(SaoZone.net) – Cha mẹ sinh con, trời sinh tính nên rất nhiều bậc phụ huynh đau đầu với việc con cái khi đến tuổi trưởng thành thì thường trở nên bất trị, hay cãi lời cha mẹ để tự đưa ra những quyết định của cá nhân.

Một mặt nào đó, con cái nếu đã khôn lớn, đã qua thời điểm dựa dẫm vào sự bảo bọc, che chở của cha mẹ thì cũng nên tự lập và tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng đôi khi vì tuổi trẻ còn non dại, thiếu kinh nghiệm để đối mặt với những vấn đề khó nhằn phát sinh trong cuộc sống thì lời khuyên của cha mẹ chính là kim chỉ nam để định hướng con đường đúng đắn. Nếu quá tự tin vào bản thân mà bỏ ngoài tai lời dạy của đấng sinh thành thì đôi khi cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Phần phim mới “Một đám cưới” sẽ gửi đến khán giả cái nhìn đa chiều về vấn đề vốn đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội từ trước đến nay.

“Nàng kiều” hoàn lương

Hà là một cô gái trẻ sắc nước hương trời, từ quê nhà nghèo khó cô bươn chải đến thành phố hoa lệ từ thuở 18 xuân xanh. Trải qua 6 năm “lăn lộn” kiếm sống nơi xứ người nhưng vẫn lận đận, chông chênh. Nơi phồn hoa đô hội Hà vẫn lẳng lặng sớm hôm đi về một mình, lầm lũi kiếm tiền nuôi thân và gia đình bằng cái nghề bị người đời rẻ rúng, khinh khi: tiếp viên phục vụ quán bar. Chẳng những không thể dành dụm gì cho lúc ốm đau, bệnh tật mà Hà còn lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn khi rơi vào bẫy nợ của đám giang hồ. Những lúc người nhà cần tiền gấp, Hà đành phải cắn răng vay nóng của ông trùm Tú mỏ, một tên côn đồ hung ác luôn si mê nhan sắc của Hà. Nhưng làm ăn là làm ăn, khi Hà vay tiền hắn vẫn tính lãi cao không thiếu ngày nào, đến mức cả vốn lẫn lãi lên đến cả trăm triệu đồng khiến Hà phải thường xuyên trốn nợ, lẩn tránh đám tay chân của Tú mỏ.

Cũng từ một lần bị bọn chủ nợ đuổi bắt phải trốn chui trốn nhủi mà Hà được Tuấn giúp đỡ. Thương cảm trước tình cảnh của cô gái trẻ xinh đẹp, Tuấn đã nhiệt thành cưu mang, giúp đỡ Hà. Thậm chí từ trong nghịch cảnh, đôi trẻ còn nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Bất chấp quá khứ không mấy tốt đẹp của Hà, Tuấn vẫn một lòng một dạ yêu thương và dành cho bạn gái sự tôn trọng tuyệt đối. Chỉ qua một thời gian ngắn, Tuấn đã quyết định sẽ cùng Hà sánh vai suốt quãng đời còn lại. Vì vậy anh chàng công tử nhà giàu đã không ngần ngại dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Tuấn không hề hay biết hành động này của mình đã bắt đầu cho chuỗi những bi kịch cuộc đời anh.

Chữ hiếu, chữ tình sao cho trọn?

Ngày ra mắt vốn dĩ đã rất tốt đẹp khi trong mắt bà Ngà, mẹ của Tuấn, thì Hà là một cô gái ngoan hiền, xinh xắn và rất hiểu lễ nghĩa. Mọi chuyện bắt đầu không như dự tính khi cậu của Tuấn, là ông Trung, trong một lần vô tình đã gặp Hà tại quán bar mà cô làm việc. Khi đó ông Tuấn đã tận mắt chứng kiến Hà đưa đẩy, lẳng lơ với những gã đàn ông lạ vì tiền. Cô thậm chí còn liếc mắt đưa tình cậu của Tuấn theo phong cách rất “làng chơi”. Hà không biết chỉ vài giây gặp gỡ oan nghiệt đó đã đẩy mối tình của cô đi vào ngõ cụt. Mẹ của Tuấn rất tức giận khi biết được sự thật này và bà phản ứng vô cùng gay gắt, đuổi thẳng cô con dâu “hụt” ra khỏi cửa. Tuấn không dễ dàng chấp nhận buông bỏ tình yêu của đời mình như vậy nên cũng lớn tiếng cãi lại mẹ mình, quyết bênh vực Hà.

Giữa chữ hiếu và chữ tình, Tuấn chọn hành động theo con tim mình hơn là nghe theo lý trí. Bà Ngà không thể nào khuyên răn cậu con trai cưng độc nhất, đành ngậm ngùi nhìn Tuấn đi theo tiếng gọi tình yêu. Tuấn dọn ra ngoại ô sống cùng Hà trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày anh đi làm còn Hà ở nhà lo cơm nước. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua cho đến một ngày Tuấn quyết định sẽ làm đám cưới để ép mẹ phải chấp nhận cô con dâu là Hà. Cả hai vui vẻ đi chụp hình cưới cho hôn lễ vào 2 tuần sau đó. Nhưng mọi toan tính của Tuấn đã trở thành vô nghĩa khi anh trở về nhà và bàng hoàng phát hiện ra thi thể đã nguội lạnh tự khi nào của người yêu, bên cạnh là những vết máu vương vãi khắp nơi.

Trong lúc rối trí, Tuấn đổ hết mọi tội lỗi cho người mẹ đáng thương của mình, anh trách bà đã phản đối mối quan hệ của mình và Hà, dẫn đến kết cục bi đát ngày hôm nay. Biết con trai không giữ được bình tĩnh nên bà Ngà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi tập trung lo hậu sự cho Hà. Tổ điều tra sau khi lấy lời khai của những người liên quan liền tiến hành đi thu thập manh mối ở nơi Hà làm việc khi trước. Từ đó những bí mật về “nàng dâu hụt” của bà Ngà cũng được hé lộ.

Hóa ra Hà không thật sự yêu say đắm Tuấn như anh lầm tưởng mà chỉ xem anh như một chỗ dựa tạm thời. Đối với cô, chỉ có tiền mới là thứ quan trọng nhất, và thời điểm đó cô đang bị bọn xã hội đen truy bắt nên chỉ còn cách đi theo Tuấn lánh ra ngoại ô. 

Mời quý vị khán giả hãy đón xem “Kẻ thủ ác” được phát sóng vào 21 giờ 30 phút thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 để cùng theo dõi kết cục của chuyện tình trái ngang này nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here