(SaoZone) – Nếu như Phương Trinh Jolie khiến danh ca Phương Dung và Thái Châu bất đồng quan điểm thì Hồ Việt Trung lại khiến danh ca Họa Mi nhói đau. Một đêm thi đầy màu sắc của Hãy Nghe Tôi Hát vừa diễn ra tối 6/4.

BGK (1)Danh ca Họa Mi và Vân Khánh là giám khảo trong đêm chủ đề nhạc Thái Châu

Đêm thi thứ 7 của Hãy Nghe Tôi Hát có chủ đề Danh ca Thái Châu – Những cuộc tình lỡ . Các thí sinh làm mới các ca khúc một thời gắn liền với tên tuổi danh ca Thái Châu theo phong cách của riêng mình.

NGUYEN BA NGOC-5530

Táo bạo dàn dựng “60 năm cuộc đời” với phiên bản chợ tình Sapa, Phương Trinh Jolie đã đem đến một tiết mục đầy mới lạ. Một lần nữa, cô lại khiến ban giám khảo bất đồng quan điểm. Danh ca Phương Dung nhận xét đây là một tiết mục dàn dựng đẹp, hòa âm tốt nhưng phần hát chỉ đạt 80%, Phương Trinh Jolie hát không hay bằng những tập trước.

PHUONG TRINH JOLIE (3)Ngay lập tức, danh ca Thái Châu lên tiếng: “Phần hát, hòa âm trọn vẹn, nhịp nhàng, bài này muốn hay hơn nữa thì hay như thế nào?”. Phương Trinh Jolie nhận được số điểm là 46,6.

Hồ Việt Trung chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ “Tình cờ gặp nhau” để dự thi. Anh hóa thân thành một ông già Nam bộ chiều chiều ngồi ngóng ngoài bến sông, nơi có chiếc xuồng của “người xưa” neo đậu và hát lên những lời thương nhớ. Giọng hát truyền cảm, ngọt ngào của anh gây xúc động mạnh với giám khảo và khán giả.

HO VIET TRUNG (6)

Danh ca Họa Mi cho biết chị tim chị nhói đau khi nghe ca khúc này, còn NSƯT Vân Khánh rất bất ngờ với phần trình diễn, chị nói: “Tôi từng nghe Hồ Việt Trung hát nhạc trẻ, sôi động, hôm nay tôi rất bất ngờ. Trung hát ngọt ngào, tròn vành rõ chữ, cảm xúc rất tốt”. Với phần trình diễn xuất sắc, Hồ Việt Trung đã giành giải nhất tuần với phần thưởng 20 triệu đồng. Anh cũng lập hat-trick tại Hãy Nghe Tôi Hát khi 3 lần nhận giải nhất tuần sau 7 đêm thi.

HO VIET TRUNG (7)

“Một đường tàu biết mấy sân ga, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường”. Chỉ với hai câu cuối trong bài hát “Lời đắng cho cuộc tình”, Lâm Vũ đốn tim tất cả giám khảo và khán giả. Trong một không gian sang trọng, lãng mạn, anh cất lên tiếng hát trầm ấm, đầy đặn và nhiều cảm xúc để tiếc nuối một tình yêu đã mất. Tiết mục nhận được 48,1 điểm, xếp thứ 2 đêm thi.

LAM VU (6)

“Dù cho thiên nga trắng hay đen, thiện hay tà, khi đã yêu thì yêu say mê”, Duy Trường cho biết thông điệp mà anh muốn gửi gắm trong tiết mục “Như đã dấu yêu”. Bên cạnh việc đem nghệ thuật múa ba lê giúp cho hoạt cảnh trở nên thanh thoát, sang trọng, anh còn đổi mới phần hòa âm để đem đến sự thú vị cho khán giả. Danh ca Phương Dung có lời khen ngợi phần hòa âm sáng tạo: “Phần hòa âm cùng với tiếng dạo violon chiếm 50% thành công cho tiết mục”. Danh ca Thái Châu cho rằng Duy Trường có giọng hát đẹp, lên cao tốt, khỏe, nếu giữ chắc nhịp sẽ thành công hơn. Duy Trường nhận được 46,5 điểm.

HONG MO (1)

Đến với đêm thi chủ đề Thái Châu, Hồng Mơ tự làm khó mình với ca khúc “Tình hờ” – một ca khúc vốn chỉ viết cho giọng nam. Vừa khóc vừa cười khi trình diễn ca khúc này, Hồng Mơ đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Giám khảo có lời khen cho một bản hòa âm xuất sắc cùng một giọng hát đẹp, đầy nội lực, diễn tả nội tâm cực kỳ chân thật. Tuy nhiên những đoạn thấp Hồng Mơ hát bị mờ, không rõ lời, một số câu hát không liền mạch nên khiến cho bài hát chưa hoàn hảo. Hồng Mơ nhận được 47,5 điểm. Tổng điểm hai đêm thi thứ 6 và 7, Hồng Mơ đạt điểm thấp nhất nên cô phải tạm chia tay với chương trình và phải bước vào vòng thi lội ngược dòng.

TOP CA (7)

Bên cạnh các tiết mục dự thi, 5 thí sinh còn hòa giọng trong ca khúc “Lâu đài tình ái” – một ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của danh ca Thái Châu. Ngoài ra, danh ca Thái Châu còn gởi tặng đến khán giả ca khúc nổi tiếng “Linh hồn tượng đá”.

Hãy Nghe Tôi Hát do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 8 với chủ đề Mạnh Quỳnh – Tình nghèo có nhau sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 13/4 trên kênh THVL1.

Ngọc Minh

Photo: DL Duy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here