(SaoZone.net) – Một phòng khám to đẹp hoành tránh, tiện nghi đầy đủ và có bác sĩ “mát tay” nhưng lại mở ở nơi vắng vẻ, thưa người qua lại. Khách khứa mỗi ngày chỉ lèo tèo vài người, có hôm chẳng có ai đến khám bệnh. Ấy thế mà lại đúng ý ông chủ phòng khám, càng ít khách đến khám bệnh ông càng thích. Chẳng lẽ ông ấy mở phòng khám ra vì mục đích nào khác chứ không phải để chữa bệnh kiếm tiền hay khám bệnh từ thiện cho người dân nghèo? 

Phòng khám kỳ quặc nhất trên đời

Khánh là một người giúp việc, kiêm bảo vệ, đầu bếp và làm tất tần tật mọi thứ phát sinh trong phòng khám đó. Khánh đã có thâm niên công tác được 2 năm, thế nhưng suốt từ lúc mới bắt đầu làm đến nay, Khánh chưa bao giờ thấy phòng khám đông khách hay có dấu hiệu ăn nên làm ra. Quả thật phòng khám ế ẩm là có lý do cả, Khánh nhận ra phòng khám tuy to đẹp, hoành tráng và đầy đủ tiện nghi nhưng lại mở ở nơi “khỉ ho cò gáy”, vắng người qua lại. Để rồi sự ế ẩm kéo dài suốt năm này qua tháng nọ.

Duy là bác sĩ duy nhất của phòng khám này, đảm nhiệm việc khám và chữa bệnh cho khách. Dù phòng khám chỉ có mỗi một bác sĩ nhưng Duy vẫn có thể quán xuyến được tất cả công tác khám và chữa bệnh, cho thuốc và theo dõi hồ sơ bệnh lý của người bệnh khi đến tái khám. Duy làm được như vậy là do mỗi này phòng khám chỉ có 1 đến 2 người khách ghé qua là nhiều. Thậm chí có hôm chẳng có nổi một người đến khám bệnh. Duy là bác sĩ độc quyền của phòng khám nên được chia lợi nhuận theo tỷ lệ 4-6, Duy được 4 phần, còn lại của chủ phòng khám. Nhưng tình hình ế ẩm của phòng khám cứ kéo dài thế này thì chi phí hoạt động còn không đủ chứ nói gì đến có lợi nhuận mà chia chác. Là một bác sĩ giỏi nhưng cứ phải chịu cảnh “bó tay” vì không có người đến khám bệnh, Duy gần như phát cáu với chủ phòng khám.

Ông Thức chính là người bỏ tiền ra mở phòng khám khang trang, tiện nghi và bề thế… ở nơi hoang vu, vắng người qua lại. Ông là ông chủ của phòng khám nhưng lại không quan tâm đến việc phòng khám vắng khách hay kinh doanh thua lỗ. Thậm chí, ông khá hài lòng vì tình hình ế ẩm của phòng khám như từ trước đến nay. Dù Khánh và Duy có thái độ phản ứng thế nào, ông cũng không quan tâm. Ông Thức khá lập dị và kín tiếng, ít khi ra ngoài hay giao du với bạn bè, người thân nào. Khánh chỉ thấy thỉnh thoảng ông Thức ra ngoài đi dạo hoặc tập thể dục một lát rồi lại về. Phòng ông Thức lúc nào cũng đóng kín, cấm tiệt không cho bất cứ ai bén mảng vào.

Ông Thức hành động kỳ quái như vậy, Khánh đoán chắc chắn là có giấu diếm việc gì mờ ám. Quả thật, bất ngờ ông Thức đột nhiên bắt đóng cửa phòng khám trong khi vẫn trả lương cho Duy và Khánh đều đặn. Ngay hôm sau thì phòng khám xuất hiện 2 vị khách bí ẩn là Hoàng và Hòa, nài nỉ xin vào khám bệnh dù biết phòng khám đã đóng cửa. Sau khi vào được ít phút thì hai người khách này lại vội vã bỏ về. Hóa ra Hoàng và Hòa cải trang vào phòng khám để dò la tin tức về ông Thức, tên đồng phạm thứ 3 giấu mặt của băng trộm Lang Đao khét tiếng từng bị tóm gọn 20 năm trước. Ông Thức tên thật là Kha, trước đây đã phản bội đồng đội để một mình ôm vàng bỏ trốn, dù đã qua 20 năm đằng đẵng nhưng ông lúc nào cũng sống trong lo lắng, phải trốn chui trốn nhủi sợ đồng phạm tìm đến trả thù. 

Dù đã cố gắng trốn tránh nhưng rốt cuộc ông Thức – Kha cũng không thể thoát, bị chính đồng phạm kết liễu vì tội phản bội. Hoàng và Hòa thì bị báo ứng, gặp tai nạn tử vong trên đường tẩu thoát. Số vàng thì mất tung tích, chìm vào quên lãng. Một khi đã phạm pháp thì dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, tội ác đã phạm phải vẫn luôn là vết nhơ không thể gột rửa, kẻ thủ ác sẽ phải đền tội. “Kẻ thủ ác” sẽ được phát vào lúc 21h30 mỗi Thứ Hai, Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả hãy cùng đón xem.

Kết thúc “Phòng khám kỳ quặc”, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều phân cảnh hành động kịch tính, những tình tiết hồi hợp gay cấn trong phần phim “Nhát dao kép”. Phần phim này có nội dung kể về ông Giang – một đại ca giang hồ hoàng lương – muốn sống bình yên bên con gái cưng mà quên đi quá khứ sóng gió ngày trước. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái rượu của ông Giang bất ngờ bị bắt cóc ngay trước cổng nhà. Hết cách, ông Giang đành tìm đến sự giúp đỡ của Tuấn, một thám tử tư, vốn là đàn em cùng ông vào sinh ra tử 18 năm trước. Liệu họ có thể thành công giải cứu được con gái ông Giang hay sẽ sa vào bẫy mà kẻ thù không đội trời chung của ông đã giăng sẵn. Tất cả sẽ có trong tập phim mới nhất của “Kẻ thủ ác”, xin mời quý khán giả đón xem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here