(SaoZone.net) – Không còn là cuộc trải nghiệm môi trường quân ngũ đơn thuần của các nghệ sĩ, ở mùa này, Sao Nhập Ngũ có sự phân tranh khốc liệt, những người có thành tích yếu phải rời đi.

Sau khi kết thúc các nội dung huấn luyện, Đội trưởng Nguyễn Văn Dũng một lần nữa nhắc lại nội dung đã thông báo trước đó vào đầu giờ sáng: Qua ngày hôm nay sẽ giữ lại 4 đồng chí có thành tích tốt nhất, 4 đồng chí còn lại phải di chuyển khỏi đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác.

Theo bảng kết quả tổng kết, 4 cái tên xuất sắc đạt được thành tích cao bao gồm: Diễm My – Quỳnh Mai – Hoàng Yến và Minh Trang sẽ được ở lại đơn vị.

Bốn đồng chí còn lại gồm Ngọc Linh – Thiên ân – Nhã Phương và Thùy Anh phải nhanh chóng chuẩn bị quân tư trang để di chuyển khỏi đơn vị thực hiện nhiệm vụ khác khi có lệnh của cấp trên.

Khoảnh khắc các chiến sĩ của Mũi đặc công 1 vừa gặp gỡ, làm quen rồi lại phải chia tay nhau khiến ai cũng đầy tâm trạng.

Trong giờ sinh hoạt trước khi chia tay, cảm xúc của mỗi người đều bị chùng xuống, nét mặt của vị chỉ huy – Mũi trưởng Long cũng vô cùng tâm trạng. Đã có những giọt nước mắt rơi.

Chứng kiến khoảnh khắc này, Tiểu đội trưởng Vân Anh bày tỏ: ‘ Với những nội dung huấn luyện của đặc công nước vốn rất khó. Tôi nghĩ là bản thân tôi sẽ đi gặp đồng chí Đội trưởng để xin làm sao có thể giữ lại được cả 8 đồng chí. Tôi tin là các đồng chí sẽ quyết tâm cùng nhau vượt qua và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ tiếp theo’.

Với thành tích này, Trang Hý không chỉ nhận được sự tán thưởng của các đồng đội mà còn giúp cô lội ngược dòng, xếp vị trí thứ 4 trong bảng thành tích chung của ngày thứ 2, nằm trong nhóm 4 chiến sĩ có thành tích tốt được ở lại đơn vị theo quy định phân chia tuyến đã được Đội trưởng Nguyễn Văn Dũng thông báo trước đó vào buổi sáng.

Khoảnh khắc nhìn thấy hũ mắm cà pháo, theo mô tả của Thiên ân đó là: ‘Khi ấy ai cũng mừng rỡ, mắt sáng trưng hết cả lên. Tâm trạng đang rất xuống nhưng thấy hũ mắm là tự nhiên lên lại. Rất là high. Tối hôm đó mình ăn xong 3 bát cơm với cà mắm, nó ngon cực kỳ’.

Không chỉ mang tới một hũ mắm cực kỳ chất lượng, trong bữa ăn, chính chủ của món quà đặc biệt này còn rất nhiệt tình làm chân chạy phục vụ đồng đội. Nhã Phương chạy hết bàn này đến bàn khác, đồng chí nào muốn ăn thêm cà mắm cô lại nhiệt tình tiếp tế.

Nhìn thấy cảnh này, các đàn em của cô như Trang Hý hay Mai m Nhạc không khỏi bật cười.
‘Chồng ở nhà làm mắm, vợ đi marketing. Đây là màn marketing dễ dàng nhất từ trước đến nay’ – Mai m Nhạc hài hước nhận xét, trong khi các đồng đội cùng mâm cơm đều gật đầu đồng ý. Được biết, hộp cà pháo ngâm mắm này là do đích thân Trường Giang tự tay chế biến để vợ mang vào quân ngũ làm quà tặng cho đơn vị.

Kết thúc các nội dung huấn luyện của ngày thứ 2, Đội trưởng Nguyễn Văn Dũng một lần nữa nhắc lại nội dung đã thông báo buổi sáng: Qua ngày hôm nay sẽ giữ lại 4 đồng chí có thành tích tốt nhất, 4 đồng chí còn lại phải di chuyển khỏi đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Chẳng hạn như Trang Hý, không giấu được cảm xúc, cô khóc: ‘Mỗi lần phải rời xa thứ gì đó mình rất buồn, mặc dù biết khi mình thể hiện hay khóc lóc thì rất trẻ con nhưng mà mình thật sự thích được nhìn thấy mọi người vui vẻ với nhau chứ không phải là tách ra dù theo cách nào’.

Tôi dành tình cảm cho các đồng đội rất nhiều, nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy mình ra đi và ở một nơi khác là một điều tồi tệ. Sau chương trình này bọn tôi vẫn là bạn bè, vẫn gặp và có những hoạt động chung với nhau, đó là điều đáng quý nhất’ – Ngọc Linh cho hay.

Về phía những người có thành tích tốt được ở lại đơn vị, tâm trạng của các chiến sĩ cũng không hề khá hơn là mấy. Võ Hoàng Yến bộc bạch: ‘Mới có 2 ngày, chưa nên cơm cháo gì hết trơn mà tự nhiên mỗi người mỗi ngả, cảm thấy bị hụt hẫng’.

Về phần Diễm My, cô cho hay trong số những đồng chí phải di chuyển thì nữ diễn viên thân với Nhã Phương và Thùy Anh; mặc dù Thiên n và Ngọc Linh mới biết gần đây nhưng cô rất quý 2 đồng chí này. ‘Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi muốn có thêm thời gian để có thêm những kỷ niệm đáng nhớ với nhau, nhưng bây giờ lại tách ra như thế này tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi mong đây chỉ là khoảng cách tạm thời, các đồng chí làm một số nhiệm vụ tạm thời và sẽ quay trở lại với chúng tôi’ – Diễm My nói.

Trong khi đó, Mai âm Nhạc thì dường như vẫn không tin được vào thực tế này: ‘Tôi nghĩ chắc là Đội trưởng đang thử thách về tình đoàn kết hay tình chị em chúng tôi hay sao?’. Mặc dù vậy, Quỳnh Mai vẫn biết việc chia cắt này là có lý do và vì đều là chiến sĩ nên họ phải tuân thủ các nội quy của đơn vị đưa ra. Khoảnh khắc trước khi dàn chiến sĩ trong Mũi đặc công 1 phải phân đôi ngả, những bàn tay nắm chặt không muốn rời xa khiến ai nhìn cũng cảm thấy xúc động.

Tâm trạng không vui, kèm theo nhiều trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt thiếu thốn khiến cho dàn chiến sĩ tỏ ra e dè và bị chậm trong việc sắp xếp giường ngủ. Chính điều này khiến cho tiểu đội trưởng Vân Anh bị Mũi trưởng Long trách phạt vì đã giao nhiệm vụ đôn đốc các chiến sĩ mới thực hiện nhưng bị chậm so với quy định.

Liệu có tình huống bất ngờ gì đã xảy đến trong đêm, hãy cùng chờ đón các tập tiếp theo của Sao Nhập Ngũ 2023 – Những chiến binh của biển do Viettel Media đầu tư sản xuất​​​​​ lên sóng vào thứ 6 hàng tuần với các khung giờ: 17h15 trên kênh QPVN; 21h15 trên TV360; 21h30 kênh HTV7, kênh Youtube chính thức của chương trình và trên ứng dụng Mocha; phát lại vào 12h00 thứ 7 trên kênh SCTV6.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here