(SaoZone.net) – Trong hôn nhân, khó chấp nhận nhất là sự lừa dối. Nhưng mục đích chỉ vì không muốn mất đối phương thì có lỗi không ? Với 15 phút cuối tuần, đài THVL1 sẽ mang đến những giây phút đầy cảm động cho người xem.

“Con riêng của chồng” kể về câu chuyện nhà anh Hào và chị Như, hai người có gần 3 năm bên nhau rồi tiến tới hôn nhân. Đối với chị Như, anh Hào là người mà chị hoàn toàn có niềm tin để kết nối hai cuộc đời với nhau. Ấy vậy, trong thời gian tuần trăng mật, chị Như lại vô tình biết được tin “động trời”, rằng anh Hào đã từng có vợ và con. Ngỡ như chị chẳng thể bình tĩnh nổi, nhưng chị đã xem như không có gì mà âm thầm tìm đến nhà cô Út Hoài, người đang nuôi “con riêng” của chị.

Anh Hào và vợ cũ kết hôn được 1 năm thì chia tay, bé Thỏ được gia đình anh nuôi dưỡng. Khi quen biết chị Như, anh đem lòng yêu nên đã giấu nhẹm quá khứ của mình đi, ba mẹ của anh cũng đã xuôi theo ý anh mà gửi bé Thỏ qua nhà cô Út rồi thỉnh thoảng ghé thăm. Và chị Như cũng thế, chị cũng thỉnh thoảng lại đến rồi đứng nhìn bé Thỏ từ xa, một bé gái cô đơn thiếu đi tình thương nhưng chị chẳng cách nào chấp nhận nổi. Không thể kiềm chế, chị Như đã nói chuyện nghiêm túc với gia đình chồng. Tất cả mọi người đều nhận sai và vô vàng những câu xin lỗi được trao đến chị, chị vô cùng tổn thương nhưng có lẽ đã phần nào tha thứ…

Thời gian cứ thế trôi, chị Như và cả gia đình như vỡ oà khi biết chị có thai, cảm giác đứa con lớn lên từng ngày trong bụng khiến chị vô cùng hạnh phúc. Chị Như được nhà chồng chăm sóc từ chân răng, kẻ tóc đến mẹ tròn con vuông, bé Sóc được anh Hào và ông bà nội lo lắng từng chút một, điều này khiến chị Như cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về bé Thỏ nhưng lòng chị vẫn chưa đủ bao dung để ở bên cạnh con bé, đứa con riêng của chồng. Nhưng có lẽ do từ khi trở thành mẹ, tình yêu thương của chị Như trở nên dạt dào hơn bao giờ hết, nhìn bé Thỏ với đôi mắt buồn, luôn thui thủi một mình chờ ông bà nội và ba qua thăm mà lòng chị cứ ray rứt không thôi. Sau nhiều lần nấn ná, chị Như đã quyết định rước bé Thỏ về ở cùng, chị không sao đứng yên được mà chạy đến ôm chằm bé Thỏ, khi những giọt nước mắt trên má con bé không ngừng rớt và cầu xin bà nội đừng về, cầu xin được ở chung với ba. 

Bé Thỏ không có tội, chị Như cũng thế, và lòng bao dung của chị không cần biết ai có tội mà sẵn sàng yêu thương bé Thỏ bằng tất cả những gì chị có. Mở rộng trái tim, cho đi yêu thương nhiều hơn thì cũng sẽ nhận được nhiều thương yêu hơn đúng không nhỉ ? Như cách chị Như đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, có anh Hào, bé Thỏ và bé Sóc !

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here