(Saozone.net) – Lễ hội đêm ngược “Chào năm mới 2018 – Cảm xúc trào dâng” được Sabeco tổ chức tại quảng trường CMT8 – Nhà hát lớn Hà Nội được xem là một trong những lễ hội countdown 2018 hoành tráng nhất trên cả nước. Bữa tiệc âm nhạc đủ vị với giao hưởng, nhạc trẻ và cả EDM qua sự trình bày của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế mang đến cho người tham gia sự đã mắt, đã tai, “đã cả con tim”. Chương trình là lời tri ân chân thành của Tổng Công ty Cổ Phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn đến những khán giả thủ đô đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm trong thời gian qua.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 ngàn khán giả thủ đô và khán giả theo dõi trực tuyến qua livestream trên fanpage “Bia Saigon Hypersonic Music Festival”. Bữa tiệc âm nhạc được mở đầu bằng món khai vị tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng và tự hào nét Việt qua bản giao hưởng được viết trên chất liệu dân gian được biểu diễn bởi Muius Philharmonic Orchestra và nhóm múa SINE.

DJ Ummet Ozcan

Tiếp đến là phần trình diễn của các ban nhạc trẻ đang được yêu thích: Aitin Plus, Xkey, Ngọt, Re- cycle. Nếu Ngọt là một ban nhạc Underground được khán giả yêu mến qua các sản phẩm youtube thì Xkey và Aitin Plus lại gây dấu ấn với khán giả truyền hình khi vượt tường thành công tại chương trình Ban Nhạc Việt. Sau khi chiếm trọn spotlight trong tập 7 Ban Nhạc Việt vừa được phát sóng lúc 21h15 tối nay (31/12) trên VTV3, trở thành ban nhạc đầu tiên được gọi tên vào top 8 của chương trình, Xkey lại tiếp tục quẩy tung sân khấu Countdown 2018 tại Hà Nội với các ca khúc của ban nhạc tự sáng tác “Ngỡ như còn nhau” và bản hit “Chúng ta không thuộc về nhau”. Khán giả truyền hình hẳn đã quá quen thuộc với hình ảnh một Xkey tăng động, sôi nổi trên sân khấu, phần trình diễn badlad tình cảm và lắng đọng hôm nay của Xkey như một món quà bất ngờ đầu năm dành tặng cho những khán giả yêu mến nhóm nói riêng và những trái tim cô đơn còn lẻ bóng đón năm mới nói chung. Aitin Plus lại là một trường hợp khác, vừa thất bại dưới tay Xkey trong tập 7, Aitin Plus gây bất ngờ khi không kém cạnh Xkey trên sân khấu Countdown của Bia Sài Gòn mà cả hai ban nhạc cùng đứng chung. Trình diễn các bản rock tự sáng tác, Aitin Plus đem đến một không khí không thể nào nóng hơn đến khán giả Hà Nội.

Trung Nguyễn – vocal ban nahcj Xkey cháy hết mình với hit của Sơn Tùng – Chúng ta không thuộc về nhau
Nghệ sĩ Việt được mong chờ nhất trong chương trình phải kể đến Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ trình diễn các ca khúc “Hold me tonight”, “Hạnh phúc thoáng qua – quên”, “Mãi mãi bên nhau”.
Ban nhạc Ngọt
200 ngàn khán giả thủ đô hòa mình với lễ hội countdown 2018 của Sabeco

Trang Moon và Hoàng Touliver là hai DJ Việt trình diễn trong chương trình. Nam DJ đem đến những bản EDM thời thượng, cho thấy tài nghệ không kém cạnh các DJ quốc tế.

Kết thúc chương trình là phần trình diễn của chàng DJ ngoại quốc Ummet Ozcan. Anh biểu diễn từ 15 phút trước thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ – năm mới và sau đó tiếp tục trình diễn phục vụ khán giả trong những giây phút đầu tiên của năm 2018. Những bản nhạc EDM thời thượng đỉnh cao truyền cảm hứng cho những người tham gia, đưa niềm vui trào dâng và lan tỏa đến gần 100 nghìn khán giả tại thủ đô. Hi vọng bữa tiệc đỉnh cao, đủ vị này sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho một năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhiều thành công cho Bia Sài Gòn, cho người dân thủ đô nói riêng và cho toàn thể mọi người trên toàn đất nước Việt Nam nói chung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here