(SaoZone.net) – Không chỉ gợi nhớ đến những biến cố, con người từng tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi chúng ta, “Cần Quên Phải Nhớ” còn là cụm từ không thể phù hợp hơn lúc nhìn lại một năm 2020 đầy rẫy khó khăn lẫn thách thức.

Ngay sau khi đăng tải trailer chính thức, Người Cần Quên Phải Nhớ – đứa con tâm huyết do nhà sản xuất Charlie Nguyễn cùng đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cầm trịch – sớm đón nhận vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả. Đáng chú ý, đông đảo người xem đều cho rằng, bản thân họ cảm thấy rất ấn tượng với tiêu đề phim. Vì vậy, mới đây, đội ngũ sản xuất dự án đã quyết định bật mí nguồn gốc và ý nghĩa nơi cái tên độc đáo này.

Clip ekip chia sẻ cảm nghĩ về một năm 2020 “cần quên phải nhớ” và giải thích về tên phim:

“Người Cần Quên Phải Nhớ”:

Biên kịch George Ding chia sẻ: Ban đầu, tôi viết kịch bản bằng tiếng Anh rồi đặt tựa là What We Forgot to Remember. Tiêu đề ấy vốn xuất phát từ album của ban nhạc Calamine mà tôi thường nghe lúc còn ngồi trên giảng đường đại học. Những bài nhạc đậm chất indie do họ sáng tác, trình bày luôn khiến tôi có cảm giác buồn man mác xen lẫn chút bâng khuâng khó tả.

“Ngày câu chuyện trên “thành hình”, tôi muốn tìm một cái tên đủ sức truyền tải được cả hai thái cực: vừa vui nhộn, hài hước nhưng cũng vừa lắng đọng, khơi gợi niềm tiếc nuối. Thế là, tôi bất chợt nghĩ tới What We Forgot to Remember. Anh Charlie Nguyễn đã đánh giá tiêu đề đó rất cao và nhanh chóng Việt hóa nó theo cách không thể thú vị hơn”, Geogre Ding nhớ lại.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết, anh cực kì tâm đắc với tựa phim Người Cần Quên Phải Nhớ. Bởi lẽ trên bước đường đời, chúng ta sẽ đều bắt gặp ít nhất một (vài) người mà ban đầu, bản thân mình chỉ muốn liệt vào “sổ đen”, xóa khỏi tâm trí ngay tức khắc.

Tuy nhiên, sau khi trải qua biến cố hoặc khoảng thời gian dài, ta mới nhận ra các gương mặt ấy thực chất đâu hề đáng ghét hay khó ưa đến thế. Thậm chí, họ còn có thể đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nên những bước ngoặt chẳng thể nào quên.

Giống như nữ phóng viên Loan (Hoàng Yến Chibi) ở câu chuyện Người Cần Quên Phải Nhớ, thoạt đầu, cô chỉ xem gã giang hồ mất trí Bình (Trần Ngọc Vàng) không khác gì gánh nặng lẫn “công cụ” để điều tra cái chết của cha. Tuy nhiên, bằng tấm chân tình, anh đã từng bước thay đổi suy nghĩ nơi Loan, giúp cô gỡ rối khúc mắc gia đình và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Ngược lại, biến cố mất trí tưởng chừng đáng sợ cũng giúp Bình sống thật với chính con người mình, đồng thời gặp được nửa kia hoàn hảo.

Bên cạnh ý nghĩa vừa rồi, cụm từ “cần quên phải nhớ” còn làm chúng ta liên tưởng tới một năm 2020 quá nhiều khó khăn. Ngoài việc đại dịch Covid-19 khiến ngành điện ảnh toàn cầu đứng trước thách thức chưa từng có, năm 2020 cũng cướp đi vô số tài năng tuyệt vời của làng giải trí Việt Nam (NSƯT Chánh Tín, NSND Lê Huỳnh, nghệ sĩ Ánh Hoa, nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Mai Phương…) lẫn quốc tế (cựu cầu thủ NBA Kobe Bryant, vlogger Brittanya Karma, ngôi sao huyền thoại Sean Connery, quái kiệt Kim Ki Duk…).

Riêng với ekip Người Cần Quên Phải Nhớ, hành trình thực hiện đứa con tinh thần vốn gắn liền cùng 2 đợt cách ly xã hội. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn tiết lộ: chúng tôi tiến hành ghi hình dự án ngay sau “cơn sóng” đầu tiên, còn đúng 3 ngày nữa là kết thúc thì Đà Nẵng bất ngờ bùng phát dịch trở lại, buộc ekip phải đóng máy trong im lặng và tổ chức ra mắt đoàn làm phim online. Chưa kể, trước buổi showcase ít hôm, tin tức về bệnh nhân 1342 đã suýt khiến chúng tôi hủy bỏ sự kiện.

Hoàng Yến Chibi trải lòng: 6 tháng đầu năm nay mình phải nằm nhà, không làm gì hết; quay phim này xong thì dịch tiếp tục bùng phát lần 2 nên đành phải nằm nhà tiếp. Đồng cảm cùng cô, nữ diễn viên Karen Nguyễn cho biết: Năm nay theo tử vi là năm tam tai của Karen, nhưng Karen thấy mọi người đều gặp xui chứ không chỉ riêng mỗi bản thân mình. Dẫu hàng loạt công việc bị đình trệ, Karen vẫn rất vui khi Người Cần Quên Phải Nhớ đã được ghi hình một cách suôn sẻ.

Trái ngược với hai cô nàng, Trần Ngọc Vàng và Nguyễn Xuân Phúc lại cảm thấy 2020 là một năm “trong cái rủi ló cái may”. Nếu Trần Ngọc Vàng vừa thắng giải quán quân cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2020, vừa được hai nhà làm phim “trăm tỷ” giao phó vai chính đầu tay; thì Nguyễn Xuân Phúc đã ghi điểm mạnh mẽ nơi khán giả qua MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, đồng thời có cơ hội cộng tác cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh.

Huyme rất vui khi được xuất hiện trong Người Cần Quên Phải Nhớ, làm việc với cả anh Charlie và anh Thịnh cũng như quen được những người bạn mới, nhưng cũng thừa nhận rằng công việc của mình và bao người khác cũng rơi vào tình trạng khó khăn trong năm 2020

“Thế nhưng, tất cả những khó khăn ấy đã không thể nào cản bước chúng tôi tiến về phía trước. Mặc dù mang đến vô vàn sóng gió, ekip Người Cần Quên Phải Nhớ vẫn quyết tâm đưa tác phẩm ra rạp đúng hẹn. Chúng tôi luôn dặn lòng mình rằng, hãy kết thúc năm 2020 bằng một câu chuyện thật ấm áp và chứa đựng nhiều thông điệp chạm tới trái tim”, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh khẳng định.

Cả anh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn đều hy vọng sang năm 2021, đại dịch Covid-19 sẽ sớm bị khống chế, riêng điện ảnh Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ, cho ra đời nhiều bộ phim hay hơn, sâu sắc hơn và đạt thắng lợi về mặt doanh thu bùng nổ hơn.

Người Cần Quên Phải Nhớ dự kiến khởi chiếu chính thức từ 24/12/2020. Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSUT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here