(SaoZone.net) – Tình cảm gia đình luôn là một điều thiêng liêng, dù không còn bố mẹ nhưng Trúc vẫn được bù đắp bởi người anh nguyện làm tất cả vì em gái.

Tập phim ngắn “Anh Hai” tuần này kể về Trúc và Hùng, họ là anh em ruột với nhau. Sau khi bố mẹ qua đời, Trúc được Hùng chăm lo từ việc ăn cho đến việc học hành rất kỹ lưỡng. Hùng cũng cưng chiều em gái chính vì thế đã tạo nên một vỏ bọc khiến Trúc luôn ỷ lại vào anh trai và xem mọi thứ như một điều hiển nhiên.

Đến thời điểm Hùng có bạn gái là Yến, Trúc tỏ thái độ không thích, cô khó chịu với Hùng cũng như Yến. Bởi theo Trúc, từ khi bố mất thì cô luôn xem Hùng như bố của mình nên khi nhìn thấy Yến thì Trúc tưởng tượng như dì ghẻ và ích kỷ không muốn san sẻ tình cảm của Hùng với ai. Với bản tính là người rất thương em gái, Hùng đã lựa chọn chia tay Yến.

Một hôm, Hùng gặp tai nạn tại công trường, mối quan hệ của Trúc và Yến đã được cải thiện. Trúc biết được việc Hùng quyết định chia tay Yến vì mình. Sau tất cả, Trúc nhận ra không nên sống chỉ nghĩ đến bản thân mà còn phải vì anh trai. Đặc biệt, Trúc cũng cảm nhận được tình yêu lớn lao của Yến dành cho Hùng trước việc anh bị tai nạn và từ đây, Trúc dần có cái nhìn tốt về Yến. 

Từng là một người luôn xem bản thân là nhất thì giờ đây, Trúc đã trưởng thành, biết lo nghĩ cho người khác. Sự trưởng thành của Trúc ngày hôm nay người có công lao lớn nhất phải kể đến Hùng, nhờ Hùng – người “Anh Hai” cao cả đã giúp Trúc không thiếu thốn bất cứ điều gì, tạo điều kiện để cô trưởng thành một cách tốt đẹp. 

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here