Đối mặt với những cung đường trekking hiểm trở tại đại ngàn Kon Ka Kinh trong tập 3 Say Hi Rực Rỡ, dàn idol đình đám đã có những giây phút “vỡ trận” vì kiệt sức.
Tập 3 của chương trình thực tế sinh tồn Say Hi Rực Rỡ vừa lên sóng đã lập tức leo top tìm kiếm nhờ những tình tiết vô cùng khắc nghiệt. Không còn những bộ trang phục lộng lẫy hay ánh đèn sân khấu lung linh, dàn “Anh Trai” đình đám phải đối diện với bài kiểm tra thể lực lẫn tinh thần cực hạn khi tiến sâu vào vùng lõi của vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Hành trình chia làm hai ngả đường trekking chuyên biệt: nhóm chinh phục Đỉnh Đá Trắng và nhóm thử thách bản thân tại Thác Ba Tầng. Cả hai tuyến đường đều được dự báo là “ác mộng” với những người chưa từng có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã.
Tại tuyến đường hướng về Đỉnh Đá Trắng, nhóm của các nghệ sĩ WEAN, Đức Phúc, Pháp Kiều, HURRYKNG, Hùng Huỳnh và JSOL đã có một ngày dài đáng nhớ. Dù chiều dài quãng đường chỉ vào khoảng 1.7km, nhưng đây lại là đoạn đường dốc liên tục với độ dốc lớn, thảm thực vật dày đặc bủa vây. Chướng ngại vật nguy hiểm nhất chính là những thân cây cổ thụ mục nát đổ ngang đường, chắn lối đi. Các thành viên phải liên tục thực hiện các động tác đi bộ đường dài, cúi người bò trườn hoặc trèo qua vật cản mấp mô.
Áp lực thể lực cộng với bầu không khí lo lắng đã khiến nội bộ nhóm có những lúc căng thẳng tột độ. Nam ca sĩ trẻ Hùng Huỳnh do quá mệt và mất sức đã rơi vào trạng thái nấc cụt liên tục không thể kiểm soát. Trong khi đó, Đức Phúc – người vốn không mạnh về các hoạt động thể chất ngoài trời – đã hoàn toàn “vỡ trận”. Nam ca sĩ mệt đến mức nhen nhóm ý định bỏ cuộc ngay giữa chừng, liên tục tụt lại phía sau và cần đến sự tiếp sức, động viên rất lớn từ các đồng đội xung quanh mới có thể nhấc nổi đôi chân rã rời.
Ở hướng ngược lại, nhóm chinh phục Thác Ba Tầng gồm Lê Dương Bảo Lâm, Dương Domic, RHYDER, Isaac và Nicky cũng trải qua những giây phút thót tim không kém. Con đường đến thác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những dốc đá thẳng đứng, cheo leo bên bờ vực. Các thành viên bắt buộc phải bám chặt vào hệ thống dây thừng chuyên dụng, nhích từng bước một trên những mảng đá tai mèo trơn trượt do rêu phong mọc lâu ngày. Có những đoạn đường hẹp đến mức chỉ vừa đủ chỗ cho một bàn chân đặt xuống, một sơ sẩy nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm.
Tuy nhiên, bằng tinh thần lạc quan và sự gắn kết đồng đội, nhóm Thác Ba Tầng đã liên tục tạo ra những mảng miếng hài hước để giải tỏa áp lực. Trò chơi nói lái “Suối Ánh sao” thành “Suối Sáu anh” ra đời ngay trong thời điểm mệt mỏi nhất đã trở thành điểm xuyết khó quên. Cuối cùng, sau bao mồ hôi và cả nước mắt, cả hai nhóm đều chạm tay vào đích đến. Đỉnh Đá Trắng sừng sững oai phong hiện ra trước mắt với tầm nhìn bao quát toàn bộ đại ngàn xanh thẳm, còn Thác Ba Tầng đổ xuống như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang dốc đá cheo leo. Đứng trước sự hùng vĩ và thiêng liêng của tạo hóa, mọi mệt mỏi của dàn idol gần như tan biến, nhường chỗ cho niềm tự hào vỡ òa.
Đức Tân













































