(SaoZone.net) – Ở vòng Bán kết của Người Kể Chuyện Tình, chủ đề nhạc sĩ Văn Cao: Bảo Đăng, Kiều Oanh và Tùng Lâm chính thức bước chung kết cuộc thi. “Học trò Đàm Vĩnh Hưng” Châu Ngọc Hiếu phải dừng cuộc chơi.

Nhạc tình Văn Cao chỉ vỏn vẹn ít bài như Buồn tàn thu, Thu cô liêu, Trương Chi, Thiên thai… với nét nhạc lãng đãng sương khói, lời ca thanh cao thoát tục đã được các thí sinh Tùng Lâm, Nguyễn Kiều Oanh, Châu Ngọc Hiếu và Bảo Đăng thể hiện trong đêm thi 2 của vòng 8 Người kể Chuyện Tình. Những câu chuyện cảm động qua lời kể của các ca sĩ mở ra cho khán giả một thế giới với nhiều điều thú vị xung quanh tài năng âm nhạc này.

Tùng Lâm mở màn đêm thi với Thiên thai, thể hiện cảm giác ngây ngất say mê khi tâm hồn lạc vào cõi thiên thai gặp lại Văn Cao “chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian”. Dù là người chưa bao giờ thử sức với dòng nhạc Văn Cao, Tùng Lâm đã giúp cho ca khúc mang một màu sắc mới mẻ, lạ lẫm.

Bảo Đăng, Kiều Oanh và Tùng Lâm vào chung kết N

Phương Dung hạnh phúc khi xem phần trình diễn của Tùng Lâm, khẳng định bài hát như dành riêng cho giọng hát của nam ca sĩ. Thái Châu nhận xét Tùng Lâm thêm nhiều gia vị vào cách hát, kịch tính, dạt dào tình cảm. Họa Mi thổ lộ cô như được đến “cõi thiên thai” qua những ca khúc truyện ca này. Tùng Lâm xử lý tinh tế qua cách nhả chữ, luyến láy khiến bài hát thêm sống động. Cô hạnh phúc khi được nghe lại Thiên thai, một ca khúc đầy giá trị nhưng không phải ai cũng hát tốt được.

Trương Chi, ca khúc danh tiếng gắn liền với quãng thời gian Văn Cao thực sự sống đời nghệ sĩ. Ca khúc ra đời năm 1942 khi Văn Cao vừa tròn 19 tuổi, cuộc đời của người nhạc sĩ khi ấy cũng lắm phen chìm nổi như chàng trai Trương Chi. Với chất giọng đẹp, truyền cảm, Tùng Lâm và Bảo Đăng tạo nên một màn song ca đặc sắc, mang đến một sắc thái mới cho Trương Chi, thực sự làm hài lòng người yêu nhạc Văn Cao.

Phương Dung không ngớt lời khen dành cho tiết mục: “Bảo Đăng với giọng trầm vuốt ve, Đỗ Tùng Lâm hát vút cao, trong sáng hòa quyện như một vở nhạc kịch. Hai em như một đôi hạc tung bay lên trời, phần trình diễn quá tuyệt vời”. Thái Châu khen ngợi Tùng Lâm và Bảo Đăng sắp xếp bè phối tinh tế, khéo léo, đặt nhiều tình cảm để cuốn hút người nghe.

Tiết mục Trương Chi – Tùng Lâm, Bảo Đăng:

Buồn tàn thu được Văn Cao lấy cảm hứng từ những áng văn thơ cổ kể câu chuyện người chinh phụ chờ chồng đi chinh chiến. Trên sân khấu, Kiều Oanh hóa thân thành nàng chinh phụ hát Buồn tàn thu bằng sự sâu lắng, dịu dàng, nức nở theo phong cách trầm vẫn thường thấy của cô. Phương Dung nhận xét giọng hát cao vút của Kiều Oanh hòa quyện với những hình ảnh người quả phụ chờ đợi, trông ngóng chồng đã khiến cô xúc động. Thái Châu nhận xét: “Em hát với những cái nấc nghẹn, than van trong câu hát, tiết mục cảm xúc, gây nhói tim người nghe”.

Ca khúc Mùa xuân đầu tiên với giai điệu valse nhẹ nhàng, dìu dặt khiến lòng người trở nên thư thái, rung lên những cung bậc xúc cảm chân thành về mùa xuân độc lập của đất nước. Kết thúc đêm thi, Mùa xuân đầu tiên của Kiều Oanh – Châu Ngọc Hiếu lay động khán giả bằng sự vui tươi, hứng khởi khi hai chất giọng đẹp kết hợp. Họa Mi dành nhiều lời khen cho phần hòa quyện, bè phối, Thái Châu khen ngợi Châu Ngọc Hiếu hát đầy tiến bộ, nhạc cảm tốt trong ca khúc song ca này.

Tiết mục Mùa xuân đầu tiên – Kiều Oanh – Châu Ngọc Hiếu:

Kết thúc tập 16 với tổng điểm của ba phần thi, Tùng Lâm đạt số điểm cao nhất với 89 điểm, Bảo Đăng, Nguyễn Kiều Oanh đồng 88,75 điểm, Châu Ngọc Hiếu đạt 86,5 điểm. Tổng kết số điểm của hai vòng thi 7 – 8, Kiều Oanh, Tùng Lâm và Bảo Đăng chính thức bước vào đêm Chung kết của Người Kể Chuyện Tình. Nam ca sĩ Châu Ngọc Hiếu nuối tiếc nói lời chia tay khán giả ở vòng Bán kết.

Người Kể Chuyện Tình đêm Chung kết sẽ là màn tranh tài gay cấn của Bảo Đăng, Kiều Oanh và Tùng Lâm với những tiết mục trình diễn đầy gay cấn. Chương trình sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Năm, ngày 1/10/2020 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp sản xuất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here