Vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay cũng là kỷ niệm 1.057 năm lên ngôi của Vua Đinh Tiên Hoàng, một ngày thiêng liêng trong lòng mỗi người con đất Việt, Ninh Bình rực rỡ đón chào Lễ Hội Hoa Lư. Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào ấy, Công ty BHD đã chọn thời khắc đặc biệt này để công bố một dự án điện ảnh huyền sử đầy tâm huyết: “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh”.
Đây không chỉ là một bộ phim hành động, tâm lý, tình cảm, mà còn là một bản anh hùng ca bi tráng, thấm đẫm tinh thần dân tộc, lấy cảm hứng từ một trong vô vàn những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ Vua Đinh – Vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.
Truyện phim kể về 7 Tráng sĩ mang trong mình sức mạnh phi thường và tinh thần bất khuất. Đó là câu truyện về tình yêu gia đình, tình thầy trò, là ngọn lửa tình yêu đôi lứa, là lòng trung thành phụng sự vua và trên hết, là khát vọng bảo vệ linh thổ quốc gia. Mỗi tấc đất hôm nay, từ những cánh đồng xanh mướt đến những ngọn núi trầm mặc phía xa, đều thấm đẫm máu xương của biết bao thế hệ cha ông xuyên suốt lịch sử nghìn năm đất Việt. Bên cạnh đó, “Hộ Linh Tráng Sĩ” không chỉ kể về bí ẩn lăng mộ Vua Đinh, mà còn gửi đi thông điệp, linh hồn của đất nước không chỉ nằm trong những lăng mộ hay di tích cổ xưa, mà còn trong từng nhịp thở, từng bước chân của chúng ta trên mảnh đất yêu thương này.
Phim kể về một hành trình nghẹt thở và bí ẩn khôn lường
“Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh” mở ra một câu chuyện đầy kịch tính và xúc động. Sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà trong bi kịch bị sát hại, 7 Tráng sĩ được giao phó một sứ mệnh tối mật: chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của Vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ – nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc. Nhưng điều gì ẩn giấu trong những chiếc quan tài ấy? Liệu đó chỉ là thi hài của vị Hoàng đế đầu tiên, hay còn một bí mật lớn lao hơn mà 7 Tráng sĩ đã thề chết để bảo vệ? Hành trình của họ không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù ở ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm, nơi lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh đan xen, tạo nên một khúc ca bi hùng.
Những nghệ sĩ tài hoa hội tụ vì một giấc mơ lớn
Dẫn dắt dự án này là đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Anh là đạo diễn của “Vũ khúc con cò”, “Cánh đồng bất tận”, “Quyên”, “Bí mật của gió” trong đó “Cánh đồng bất tận”, – bộ phim nghệ thuật đầu tiên phá đảo doanh thu phòng vé Việt, hay “Vũ khúc con cò” – tác phẩm hợp tác quốc tế đầu tiên về chiến tranh chống Mỹ được quay tại Việt Nam. Ngoài ra anh còn là nhà sản xuất các phim điện ảnh “Áo lụa Hà Đông”, ”Tấm Cám: Chuyện chưa kể”… Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ: “Đây là dự án mà tôi đã trăn trở suốt 10 năm, từ một lần tình cờ nghe câu chuyện truyền thuyết từ một người lái đò tại Ninh Bình. Mình chọn một chủ đề lịch sử giống như là được quay về với cội nguồn. Nhưng khi bắt tay vào làm một bộ phim dù là huyền sử cũng gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng cảm thấy tự hào với những truyền thuyết như thế, nên làm một bộ để giới thiệu về một vấn đề lịch sử là việc mình rất muốn làm.”.
Về võ thuật trong phim được giao phó cho Johnny Trí Nguyễn, một võ sĩ Mỹ gốc Việt, một đạo diễn võ thuật và diễn viên tài năng. Từ những pha võ thuật mãn nhãn trong “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng”, đến sự xuất hiện ấn tượng trong các phim Hollywood như “Cradle 2 the Grave” hay “Da 5 Bloods”. Hiện anh đang điều hành học viện võ thuật hàng đầu tại Việt Nam, và sự am hiểu sâu sắc về võ thuật chắc chắn sẽ là điểm nhấn cho bộ phim. Tại buổi Hội thảo anh chia sẻ: “ Tôi không muốn lập lại với bất cứ một bộ phim nào, hành động phải thật mới mẻ. Tuy nhiên đây cũng là thử thách đối với một phim cổ trang và tôi muốn khi xem xong nó đọng lại một cái gì đó thật ấn tượng cho khán giả”.
Hình ảnh của “Hộ Linh Tráng Sĩ” được chăm chút bởi DOP Nguyễn K’Linh, một trong những “tay máy vàng” của điện ảnh Việt. Anh là người đã tạo nên những khung hình đẹp như tranh trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Tro tàn rực rỡ”, hay gần đây nhất là “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối”. DOP K’Linh chia sẻ về cũng đề cập đến áp lực của đoàn làm phim khi mà giới trẻ ngày càng tiếp cận được nhiều nền điện ảnh trên thế giới nên sẽ có kỳ vọng cao hơn đối với điện ảnh Việt Nam. Điều đó cũng sẽ đặt ra cái khó khăn đối với đoàn làm phim sẽ phải cố gắng để làm tốt hơn và tiếp cận được nhiều thế hệ trẻ hơn:“Đề tài phim về lịch sử đối với tôi luôn rất thú vị, đặc biệt còn là phim hành động nữa. Bước chân vào dự án như vậy sẽ có nhiều cái có thể sáng tạo, đồng thời cũng tạo ra được một sân chơi để chúng tôi có thể thỏa chí làm việc, cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, thấy rõ về sự mạnh mẽ của người dân Việt Nam! ”
Và âm nhạc – một phần quan trọng của bộ phim – được gửi gắm vào tay nhạc sĩ Quốc Trung, một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Anh từng có sự kết hợp ấn tượng với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng cho âm nhạc trong “Cánh đồng bất tận”. Anh cũng chia sẻ: “ Rất vinh dự khi là một phần của dự án, và không riêng tỉnh Ninh Bình tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta có rất nhiều chất liệu, câu chuyện và cảnh quan để làm nên một bộ phim tầm cỡ, thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước”
Yêu Cổ phục: Trang phục, cổ phục thời Đinh
Tuy nhiên tư liệu về thời kỳ này, đặc biệt là cổ phục vô cùng hạn chế. Không thể để hạn chế về tư liệu phục trang cản trở các nhà làm phim kể một câu chuyện của những người Việt xưa để lớp trẻ có thể tự hào hơn về những tráng sĩ của dân tộc, trong buổi giới thiệu phim, BHD vinh dự được kết hợp với UBND và Sở Văn Hóa Tỉnh Ninh Bình tổ chức một Hội Thảo Trang Phục, Cổ Phục Thời Đinh. BHD mời 5 nhóm tư vấn về cố phục của đoàn phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh trình bày tham luận và triển lãm các phần phục trang mà mình đã nghiên cứu được về thời kỳ này.
Năm nhóm tham gia nghiên cứu về trang phục và cổ phục thời Đinh cho Bộ phim đều là các nhóm trẻ đầy nhiệt huyết và rất giỏi như Nguyễn Ngọc Phương Đông từ Đại Việt Cổ Phong và Vietnam Center, Phạm Thu Hằng và họa sĩ Cao Việt Nguyễn từ Kinh Bắc Legacy, Nam Thanh Phan (Ấm Chè) từ “Tóc Xanh Vạt Áo”, Dương Phạm Trí, sáng lập Chiêu Minh Các, Vũ Đức từ Great Vietnam. Ngoài ra trong phần Yêu Cổ Phục của hội thảo còn có sự tham dự của CEO Nguyễn Đức Lộc của Ỷ Vân Hiên và rất nhiều các bạn trẻ từ Nhóm Bách Hoa Bộ Hành tham dự màn trình diễn cổ phục đến từ những thời đại khác của Việt nam. Những con người ấy đang ngày đêm khơi dậy tình yêu văn hóa Việt, đặc biệt là phong trào Việt Phục Cổ đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.
Tham gia buổi lễ còn có lãnh đạo tỉnh các sử gia, học giả hàng đầu như nhà nghiên cứu lịch sử: Nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS.TS Đặng Văn Bài, PGS.TS Nguyễn Phương Chi, PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ, … . Ngồi trên bàn chủ tọa có bà Ngô Phương Lan, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt nam VFDA. Tham dự còn có Bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Thành viên hội đồng duyệt phim Quốc Gia… lãnh đạo của tỉnh Ninh Bình có ông Tống Quang Thìn, Phó chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Sở Văn Hoá… và rất nhiều các chuyên gia về lịch sử, điện ảnh và văn hoá khác.
Sự kiện còn có sự góp mặt của các KOL nổi tiếng như Giao Cùn – cô gái trẻ đam mê lịch sử đã thổi bùng cơn sốt phim “Đào -Phở và Piano” , cùng các gương mặt quen thuộc từ Schannel, Xin Chào Việt Nam, Dân công sở… Họ là những người đang dùng sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng về văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ.
Một bộ phim để nhớ về cội nguồn
“Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh” không chỉ là một bộ phim hành động, huyền sử mà còn là một hành trình trở về cội nguồn, nơi chúng ta hiểu hơn về giá trị của từng tấc đất, từng ngày đang sống. Với sự hợp sức và tâm huyết của của những nghệ sĩ tài hoa, sự hỗ trợ của Tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp và người dân ở Tỉnh, sự quan tâm của các nhà sử học, những nhà nghiên cứu và đặc biệt tình cảm ấm áp của các bạn trẻ yêu lịch sử và cổ trang, trong buổi lễ, đoàn phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh cam kết sẽ làm việc hết mình với tinh thần học hỏi, cầu thị, làm việc nghiêm túc nhất để có thể mang lại một bộ phim như lời tri ân của ngày hôm nay với Vị Hoàng Đế đầu tiên của nước Việt và những người lính vô danh đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này. Phim hiện đang trong giai đoạn Tiền kỳ. Dự kiến khởi quay 60 ngày bắt đầu từ tháng 11 năm 2025 và phát hành vào Quý 2 năm 2026.