(SaoZone.net) – Tập 6 của chương trình Siêu Tài Năng Nhí phát sóng vào tối nay (8/6) là những màn khoe tài năng siêu kỹ thuật và đầy bất ngờ của 3 thí sinh nhí: “chị cả” Phạm Thảo Chi, Lê Hải Bình và Võ Phan Hồng Khánh.

Ngay khi vừa bước ra sân khấu, Hari Won đã thẳng thắn lên án: “Thật ra trước giờ Hari cảm thấy là không có thích, không có vừa lòng với 2 người còn lại ở đây”, thấy vậy Đại Nghĩa phải vội lên tiếng: “Chúng ta như một nhà, một gia đình thì phải đoàn kết với nhau chứ giờ không vừa lòng cái gì?”. Tuy vậy, bà xã Trấn Thành vẫn khăng khăng giữ quan điểm chỉ có Đại Nghĩa và MC Gil Lê mới đoàn kết với nhau còn bản thân mình như “bị bỏ rơi” và cô nàng phải tìm một người đồng đội “thật mạnh mẽ” để “chiến đấu cùng mình”, không ai khác chính là giám khảo khách mời tuần này – diễn viên Ngọc Phước.

Bước ra sân khấu, Ngọc Phước khiến đàn anh Đại Nghĩa thắc mắc vì lời chào khác biệt của cô nàng dành cho MC của chương trình. Cụ thể, nữ diễn viên đã nói: “Dạ em chào anh Nghĩa, em chào chị Hari” nhưng đến Gil Lê lại thành “Tui chào mấy người nha”. Nam giám khảo đã khẳng định “Từ mấy người là dùng cho cặp đôi, cái kiểu nũng na nũng nịu ghẹo nhau đó” kèm theo những ví dụ minh họa cho Hari Won dễ hiểu. Ngay lập tức, Ngọc Phước phải giải bày: “Trong một mối quan hệ gọi là tình cảm, lúc nào em cũng là người chịu thiệt”, lúc này MC Gil Lê phải lật đật tránh xa vì sợ mọi người hiểu lầm. Thấy vậy, Ngọc Phước bèn trở mặt sửa cách xưng hô “Thôi được rồi, tui chào bạn ha”. Ở một diễn biến khác, khi biết người chị Hari Won đặt niềm tin vào mình như một đồng minh, Ngọc Phước đã tuyên bố: “Ngày hôm nay chị cứ chơi thoải mái đi, còn lại để em lo”. Khỏi phải nói thì cũng biết, cô nàng Hari Won đã “mát lòng mát dạ” đến cỡ nào với câu nói này của đàn em.

Mở đầu chương trình, thí sinh nhí 11 tuổi Lê Hải Bình, đến từ Đồng Nai đã có một tiết mục trình diễn võ thuật tập thể cùng với sự hỗ trợ của  các võ sinh ở võ đường Nam Thiên Vương. Đây cũng là nơi mà Hải Bình đã theo học từ năm 6 tuổi, ban đầu là chỉ muốn nâng cao sức khỏe, tự vệ cho bản thân và mọi người xung quanh, sau dần đã trở thành niềm đam mê của chính bé. Thành tích gần nhất bé đạt được chính là Huy chương vàng bộ môn Võ Cổ Truyền của tỉnh Đồng Nai. Chia sẻ với ban giám khảo, Hải Bình cho biết mình học võ 7 ngày/tuần xuyên suốt nhưng việc học văn hóa vẫn đảm bảo với danh hiệu học sinh Xuất Sắc trong năm qua. Ngay lập tức, Đại Nghĩa phải thốt lên “Wow” đầy ngưỡng mộ còn MC Gil Lê lại cảm thán “Đúng là văn võ song toàn anh ạ”

Đến với thử thách đầu tiên có nội dung “Biểu diễn với binh khí”, Hải Bình phải đối mặt cùng các bài quyền (bao gồm tổ hợp động tác) đi kèm binh khí từ bộ đôi huấn luyện viên Hồ Ngọc Quỳnh Như – Ngô Thị Quỳnh Như và thực hiện lại cho đúng từng thao tác. Với binh khí “đơn kiếm”, võ sinh nhí “đai xanh dương” đã khiến người xem không thể rời mắt bởi những động tác mạnh mẽ, mũi kiếm đi dứt khoát thì ở binh khí “đại đao” cậu bé lại chinh phục tất cả mọi người bằng sự mượt khi vừa múa đao nhào lộn vừa xoay đao khắp người. Ở binh khí “song thuyết” hay còn được gọi với tên là “nhuyễn tiên”, Hải Bình thể hiện được sự kkéo léo, dẻo dai nhưng không kém phần sức lực ở đôi bàn tay kết hợp cùng các động tác nhào lộn, đánh võ. Ngay khi thử thách kết thúc, MC Gil Lê không giấu được sự thán phục khi dành lời khen cho cậu bé: “Quá giỏi con ơi, thích nhất là cái sự tập trung và sự thần thái”. Trong khi đó Ngọc Phước lại “tố” bài thi này được bộ đôi huấn luyện viên ra đề có lồng ghép thêm khá nhiều động tác khó. Đồng tình với điều này, Hari Won còn bổ sung thêm khi cho biết binh khí “đại đao” làm khó nhất bởi chiều cao khá chênh lệch so với bé.

Trước khi bước sang thử thách thứ 2, Hải Bình bất ngờ khi nghe lời giới thiệu từ MC Gil Lê là có “một bạn tài năng nhí khác, mới vừa gia nhập vào võ đường của con, muốn lên đây để động viên tinh thần của con” không ai khác đó chính là “đai đỏ” bộ môn Taekwondo – diễn viên Ngọc Phước. Vừa đứng lên để chuẩn bị, Đại Nghĩa đã phát hiện ra điều thú vị và không quên có dịp “cà khịa” chiều cao khiêm tốn của cô em mình khi chiếc áo võ phục Ngọc Phước đang mặc có thêu một chữ “Cao” ngay chỗ bảng tên. Không chỉ vậy, Ngọc Phước còn được một phen bối rối khi Đại nghĩa thẳng thắn “vạch trần” cô trên sân khấu Siêu Tài Năng Nhí khi đứng kế cậu bé 11 tuổi Lê Hải Bình trông không khác gì bạn cùng trang lứa với chiều cao không chênh lệch nhiều. Ở màn giao lưu về động tác võ thuật, nếu Ngọc Phước thực hiện mượt mà 2 lần đá cao theo Hải Bình thì đến động tác xoay vòng đá chân lên cao và duỗi thẳng chân tiếp đất thì cô nàng ngay lập tức quỳ xuống nhận thua đầy tâm phục khẩu phục vì “quá sức chịu đựng” của mình. 

Ở thử thách thứ 2, Hải Bình phải đối diện với một thử thách cực kỳ khó khăn khi dùng phần trỏ tay và ống đồng của chân để công phá 10 viên gạch dày. Được biết tuyển thủ phải tập võ hơn 10 năm mới công phá được thử thách này nên đây được coi như là bài toán khó đối với cậu bé chỉ mới 11 tuổi. Tuy nhiên, mức độ khó không dừng ở đó khi MC Gil Lê đề nghị đưa ra thời gian thực hiện thử thách. Lúc này, huấn luyện viên Quỳnh Như cho biết bé cần 50 giây để hoàn thành thử thách. Câu trả lời vừa đưa ra thì Ngọc Phước đã lên tiếng: “Bình ơi, hình như trong quá trình tập, con không thuận với mấy cô đúng không?”, còn Đại Nghĩa thì đặt ngay danh xưng “ác nữ làng võ” cho nữ huấn luyện viên vì yêu cầu quá hà khắc này. Thế nhưng, đến lượt Hari Won cô nàng chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu mà cô đưa ra 50 giây thì Hari sẽ đưa ra 45 giây” khiến Đại Nghĩa không khỏi cảm thán “Trùm cuối mới là đây nha”. Dẫu cho làm khó đến mức kịch liệt, cậu bé Lê Hải Bình vẫn điềm tĩnh vượt qua hết thử thách công phá của mình chỉ trong 31,62 giây. Với kết quả kinh người như này, giám khảo Đại Nghĩa bày tỏ lòng ngưỡng mộ cũng như một lời khuyến khích, động viên khi gửi cho bé Bình 8 triệu đồng và võ đường Nam Thiên Vương 2 triệu đồng vì đã đến chương trình Siêu Tài Năng Nhí để hỗ trợ cho  các phần thi của bé.

Vừa bước ra sân khấu, cô bé Phạm Thảo Chi (14 tuổi) đến từ TP. HCM đã gây ấn tượng với chiếc đầm hồng xinh xắn cùng giọng nói nhỏ nhẹ khi tiết lộ bản thân mang đến chương trình tài năng Nặn đất sét. Vẻ ngoài chững chạc cùng phong thái điềm tĩnh khiến Thảo Chi như người “chị cả” khi đến tham gia sân chơi của Siêu Tài Năng Nhí mùa này. Được biết cô bé đã được làm quen với bộ môn nặn đất sét ngay từ khi 1 tuổi, từ một trò chơi cùng với các chị mỗi khi ba mẹ bận rộn mà từ lúc nào đã trở thành niềm đam mê, thỏa sức sáng tạo với chính Thảo Chi. Trước khi bắt đầu thử thách của mình, không chỉ mang lên sân khấu những tác phẩm của chính mình mà cô bé còn dành tặng những món quà từ đất sét cực kỳ dễ thương cho MC Gil Lê cùng bộ ba giám khảo. 

Ở thử thách đầu tiên, Thảo Chi nhận được đề bài nặn đất sét tạo hình ra con bướm sao cho kích thước phù hợp với các sản phẩm chậu hoa, bộ sofa của bé đã làm trước đó, đồng thời với màu sắc mà ban giám khảo chỉ định. Sẽ không có khó khăn nếu như Ngọc Phước không đòi hỏi con bướm của mình phải có màu xanh tím ombre như dải ngân hàng còn Hari Won lại muốn màu xanh đỏ đầy huyền ảo. Trong lúc Thảo Chi thực hiện thử thách của mình thì bộ ba giám khảo cũng không quên chạy lên sân khấu để so kè tay nghề nặn đất sét của mình. Nếu Hari Won nhanh nhẹn cho ra đời em chim cánh cụt thì Ngọc Phước lại ghi điểm bằng bé gà con siêu dễ thương, trong khi đó đàn anh Đại Nghĩa không phụ lòng danh xưng “người đàn ông” khéo tay khi cho ra đời quả bí ngô có phần trang trí nón đội như trong mùa lễ Hallowen. Ngay khi Thảo Chi hoàn thành xong phần thi của mình, Hari Won đã phải lên tiếng: “Cảm giác như quay về tuổi thơ chứ không phải cảm giác thử thách” còn với giám khảo khách mời Ngọc Phước thì đây lại giống như “một bộ môn chữa lành” sau những giờ làm việc căng thẳng và với cô nàng thì may mắn vì được biết thêm môn “chữa lành tâm hôn” cho chính mình.

Ở thử thách thứ 2, Thảo Chi sẽ phải thực hiện nhiệm vụ nặn đất sét thành một câu chuyện theo bối cảnh đại dương mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Lựa chọn câu chuyện về nàng tiên cá cùng các cư dân dưới biển sâu, “chị cả” đã khéo léo hô biến đống đất sét nhiều màu sắc thành chàng và nàng tiên cá, bạch tuộc tím cùng chú rùa biển. Không chỉ vậy, bé còn kể cả một câu truyện dưới đại dương với những nhân vật mình tạo ra cùng chiếc tàu đắm. Thử thách hoàn thành khiến mọi người có mặt trong trường quay vỗ tay không ngớt vì sự khéo tay cùng một đầu óc tưởng tượng phong phú, đầy sáng tạo của bé.

Tiến ra sân khấu trong trang phục lộng lẫy cùng vài bước đi nhún nhảy không khác gì catwalk trên đường băng, cô bé Võ Phan Hồng Khánh (10 tuổi) đã khiến bộ giám khảo nữ Hari Won – Ngọc Phước phải suýt xoa khen ngợi “Đẹp quá” không ngớt miện. Mang đến tài năng Dancesport, nhưng câu chuyện đến với bộ môn nghệ thuật này của bé Khánh lại khiến nhiều người phải phì cười. Cụ thể là khi được hỏi từ đâu thích Dancesport thì Hồng Khánh cho biết “con thích dancesport từ ba lê”, lúc này Đại Nghĩa thắc mắc: “Tức là con xem ba lê rồi con thích Dancesport?”  thì cô bé mới ngượng ngùng nói: “Dạ không, con đi lộn lớp”. Thì ra, câu chuyện bắt nguồn từ việc khi mẹ bé đăng ký cho bé học ba lê nhưng ngày đó bé lại đi lộn qua lớp Dancesport và trùng hợp là lúc ấy cũng có 1 bạn đi trễ, mãi đến 30 phút sau khi người bạn ấy xuất hiện thì cô trò mới biết là đi lộn lớp. Nhưng chính từ cơ duyên xảo hợp này mà Hồng Khánh đã tìm ra được đam mê của mình cùng việc sở hữu loạt thành tích ấn tưởng cho bộ môn chỉ mới tham gia được 5 năm. Tuy vậy, cô bé vẫn rất khiêm tốn khi Hari Won và Đại Nghĩa hỏi về số lượng huy chương nhận được rằng: “Giải mà con thấy quý nhất là Huy chương Đồng quốc gia Pasodoble” bởi “Mọi người thường nói quốc tế rất là xa xôi nhưng mà quốc gia thì rất là quý hơn quốc tế rất nhiều cho dù là Huy chương Đồng”

Đến với thử thách đầu tiên bằng điệu nhảy Samba, Hồng Khánh mang đến một màn trình diễn đầy mãn nhãn với từng động tác nhấc tay nhấc chân không thể điêu luyện hơn. Khi vừa kết thúc, Hari Won đã phải thốt lên rằng bé chính là “sinh ra để làm nghề này”, còn với Ngọc Phước thì cô ngỡ ngàng bởi “Em nổi da gà luôn đó anh Nghĩa. Bé đổi thần thái, sắc mặt theo giai điệu luôn”. Trong khi đó, giám khảo Đại Nghĩa lại đưa ra những góp ý chân thành: “Chú muốn khi con thể hiện vũ điệu này thì hông con phải lắc một cách dứt khoát, từng cái pặc pặc pặc để tạo ra sự mạnh mẽ và chắc trong cái lắc hông của mình”.

Ở thử thách thứ 2, Hồng Khánh phải đối diện với đề bài đến từ Kiện tướng Dancesport quốc gia – vận động viên Phạm Đức Tiến cho 3 điệu nhảy là Rumba, Jive và Pasodoble. Cụ thể Đức Tiến sẽ biểu diễn trước 3 điệu và việc của bé Khánh là phải bắt nhanh cho mỗi điệu nhảy, thực hiện liên tục không vấp váp. Đứng trước đề bài này, khi nhắc về điệu Jive thì Đại Nghĩa không khỏi hoài niệm khi nhớ đến quãng thời gian mình từng tham gia một gameshow về nhảy múa và từng khiến huấn luyện viên người Bulgaria phải tức giận bỏ ra ngoài để khóc khi mình không thực hiện điệu nhảy theo đúng yêu cầu. Nhưng mà nhờ sự khó khăn của cô Huấn luyện viên đó mà tuần đó, chú Nghĩa được nhất tuần. “Cái gì cũng vậy nó phải có cái giá của nó, đúng không? Mình khổ luyện thì mình sẽ đạt được những thành công như mình mong muốn”, Đại Nghĩa chia sẻ với những khó khăn của bé Khánh khi chuẩn bị bước vào thử thách. Sau khi nhìn Kiện tướng Dancesport quốc gia thực hiện 3 động tác đưa ra, Ngọc Phước đã phải thốt lên: “Em thấy lo lắng cho bé Dâu quá!” còn Hari Won thì nói: “Nếu em là thí sinh là em muốn bỏ về rồi đó”. Về phía Đại Nghĩa, anh chĩ cảm thán: “Phải chi mà giữa điệu này điệu kia có thời gian nghỉ thì khác mà làm liên tục như vầy luôn là mệt lắm!”. Dẫu nhiều người lo lắng nhưng cô bé Hồng Khánh vẫn đầy năng lượng thực hiện thử thách của mình và có sự biến chuyển linh hoạt từ động tác cho đến thần thái để phù hợp với tiết tấu của bài nhạc.

Trong phần giao lưu cuối chương trình, Hồng Khánh khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về thần tượng lớn nhất cuộc đời mình. Bé không chọn bất kỳ cái tên của người nổi tiếng nào mà chỉ giản dị nói: “Con thần tượng mẹ con. Mỗi lần con thích cái gì, con nói với mẹ con xong là ngày mai mẹ như có phép thuật, mẹ hô biến ra cái là có. Mẹ con đảm đang mọi thứ, lái xe đưa con đi học, nấu ăn cho con, kiếm tiền nuôi con. Mẹ con giống như một siêu nhân luôn”. Không chỉ vậy mẹ bé còn luôn theo sát những lần bé đi thi đấu không quản nắng mưa, những khi bị chấn thương không nề hà than vãn. Những lời chia sẻ này khiến tất cả khán giả có mặt tại phim trường phải lặng đi vì xúc động và cảm thấy nhớ đến gia đình mình hơn lúc nào hết.

Kết thúc tập 6, tập tiếp theo của Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 sẽ được phát sóng vào ngày 15/6/2023 trên kênh HTV7 vào lúc 20h20 và phát lại vào lúc 21h20 trên kênh Youtube Madison Media Group.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here