( SaoZone ) – Dân tình chính thức ‘sôi sục’ trước quá khứ năm 15 tuổi của Hồ Ngọc Hà, không ít người cảm thấy hoang mang.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng bất ngờ “sôi sục” trước MV ca nhạc với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà trong vai trò người mẫu múa minh họa. Có thể thấy, đây chính là hình ảnh thời điểm Hà Hồ đen nhẻm 15 năm trước.

ho-ngoc-ha-phunutoday3
 

ho-ngoc-ha-phunutoday2

 

ho-ngoc-ha-phunutoday1

Nếu như bây giờ người ta thấy Hồ Ngọc Hà sở hữu vẻ ngoài sành điệu, sang chảnh thì trước đây cô chỉ được xếp chung với một nhóm người mẫu, làm nền cho các ca sĩ chính hát. Trong MV này, giọng ca gốc Quảng Bình để tóc suông dài, cô diện bikini gợi cảm và nhảy múa hết mình. Chiếc mũi trên gương mặt Hồ Ngọc Hà cũng chưa được thon gọn như hiện tại.

Hồ Ngọc Hà gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 15 tuổi. Người đẹp tham gia nhiều cuộc thi và cũng giành được một số giải thưởng như: Giải nhì Siêu mẫu Hà Nội, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu châu Á. Năm 2003, Hồ Ngọc Hà vào TP.HCM và chính thức lấn sân ca hát khi tham gia chương trình Người đẹp hát. Hà Hồ cũng theo học khoa Piano trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội để phát triển năng khiếu ca hát.

ho-ngoc-ha-co-nguoi-yeu-moi-nghi-van-chia-tay-dai-gia-chu-dang-khoa-095235

Trước đó, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải hình ảnh cô đang ôm Loki thắm thiết ngay trong hậu trường show thời trang. Có vẻ như lần đầu được gặp thần tượng đã khiến nữ ca sĩ vốn điềm đạm đã lộ ngay “bản chất thật” là fan cuồng chính hiệu và sung sướng kể lại chiến tích của mình: “Trinh ơi chị chết đây… trời ơi. So sweet. Hôn hai cái sâu đậm vào má, hix hix. Đúng nghĩa fangirl”.

Có vẻ như sau màn ôm hôn tình tứ đó thì Hồ Ngọc Hà vẫn chưa hết sung sướng và tâm trí còn lâng lâng như trên mây. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nàng thể hiện phát cuồng lên như vậy bởi trước đây khi gặp người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh David Beckham, Hồ Ngọc Hà dù rất hâm mộ nhưng vẫn giữ được khí chất sang chảnh của mình.

Theo Phunutoday

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here