(SaoZone.net) – Liên tục chiến thắng trong nhiều vòng tại tập 9 Đấu trường 9+, đội trưởng Thu Thủy bị Thanh Duy Idol “tố” mua chuộc ban bình luận bằng… hủ tiếu.

3
Mở màn cho đêm thi là buổi giao lưu nhỏ giữa MC Sỹ Luân và các đội trưởng quen thuộc của chương trình Đấu trường 9+. Khi được hỏi về những pha lội ngược dòng để tiến đến vị trí quán quân của Thu Thủy, Thanh Duy Idol đã vội vàng “tố” người chị em gắn bó thân thiết của mình trước sóng truyền hình: “Em chỉ để ý thấy chị Thu Thủy hay mời ban bình luận đi ăn hủ tiếu”. Trước lời tố cáo của em trai, nữ ca sĩ vội vàng thanh minh: “Trời ơi, đặt điều dễ sợ. Anh Sỹ Luân có công nhận là những thí sinh trong đội của em lúc nào lên thi
cũng bằng tâm huyết, rất hết mình, nỗ lực không? Thì với sự cố gắng đó, chắc chắn sẽ được công nhận thôi”.

11
Kết thúc buổi giao lưu đầy vui nhộn, như thông lệ sẽ đến phần minigame chọn đội. Lần này, Candy Thu Thủy đã thể hiện được luồng hơi “đầy nội lực và ẩm ướt” của mình khi vượt qua hai đội trưởng nam thổi tắt được 3/10 cây nến để giành được quyền ưu tiên chọn đội cho mình. Kết quả chia đội như sau: Nàng thơ Thu Thủy sẽ cùng Ưng Đại Vệ, Chiến Lộc, Nhã Vy ghép thành một đội, trong khi Trịnh Thăng Bình chọn đội hình nhiều nữ nhất: Hoài Thương, Bá Hải, Lệ Ngọc và cuối là đội của Thanh Duy Idol gồm: Đỗ Phú Quí, Hồng Đức
và Minh Thảo. Ca nhã sỹ Sỹ Luân tiếp tục vai trò dẫn dắt chương trình. Dường như muốn tăng thêm phần hấp dẫn cho chương trình, ngay ở vòng đầu tiên, nữ ca sĩ Thu Thủy đã quyết định chọn Hồng Đức của đội Thanh Duy Idol là thí sinh sẽ ứng chiến với Chiến Lộc của đội mình. Hai anh em nhà Circle Band buộc phải đối đầu nhau trong bài hát “Thật bất ngờ” của nhạc sĩ Mew Amazing ngay trên sân khấu Đấu trường 9+. Đây có thể xem là một lựa chọn thông minh của nữ đội trưởng khi ngay từ những ca từ đầu tiên được cất lên, Hồng Đức và Chiến Lộc đã khiến cả trường quay không thể ngồi yên bởi giai điệu vui tươi mà cả hai mang lại. Không những thế, Hồng Đức còn mạnh dạn tiến về phía đội của Trịnh Thăng Bình để lôi kéo thành viên còn lại của đội mình để lên biểu diễn chung trong tiết mục này. Ở ghế ban bình luận, nam ca sĩ Tùng Lâm đặc biệt ấn tượng với tiết mục này của hai bạn trẻ: “Các bạn hát xong đã khiến ban bình luận cực kỳ bất ngờ. Giọng hát của Đức thì
có nội lực còn giọng hát của Chiến thì có cá tính. Mình vẫn nghiêng về Đức hơn bởi bạn ra mời bạn của mình lên hát là cực kỳ thông minh. Mình rất thích”. Tuy nhiên, hành động đáng yêu của Hồng Đức không thể giúp anh ở lại chương trình lâu hơn khi hầu hết ban bình luận nghiêng về người em Chiến Lộc thuộc đội Thu Thủy.

Thừa thắng xông lên, bóng hồng Thu Thủy tiếp tục chiến thắng đội trưởng Trịnh Thăng Bình ở vòng thi thứ hai với chiến binh Nhã Vy. Và cuối cùng, giây phút mà tất cả mọi người mong đợi đã đến khi Ưng Đại Vệ sẽ là thí sinh tiếp theo của đội Thu Thủy ra ứng chiến. Đây thực sự là một đối thủ đáng gờm đối với đội Thanh Duy Idol vì xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm đi hát thì Ưng Đại Vệ được xem là tiền bối của tất cả những nghệ sĩ có mặt tại trường quay.

Đối đầu với một đối thủ mạnh như đàn anh Ưng Đại Vệ, Đỗ Phú Quí đã quyết định chọn bài hát “Yêu là tha thu” – một ca khúc nhạc trẻ đã từng làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng Việt Nam để ứng chiến. Tuy nhiên, bài hát trên không hề làm khó được Ưng Đại Vệ khi anh vẫn biểu diễn rất ngọt trên sân khấu. Cả hai đã mang đến cho chương trình những cung bậc cảm xúc cực kỳ sâu lắng qua chất giọng trầm ấm hòa quyện cùng ca từ ngọt ngào của bài hát. Dù vắng bóng trên con đường nghệ thuật một thời gian, nhưng Ưng Đại Vệ không hề thua kém các đàn em của mình khi vẫn giữ được phong độ trên sân khấu. Kết thúc tiết mục, đội trưởng Thanh Duy Idol không thể giấu nổi sự thán phục của mình dành cho đàn anh: “Phải nói là em rất thích anh Vệ luôn. Anh Vệ ảnh hát một phong thái rất thoải mái. Bạn Quí hát với anh Vệ là bạn ấy bị khớp luôn bởi việc đứng hát một ca sĩ chuyên nghiệp là một điều rất vinh dự. Cảm ơn anh đã đến với chương trình”.

Circle Band tiếp tục lại phải đối đầu nhau tại vòng thi tiếp theo trong chính bài hát tủ của nhóm. Ca khúc “Lạc trôi” vốn được chọn để biểu diễn cùng nhau nhưng nay sẽ được hai giọng ca chính của nhóm mang ra thi đấu. Đây là một tiết mục được đánh giá là rất hấp dẫn bởi sự tung hứng, phối hợp nhịp nhàng của hai anh chàng nhà Circle Band. Tuy nhiên, với chất giọng có phần đặc biệt và chắc hơn, chiến binh Bá Hải đã thành công trong việc phá vỡ chuỗi chiễn thắng của đội Thu Thủy, mỉm cười nhìn đồng đội của mình lọt hố “tử thần”. Chiến thắng trên vô tình đẩy đội Trịnh Thăng Bình phải đối mặt với ca sĩ thiên sứ khi đội Thanh Duy Idol chỉ còn duy nhất một thành viên.

8

Ca sĩ Vũ Thảo My sẽ đảm nhận vai trò thiên sứ giải cứu Thanh Duy Idol khỏi
lời nguyền trắng tay trong nhiều đêm thi. Ca khúc “Em không là duy nhất” được thiên sứ Thảo My chọn lựa để thi đấu với Lệ Ngọc của đội Trịnh Thăng Bình. Với chất giọng tương đồng và khả năng biểu diễn chuyên nghiệp, cả haiđã thể hiện một bài hát rất xứng đáng với điểm 10. Trịnh Thăng Bình phải đứng hẳn dậy để nhận xét cho tiết mục này: “Giọng của Vũ Thảo My quá hay nhưng Bình vẫn muốn dành lời khen cho Lệ Ngọc. Đứng trước một thiên sứ xuất sắc như vậy, nhưng Lệ Ngọc đã chọn cách xử lý rất thông minh, tinh tế
mà Bình rất là thích. Nó mang đến màu sắc mới, một cách thể hiện, truyền đạt mới cho bài hát”. Đồng tình với đội trưởng Trịnh Thăng Bình, nữ ca sĩ Thu Thủy cũng rất hài lòng nhận xét: “Giọng của bạn Vũ Thảo My rất dày và có nội lực, còn riêng Lệ Ngọc hát thì đặt tình cảm khá nhiều vào bài hát, khi bạn luyến lấy bạn có cái riêng bạn. Nói chung đây là một tiết mục rất hay, ngang tài ngang sức. Đây có thể là một ca khó cho ban bình luận”. Tuy nhiên, sau những lời nhận xét từ ban bình luận cũng như các đội trưởng, thiên sứ vẫn hoàn thành tốt phần giải cứu của mình và tiễn đối thủ xuống hố tử thần.

Kết quả chung cuộc, đội Thu Thủy với số điểm tuyệt đối đã mang về giảithưởng 15 triệu đồng.

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here