 8/8 trên kênh THVL1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here