(Saozone.net) – Đêm thi Huấn luyện và biểu diễn thứ hai của Ban Nhạc Việt vừa được phát sóng lúc 21h15 chủ nhật 7/1/2018 trên VTV3 là cuộc tranh tài của 6 ban nhạc đến từ đội Huấn luyện viên Phương Uyên và Mỹ Linh. Kết quả đêm thi đã gọi tên hai ban nhạc tiếp theo bước vào top 8 là Jazz Glory (đội HLV Mỹ Linh)  và Ace Flame (đội HLV Phương Uyên).

Mở đầu chương trình, Mỹ Linh chia sẻ về MC Xuân Bắc: “Anh đúng là cứu tinh của chương trình. Ở một chương trình quá là chuyên môn như thế này, việc anh hay hỏi những câu “ngu ngơ” với một năng lượng dồi dào, chỉ cần nói vài câu “vô duyên một cách có duyên” là chúng tôi được nạp năng lượng. Tôi nói thật, hôm nay tôi phải nói điều này trên sóng. Vì tôi hay nhận được những tin nhắn kiểu như: “Chị ăn nói cho vừa phải vì tôi là người khán giả hâm mộ anh Xuân Bắc. Anh Xuân Bắc duyen dáng như thế mà tại sao chị cứ chọc vào vô duyên thế?” Nên hôm nay tôi muốn nịnh anh trên sóng, đề nghị đừng cắt! Để tôi cáo lỗi với những khán giả hâm mộ anh, rằng tôi cũng hâm mộ anh! Và tôi đang khen anh!” Tiếp lời Mỹ Linh, Phương Uyên cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với MC của chương trình: “Bắc là một người trong chương trình này khiến chị thấy ngưỡng mộ. Cảm ơn em đã đến với chương trình”.

Trong một phần giao lưu, nam MC nhận định về sự khác nhau giữa các huấn luyện viên nữ và huấn luyện viên nam của chương trình: “Anh Đức Trí và Nguyễn Hải Phong chỉ gọi các thí sinh là “Bạn Bass”, “bạn trống”, “bạn vocal” v.v… Còn HLV Phương Uyên và Mỹ Linh thì kể tên từng thành viên trong ban nhạc. Đó là sự khác nhau trong sự quan tâm của các huấn luyện viên”. Chưa kịp tự hào vì lời khen này, Phương Uyên và Mỹ Linh đã bị Xuân Bắc làm hụt hẫng khi nói thêm rằng: “Đứng về phía sinh học mà nói, đây là bản năng của phụ nữ mà thôi. Nên bất kỳ người phụ nữ nào cũng ghi nhớ được hết”. Không kém cạnh, cựu thành viên Ba Con Mèo bắt bẻ: “Em thử hỏi vợ em xem nhớ không? Có nhớ hết mấy cô bồ của em không?” Nam MC bối rối cười trừ xin đàn chị: “Thôi, thôi đừng nói chuyện đấy nữa”.

Ban nhạc đầu tiên của đội Mỹ Linh được gọi tên vào top 8 là Jazz Glory. Kết quả này không có gì quá bất ngờ với những khán giả yêu thích và theo dõi chương trình từ những tập đầu tiên bởi Jazz Glory là một trong những ban nhạc để lại ấn tượng sâu sắc từ vòng “Vượt Tường” và hiện đang là một trong số các ban nhạc sở hữu lượt xem tiết mục dự thi trên youtube cao nhất của chương trình.Ở vòng thi này, Mỹ Linh đã nhờ chồng là nhạc sĩ Anh Quân “ra tay” trợ giúp, khiến cho ban nhạc có một phần dự thi hoàn toàn thuyết phục người xem. Nguyễn Hải Phong cho rằng: “Chị Mỹ Linh đã chọn một ca khúc hit rất “thị trường”, đặt vào một bản phối phong cách jazz, khiến cho nó hoàn toàn rất dễ nghe, dễ tiếp cận. Tôi thấy rất tuyệt vời, hôm nay các bạn rất khéo”.  Phương Uyên cũng dành nhiều lời khen có cánh cho ban nhạc của đối thủ: “Các bạn là những nhạc công rất giỏi, biết mình muốn gì. Chắc chắn các bạn sẽ là thế hệ tài năng tiếp theo của âm nhạc Việt Nam. Từng thành viên đều là những người tài năng và khiến cho tiết mục rất chắc, không có một khoảng hở nào hết.” Tuy vậy, vị huấn luyện viên khó tính vẫn không bỏ qua những thiếu sót nhỏ của ban nhạc: “Giá như HLV Mỹ Linh của các bạn dành nhiều thời gian hơn để tập cho bạn ca sĩ nữ nhiều hơn thì có lẽ các bạn sẽ hay hơn nữa”. Nữ Diva đáp lại một cách thật tình: “Thật ra tôi cảm thấy bị yếu thế hơn 3 HLV còn lại, vì vậy tôi luôn tìm kiếm những người giỏi nhất, phù hợp nhất để hỗ trợ tôi, huấn luyện cho các bạn (ám chỉ chồng là nhạc sĩ Anh Quân và các cộng sự khác như nhạc sĩ Huy Tuấn v.v…). Riêng Phương Linh, bạn này như một tờ giấy thấm. Bạn ấy không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng thông minh vô cùng. Bạn đã sử dụng những kỹ thuật mà người ta phải học 3 – 4 năm mới tập được”. Với phần trình diễn xuất sắc này, Jazz Glory được chọn vào top 8 một cách không khó đoán.

Về phía đội Phương Uyên, ban nhạc đầu tiên được gọi tên vào top 8 là Ace Flame. Ban nhạc từng gây ấn tượng mạnh với khán giả với ca khúc “Cô gái làng này” ở vòng “Vượt Tường”. Trở lại với vòng này, tiếp tục là một ca khúc tự sáng tác của thành viên Thanh Nguyễn, với điệu nhạc Reggae, Ace Flame trình diễn “Thằng Cò” đem lại sự hào hứng cho  người xem. Nhạc Reggae là sự kết hợp từ nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nó chịu ảnh hưởng chính từ dòng nhạc truyền thống của Jamaica, bao gồm cả thể loại Mento truyền thống và nhạc Ska đương đại. Một điểm đặc trưng của nhạc Reggae là ngôn từ thường cực kì bình dị nhưng lại rất lôi cuốn, các nghệ sĩ Reggae thường hát với phong thái ung dung, thong thả. Các bài hát Reggae thường nói về những điều bình thường trong cuộc sống, khuyên người nghe sống giản dị, khiêm tốn và trung thực. Một điều khiến Reggae trở nên đặc biệt đó là nó khiến cho người nghe cảm thấy thư thái, tự do, vui vẻ và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Tại Việt Nam, nếu nói nhạc Reggae còn quá mới mẻ thì không phải, tuy nhiên đây vẫn còn là một thể loại nhạc xa lạ với nhiều người bởi vẫn chưa có nhiều bài hát thể loại này. Ace Flame với tài năng của mình, cho ra đời một ca khúc thể loại Reggae và chinh phục được người nghe, khiến người nghe tiếp cận được và bị cuốn theo phần biểu diễn này. Nhạc sĩ Đức Trí phải thốt lên: “Tôi cảm thấy may mắn vì ban nhạc của tôi không bị thi chung với các ban nhạc của Phương Uyên. Vì Phương Uyên quá nguy hiểm, tiết mục nào của đội Phương Uyên cũng vô cùng hiệu quả về mặt sân khấu. Chúng ta không thể ngồi yên đươc mà bắt buộc phải lắc lư theo âm nhạc. Kinh khủng!”. Nguyễn Hải Phong tiếp lời: “Sáng tác quá hay, từ chuyện tập trung nghe bài hát, khiến mình thả lỏng, thưởng thức hơn và chỉn chu về phần nhìn. Một điểm cộng nữa là tinh thần truyền cảm hứng của Trish Lương. Tôi tin rằng chiến thuật tiếp cận khán giả của chị Phương Uyên hoàn toàn chính xác”. Thậm chí, HLV Mỹ Linh, người đang so găng trực tiếp với Phương Uyên cũng phải thẳng thắn bái phục Mèo Chị sau phần trình diễn của Ace Flame.

Những phần dự thi của 4 ban nhạc còn lại tuy không được đi tiếp, nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Phần dự thi đầu tiên của Tập 8 đến từ ban nhạc Art của Phương Uyên. Ban nhạc đến từ trường Đại Học Mỹ Thuật trình diễn ca khúc “Chơi Vơi” do chính vocal sinh năm 1999 của nhóm sáng tác. Ca khúc mang một phong cách hiện đại và tươi mới khi có chất liệu điện tử và rap. Ngoài phần ca khúc chỉn chu và sạch sẽ, Art còn gây ấn tượng với phần ngoại hình bắt mắt từ những bộ trang phục tone hồng – đỏ đến những kiểu tóc chất ngầu của từng thành viên. Ba huấn luyện viên còn lại đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với Phương Uyên khi không chỉ huấn luyện chuyên môn cho thí sinh mà còn lo lắng cho thí sinh từng chi tiết về ngoại hình như vậy. Tuy vậy, phần trình diễn có phần còn “non” từ cả giọng hát của ca sĩ đến cách đánh còn “non tay” của các thành viên chơi nhạc đã không thuyết phục được các huấn luyện viên của chương trình. Nguyễn Hải Phong thẳng thắn nhận xét về các khuyết điểm của nhóm là phần phô cao của vocal và hỏi thêm huấn luyện viên Phương Uyên: “Không biết chị Phương Uyên can thiệp đến đâu về phần bản phối, nhưng tôi thấy là lên tone ở cuối không có giá trị quá cao? Cảm giác là dấu ấn của vai trò lên tone không sắc sảo. Là các bạn đang tự xây dựng mà không có ý kiến của chị hay là chị không thấy được điều đó”. Chứng tỏ là một người thầy tâm huyết và bản lĩnh, Phương Uyên thẳng thắn: “Năm ban nhạc của Phương Uyên đều hoàn toàn dưới sự chỉ dẫn của Phương Uyên. Vậy nên các bạn mắc lỗi gì thì đó là lỗi của tôi và tôi xin ghi nhận tất cả góp ý của các bạn”. Dành lời cuối cho Art, nữ Huấn luyện viên nói một cách đầy ngôn tình: “Dù đi hay ở lại, các em hãy tiếp tục đam mê của các em. Các em là những người tài năng, có khó khăn gì, lúc nào cũng có Phương Uyên chờ”.

Ban nhạc tiếp theo Phương Uyên đem ra dự thi là Su Brothers. Lựa chọn hit của Hari Won “Anh Cứ Đi Đi”, Su Brothers đã thổi một làn gió mới vào ca khúc từng làm mưa làm gió làng nhạc việt năm 2016. Phần trình diễn của Su Brothers khiến những người nghĩ rằng ballad mới da diết, còn rock là sôi nổi hào hứng phải xem lại suy nghĩ của mình. Cách Su Brothers gằn giọng gào thét rất rock và bản phối lên tone tới 2 lần đã khiến một ca khúc buồn như Anh Cứ Đi Đi trở nên càng buồn thảm hơn nhiều. Tuy vậy, vì quá nhiều cảm xúc, Su Brothers đã để phô cao một số chỗ và cũng đành dừng bước ở top 20.

Hai ban nhạc Typhoon và Crazy Frogs của đội Mỹ Linh cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Ban nhạc Typhoon dự thi đầu tiên với ca khúc “Chào em chào xinh tươi” của nhạc sĩ Quốc Bảo thay cho lời chào từ HLV Mỹ Linh gửi đến đội Phương Uyên. Mặc dù vậy, lời chào này có vẻ không khiến Phương Uyên thỏa mãn khi cho rằng tiết tấu ca khúc quá chậm, khiến mất đi sự tươi vui, hào hứng và thiếu đi sự bùng nổ và cao trào. Mỹ Linh cũng nhận thấy các thiếu sót của học trò: “Không phải tiết tấu chậm, mà do các bạn đánh chưa đủ chặt. Với thể loại nhạc này, tính chặt chẽ của ban nhạc là quan trọng nhất. 7 ngày là quá ngắn để các bạn có thể tập đc. Các bạn không chắc nhịp”. Với những thiếu sót này, Typhoon cũng đành dừng chân tại top 20 của chương trình Ban Nhạc Việt.

Ban nhạc Crazy Frogs tiếp tục đem đến một ca khúc tự sáng tác mang tên “Chuyện Trên Giời”. Vẫn chất điên điên ấy, Crazy Frogs khiến khán giả và HLV thích thú theo dõi đặc biệt là huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Anh nhận xét: “Đúng như tên của ban nhạc các bạn đang làm những điều rất đáng yêu, và có những điều các bạn làm trông rất vô lý. Nhưng chính điều này mới tạo ra những người nghệ sĩ. Hoạt động âm nhạc phải cần những người như các bạn, tôi yêu các bạn vô cùng”. Thậm chí, khi chàng nhạc sĩ trẻ còn phản ứng khá mạnh khi HLV Đức Trí và Phương Uyên có những góp ý nhỏ về tiết mục như là việc trống và guitar vào đầu chưa mượt, hay những chệch choạc ở đoạn thay đổi tiết tấu. Để bảo vệ ban nhạc mình yêu thích, chàng nhạc sĩ được mệnh danh là “Cỗ máy tạo hit” gay gắt với đàn anh đàn chị trên ghế nóng: “Cái sự phân tích của anh chị hơi bị nhiều rồi đó! Các bạn như thế này, với một tiết mục với tổng thế như thế là đáng khen và đáng thưởng thức hơn là để phân tích”. Tuy vậy, Crazy Frogs vẫn không thể vượt qua Jazz Glory để ghi tên vào top 8 của chương trình.

Vậy là sau tập 8, 4 ban nhạc đầu tiên đến từ 4 huấn luyện viên lọt vào top 8 đã lộ diện gồm: Xkey (đội Nguyễn Hải Phong), Yellow Star Big Band (Đội Đức Trí), Jazz Glory (Đội Mỹ Linh) và Ace Flame (Đội Phương Uyên). Tập 9, tập cuối cùng của vòng Huấn Luyện và Biểu Diễn được phát sóng tuần sau sẽ là cuộc so tài của 8 ban nhạc đến từ cả 4 huấn luyện viên (2 ban nhạc còn lại của mỗi huấn luận viên). Mỗi huấn luyện viên sẽ đưa ra quyết định, gọi tên thêm 1 ban nhạc nữa của mình để bước vào top 8 chung cuộc. Ban Nhạc Việt là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành cho các ban nhạc tài năng do công ty Cổ phần Bình Minh Media phối hợp Đài THVN sản xuất với sự đồng hành của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Tập 9 sẽ được phát sóng lúc 21h15 chủ nhật, 14/1/2018 trên kênh VTV3.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here