Home TV “Xem nhẹ” Hữu Đằng, Võ Tấn Phát – Trà Ngọc lần lượt...

“Xem nhẹ” Hữu Đằng, Võ Tấn Phát – Trà Ngọc lần lượt “rớt hố”

0
436

(SaoZone.net) – Vượt qua Võ Tấn Phát – Trà Ngọc, Hữu Đằng xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc trong tập 8 Đấu trường âm nhạc.

Mở màn tập 8 Đấu trường âm nhạc phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 15/5 trên kênh THVL1, Hữu Đằng là thủ lĩnh yếu thế nhất vì chỉ còn 1 đấu sĩ mang tên Tú Tri. Chính vì thế anh liên tục nhận được lời chia buồn lẫn thách thức từ 2 thủ lĩnh Trà Ngọc, Võ Tấn Phát.

Vốn muốn diệt cỏ diệt tận gốc Hữu Đằng nhưng sau khi chứng kiến “cú ngã tuyệt vọng” của nam thủ lĩnh Trà Ngọc đã thay đổi quyết định, cô nói: “Em nghĩ là không có lý do gì em không triệt nhưng cú té của anh Đằng lúc nãy nó chạm vào trái tim em, nó đụng vào lòng trắc ẩn của một người phụ nữ đã có gia đình như em. Em sẽ tha cho Hữu Đằng và chọn bạn nam bên đội Võ Tấn Phát”.

 

 

Đáp lại lời thách đấu của Trà Ngọc, Châu Ngọc Hiếu (đội Võ Tấn Phát) chọn Trai Tài Gái Sắc và tự tin tuyên bố: “Em sẽ hát khô môi với đội chị”. Nhạc vang lên, tiết tấu vui nhộn cùng màn hòa ca nhịp nhàng giữa 2 đấu sĩ khiến cả trường quay đứng ngồi không yên. Nếu khán giả và MC không ngừng nhún nhảy, vỗ tay thì 3 thủ lĩnh lại hào hứng nhảy múa phụ họa. Không dừng lại ở đó họ còn cung cấp đạo cụ để Châu Ngọc Hiếu và Mai Chí Công trình diễn, từ chậu cây đến tảng đá trang trí đều được tận dụng triệt để. Nhạc vừa dứt Trà Ngọc liền chia sẻ đã đốt 3500 calo cho màn phụ họa.

Đại diện ban giám khảo – nhạc sĩ Tiến Nguyễn khẳng định: “Đây là tiết mục hay nhất, vui nhất, hoành tráng nhất trong mùa này vì sở hữu dàn vũ công xịn. Đây là tiết mục khiến tổ ban giám khảo khó khăn vì quá tập trung vào vũ đạo.

Đối với Công dù là người miền Bắc nhưng vẫn hát tốt và tròn bài hát về đám cưới miền Tây, anh cũng rất ấn tượng với màn vũ đạo của em. Nhưng ca khúc này là lợi thế lớn đối với Châu Ngọc Hiếu, giọng hát của em khiến anh cảm thấy mọi người xung quanh như quan viên 2 họ. Đó là thành công lớn của phần trình diễn này”.

Kết quả với tỉ số 4 – 3 nghiêng về đội Võ Tấn Phát, “gà chiến” Trà Ngọc không may lọt hố. Chưa dừng lại ở đó, Châu Ngọc Hiếu tiếp tục khiến nữ thủ lĩnh mất đi đấu sĩ thứ 2 – Nguyễn Võ Ngọc Anh trong ca khúc Chân Tình.

Tuy nhiên khi đụng độ với Tú Tri – đấu sĩ cuối cùng đội Hữu Đằng, Châu Ngọc Hiếu đã không giành chiến thắng. Bằng tỉ số cách biệt 5 – 2 trong ca khúc Có tất cả nhưng thiếu anh, Tú Tri khiến Châu Ngọc Hiếu “lọt hố”. Thừa thắng xông lên, “gà chiến” đội Hữu Đằng tiếp tục khiến Võ Tấn Phát mất đi đấu sĩ cuối cùng – Trang Anh trong Lời tỏ tình dễ thương 2.

Mặc dù được giám khảo nhận xét ngang tài ngang sức nhưng trận đấu nào cũng phải có người thắng kẻ thua. Xung phong đứng lên hố nhận kết quả thay 2 nữ đấu sĩ, nếu Hữu Đằng lo lắng ra mặt thì Võ Tấn Phát lại vô cùng tự tin. Nhưng đời không như là mơ, tỉ số 4 – 3 nghiêng về Tú Tri khiến Võ Tấn Phát lọt hố và trở thành thủ lĩnh thua cuộc đầu tiên.

Không đợi Võ Tấn Phát trở lại từ hố đen, Lê Dương Bảo Lâm vội vàng mời Hữu Đằng – Trà Ngọc đấu trận cuối cùng. Khi Nhật Kim Anh thắc mắc thì nam MC cười đáp: “Em nghĩ nhân vật đó không cần thiết cho chương trình chúng ta đâu, chúng ta vẫn có thể tiếp tục được mà”.

Trước khi bắt đầu trận chung kết, Hữu Đằng tự tin nhìn Trà Ngọc nói: “Tôi đã nói ngay từ đầu rồi đây là con gà chiến của tôi, ngựa hay là ngựa đường dài đua nữa đi”. Không hề run sợ, Trà Ngọc đáp: “Tự nhiên đang khoe gà lại quay ra đua ngựa là sao? Xin lỗi anh bên đó ngựa chạy đường dài nhưng bên em là xe giường nằm, bất chấp mọi địa hình, để em lên dốc Đà Lạt cho anh coi nè”.

Kết thúc màn song đấu Ngược chiều yêu thương giữa Tú Tri – Lưu Trúc Ly, giám khảo Huỳnh Quốc Huy chia sẻ: “Chúc mừng 2 bạn vì đây là tiết mục chung kết Huy cảm thấy hài lòng. Huy cảm thấy 2 bạn là ứng cử viên xứng đáng để đi tới tiết mục này. Tú Tri là chiến binh mạnh đi qua 3 bài hát nhưng Huy thích Trúc Ly hơn vì thích sự an toàn khi biểu diễn, khiến mình cảm thấy yên tâm. Tú Tri có màu sắc, biết cách xử lý nhưng hình như bị đuối sau quá nhiều trận chiến, cái hơi của em còn bị chênh phô cho nên anh chọn Trúc Ly”. Tuy nhiên đó chỉ là cảm nhận của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, kết quả trận đấu còn được quyết định bởi 6 giám khảo còn lại.

Cảm nhận được nỗi sợ trên khuôn mặt Trúc Ly, thủ lĩnh Trà Ngọc bất ngờ tiến lên hố đen và đề nghị nhận kết quả thay nữ đấu sĩ. Không thể đứng yên, Hữu Đằng cũng quyết định hỗ trợ Tú Tri một lần nữa. Đứng trên nắp hố nam thủ lĩnh khiến cả trường quay cười nghiêng ngả vì bất ngờ tháo mái tóc giả khi bị Lê Dương Bảo Lâm trêu chọc: “Nếu như trong trường hợp Hữu Đằng rớt xuống thì mái tóc sẽ bay lên, âm nhạc sẽ vang lên về đâu mái tóc người thương”.

Sau phút giây đếm ngược đầy căng thẳng Trà Ngọc bất ngờ rớt hố vì Tú Tri đã giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 5 – 2. Thấy vậy, Lê Dương Bảo Lâm trả lại mái tóc cho Hữu Đằng và hài hước nói: “Chúc mừng thủ lĩnh Hữu Đằng vì mái tóc vẫn ở lại”. Không giấu nổi niềm vui, Hữu Đằng phấn khích đội lại tóc và tuyên bố: “Đây chính là vương miện của em. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều”. Nhờ chiến thắng chung cuộc của Tú Tri đội Đội Bất Diệt cùng thủ lĩnh Hữu Đằng nhận được giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here