Trong số tiếp theo của Kính Đa Chiều, khán giả tiếp tục được lắng nghe và bàn luận cùng host Minh Đức, khách mời – ca sĩ Nguyễn Huy (bé Châu) và MC Lê Đình Minh Ngọc về chủ đề Thần đồng âm nhạc.

Vào giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước, những cái tên ca sĩ nhí như bé Châu hay bé Xuân Mai là những gương mặt đắt show bậc nhất trong thị trường âm nhạc Việt, được khán giả tôn vinh là “thần đồng âm nhạc” từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng, bao nhiêu năm sau đó, nhiều người tự hỏi, những cái tên lừng lẫy một thời bây giờ đang làm gì và ở đâu. Đến với chương trình Kính Đa Chiều, ca sĩ Nguyễn Huy (bé Châu) thẳng thắn nhìn lại hào quang trong quá khứ, về chính con đường trở thành một thần đồng âm nhạc.

Với lợi thế có ba mẹ hoạt động trong gánh hát, trong tư tưởng của Nguyễn Huy rất mê sân khấu và lúc nào cũng muốn được lên sân khấu để biểu diễn. Ban đầu, Nguyễn Huy hát cải lương, diễn hài và sau cùng là ca nhạc. Đến khi bước chân lên TP.HCM biểu diễn, Nguyễn Huy mới được giới thiệu là ca sĩ nhí, thần đồng âm nhạc. Sau đó, tên tuổi bé Châu rộ lên thì được gọi là ngôi sao nhí. Khi ấy anh mới nhận thức được bản thân là người sở hữu tài năng và đang trở thành một ca sĩ nhí.

Khi đón nhận “vinh quang” lớn bất ngờ đến với mình, bản thân Nguyễn Huy bộc lộ hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ở trên sân khấu biểu diễn, anh mong muốn sự ủng hộ nhiệt tình, sung sức của khán giả. Trái lại, khi bước xuống sân khấu là cảm giác sợ hãi bủa vây lấy anh. “Lúc đó, tôi luôn được ba cõng trên vai. Các cô chú khán giả thương yêu quá mức, gặp tôi là ngắt, nhéo, thậm chí cắn ở nhiều chỗ trên cơ thể làm tôi bị sợ. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn ác cảm với đám đông”, Nguyễn Huy nhớ lại.

Host Minh Đức đưa ra ý kiến, một hiện tượng như Nguyễn Huy ngày ấy dễ gây ra luồng tranh cãi giữa các khán giả. Người ủng hộ nhiệt tình, người lại phản đối cho rằng trẻ con chỉ nên là trẻ con và cần có đời sống tuổi thơ. Nếu đã là ca sĩ nhí thì chỉ nên hát nhạc thiếu nhi, trang phục và cách trình diễn vẫn nên là trẻ con thay vì bắt chước như người lớn.

Là người trong cuộc, Nguyễn Huy cho biết bản thân đọc và bắt gặp được vô vàn những ý kiến như thế từ khán giả. Anh nhớ lại có những tụ điểm ngày ấy không cho hát nhạc người lớn, bắt buộc phải hát những ca khúc như Tây du ký, tình cảm gia đình hay về trường lớp. Tuy nhiên, bản thân Nguyễn Huy cảm nhận được sự hồn nhiên của một đứa trẻ không thể đánh giá qua một bài hát hay tiết mục trình diễn.

“Bản thân tôi cũng nghe nhiều loại nhạc nhưng tôi biết mình thích dòng nhạc nào. Tôi nghe nhạc Xuân Mai nhưng lại không thích, trong khi đó lại rất mê nhạc của Michael Jackson, sau đó xem thầy Nguyễn Hưng, tôi lại thích giai điệu và những bước nhảy trong đó. Thực sự nghe như thế nhưng hồi ấy có hiểu đâu, chỉ là hát lại sao cho giống thôi chứ chẳng hiểu ý nghĩa là gì”, Nguyễn Huy bày tỏ.

Qua chia sẻ của Nguyễn Huy, host Minh Đức các thần đồng âm nhạc vẫn có sự hồn nhiên của một đứa trẻ và vẫn có một cuộc sống vô tư như bao trẻ em khác. Chỉ khác một điều, khi lên sân khấu, những thần đồng âm nhạc hát những thứ sở trường và yêu thích của mình. Khán giả hay đánh đồng đời sống âm nhạc với đời sống cá nhân. Việc khán giả hiểu lầm cũng không đáng trách vì những cái họ thấy chỉ là trên sân khấu, họ chưa từng được tiếp xúc hay nhìn thấy cuộc sống đời thường của những thần đồng âm nhạc như Nguyễn Huy.

Tiếp tục câu chuyện, khi còn nhỏ, Nguyễn Huy hay một số tên tuổi thần đồng âm nhạc khác chính là “gà đẻ trứng vàng” của các trung tâm băng nhạc nổi tiếng khắp nơi. Con đường sự nghiệp của các thần đồng âm nhạc nhí gặp nhiều thách thức khi họ phải đối mặt với sự thay đổi về thể chất, đó là khi họ lớn lên theo đúng nghĩa đen.

Và với Nguyễn Huy cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Anh đối mặt với thách thức khi trưởng thành, không thể giữ nguyên hình ảnh nhỏ bé ngày nào. Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, Nguyễn Huy còn phải thích ứng với cả vấn đề về chuyên môn ca hát. Nói một cách thẳng thắn, những thần đồng âm nhạc nhí buộc phải “khởi nghiệp” lại từ đầu và tìm kiếm “hào quang rực rỡ” mà mình từng có ngày ấy.

“Cái tên bé Châu quá lớn, trong khi cái tên Nguyễn Huy khán giả chưa tiếp nhận được. Về ngoại hình thì tôi lại không có. Hay lúc nhỏ tôi nhảy nhót sung thế nào nhưng giờ thì không thể vì đứt dây chằng rồi. Ngoài ra, tôi còn phải trau dồi tập trung vào chuyên môn hát nhiều hơn. Các bầu sô mỗi lần liên hệ đều chỉ muốn bé Châu, họ hỏi tôi còn nhảy được như xưa không, lúc nào họ cũng coi mình vẫn còn là bé Châu của ngày nào nhưng sự thật tôi không thể nào nhỏ lại được”, Nguyễn Huy ngậm ngùi nói.

Nguyễn Huy chấp nhận việc bị coi là hết thời, anh vui vẻ và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày để tiếp tục làm nghề: “Không hẳn tôi sẽ nổi tiếng như ngày xưa hay như thế nào nhưng khán giả vẫn nhớ Nguyễn Huy là bé Châu hồi nhỏ. Cũng có những khán giả trung thành và khán giả mới, họ đã quen với hình ảnh Nguyễn Huy. Đó là một tín hiệu tôi xem là thành công của mình”.

Host Minh Đức đánh giá những gì mà Nguyễn Huy làm ngày hôm nay vừa là con đường riêng cho một ca sĩ Nguyễn Huy trưởng thành, đồng thời là sự kế thừa những thành tựu đã có của bé Châu ngày nào, không nhất thiết phải bỏ qua thành tựu rất lớn và quan trọng trong cuộc đời của mình.

Kính Đa Chiều là chương trình talkshow sở hữu format mới lạ và đầy hấp dẫn. Mỗi tập phát sóng của Kính Đa Chiều sẽ cùng bàn luận, đối thoại về một chủ đề hoặc một sự kiện đang được quan tâm xoay quanh những câu chuyện về văn hóa. Những câu chuyện với nhiều chủ đề nổi cộm trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, hội họa, điêu khắc, văn học, điện ảnh, thể thao, ẩm thực và phong cách sống.

Các khách mời đến với chương trình đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, được khán giả mến mộ. Chương trình hứa hẹn mang đến cái nhìn đa chiều từ những cuộc đối thoại sâu sắc nhằm thảo luận và chia sẻ quan điểm dưới góc nhìn của người trong cuộc. Bên cạnh đó, chính khán giả cũng được tương tác với chương trình thông qua đường dây nóng.

Kính Đa Chiều được phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here