Home Movies “Nam thần Trụ Vương” Ngô Trác Hàn trở lại trong phim Địch...

“Nam thần Trụ Vương” Ngô Trác Hàn trở lại trong phim Địch Nhân Kiệt

0
739
Ngô Trác Hàn
Ngô Trác Hàn

(SaoZone.net) – Địch Nhân Kiệt (630-700) tự Hoài Anh, còn gọi là Lương Văn Huệ công, là một vị quan nổi tiếng dưới triều đại nhà Đường và cũng từng làm đến chức Tể tướng vào thời Võ Tắc Thiên làm hoàng đế.

Cho dù là khi đang giữ chức quan Đại lý thừa hay được phong làm Tể tướng thì Địch Nhân Kiệt vẫn không thay đổi sự thanh liêm của mình. Trải qua bao thăng trầm trên con đường quan lộ, dù được thăng quan hay bị giáng chức, mỗi khi đảm nhận nhiệm vụ, Địch Nhân Kiệt đều lấy dân, lấy nước làm gốc, đạt được nhiều công lao tái thế.

Đồng môn thì gọi ông là “Địch công chi hiền, bắc đẩu dĩ nam, nhất nhân nhi dĩ” – ý so sánh Địch Nhân Kiệt là hiền tài tựa sao bắc đẩu soi sáng phương nam, vượt qua giới hạn của một người phàm. Còn hậu thế ghi nhận tài phá án lẫn xử án của ông vẫn lưu truyền hàng trăm năm sau.

Chuyện kể rằng những năm Đường Vũ Châu, mùa xuân năm đó, cây tình hoa đột nhiên khô héo rồi hồi sinh. Đột nhiên, nó nở ra một sắc hoa huyết khiến mọi người kinh ngạc làm dấy lên tin đồn và các mâu thuẫn nhằm vào quốc thể, đe dọa an toàn triều chính. Lúc này, hoàng đế Đại Châu là Võ Tắc Thiên lập tức phái thái tử Lý Đán đến Trấn Phủ. Không ngờ Lý Đán vừa mới đến Giang Châu thì mất tích một cách thần bí.

Vụ án làm kinh thiên động địa, Địch Nhân Kiệt phụng chỉ về Giang Châu điều tra. Trải qua nhiều thăng trầm, ông cùng trợ thủ Lý Nguyên Phương xả thân quên mình đấu tranh với một bên là đại diện cho thế lực âm mưu là Nghệ Dương quận chủ Lý Thanh Hà – người đã tiêu diêu ngoài vòng pháp luật từ rất lâu. Hai bên đã cùng có những cuộc đấu trí đấu dũng, để cho kẻ phạm tội rơi vào vòng pháp luật rồi cuối cùng phá được vụ án Tình hoa.

Bắt đầu phim là sự kiện gây chấn động kinh thành. Vào Trường Thọ năm thứ 1 Võ Chu triều Đường, một chiếc tàu của sứ giả nước ngoài gặp nạn bị đắm, dân chúng hoang mang và cho rằng Long Vương đang nổi giận. Vụ án bí ẩn năm xưa tại U Châu đã gợi lại trong sự quên lãng của mọi người, Tình hoa lụi tàn đã ngủ quên nhiều năm lại nở rộ với màu đỏ máu khủng khiếp. Thiên hạ Võ Chu mới được yên ổn không bao lâu lại phải đương đầu với một cuộc bạo loạn ghê gớm.

Lúc đó, hoàng đế Võ Tắc Thiên ra lệnh cho Úy Trì Chân Kim của Đại Lý Tự thụ lý vụ án. Vừa lúc này, Địch Nhân Kiệt cũng tới kinh thành Lạc Dương để nhậm chức tại Đại Lý Tự. Trong một buổi thị sát dân tình, Địch Nhân Kiệt phát hiện trong làng đang có nạn ma quỷ hoành hành, nhiều người chết đi một cách khó hiểu sau đó nghe thấy nghĩa trang gần đó vang lên tiếng hát. Những kẻ bạo gan đi tìm hiểu kể lại đã nhìn thấy chúng ca hát nhảy múa nhưng không lâu sau họ cũng đều thiệt mạng.

Từ đó, hễ nhà nào nghe thấy những âm thanh kỳ quái này đều chuốc phải họa sát thân. Quan phủ địa phương dùng đủ mọi cách mời pháp sư đến trừ ma nhưng đều thất bại. Cho rằng có kẻ xấu đứng đằng sau tất cả, Địch Nhân Kiệt cùng hai trợ thủ đắc lực của mình là Nguyên Phương phối hợp với Úy Trì Chân Kim và trải quyết định dấn thân vào hang ổ của kẻ thủ ác để tìm ra được chân tướng của sự việc Phàn Gia Trường. Vụ án lần này trông có vẻ huyền bí nhưng dần dần bắt đầu hé lộ những manh mối chứng minh tất cả mọi thứ đều do con người tạo nên và đằng sau lại là một bí mật kinh thiên động địa…

Địch Nhân Kiệt là phim thuộc thể loại cổ trang, phá án truyền kỳ của điện ảnh Trung Quốc. Phim được đạo diễn bởi Đàm Hữu Nghiệp và Hoàng Khánh Kỳ, dưới ngòi bút tài tình của biên kịch Điền Hủy Quần. Phim kể về Địch Nhân Kiệt là một quan lại của nhà Đường cũng như của triều đại Võ Chu do Võ Tắc Thiên lập ra. Ông từng giữ chức Tể tướng thời kỳ Võ Tắc Thiên trị vì. Địch Nhân Kiệt nổi tiếng bởi sự ngay thẳng, chính trực và tài năng xuất chúng. Phim có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn của nền điện ảnh Trung Hoa như Lương Quan Hoa, Ngô Trác Hàn, Tu Can, Châu Khiết, Vương Âu,…

Phim được phát sóng vào lúc 22h30 hàng ngày bắt đầu từ 25/11/2021 trên kênh THVL1.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here