(SaoZone.net) – Út Hạnh là một điển hình cho câu nói “hồng nhan bạc phận”. Một cô gái trẻ, xinh đẹp, khéo léo tìm được người thương như ý là Hải, nhưng không ngờ rằng Hải lại là người đã có gia đình. Trải qua cú sốc lớn của đời người, Út Hạnh lại gặp được bác sĩ Minh và nên duyên chồng vợ. “Lưới trời” đang dần đi đến đoạn kết, khán giả cũng đang băng khoăn không biết đâu sẽ là cái kết đẹp cho cô Út Hạnh “mít ướt”. 

Đối với Út Hạnh, Hải chính là mối tình đầu đầy tươi đẹp, nhiều kỷ niệm nhưng cũng không ít đau thương. Ở độ tuổi đôi mươi, Út Hạnh gặp được Hải, người có thể che chở cho cô, mang đến cho cô hạnh phúc, chờ đợi, yêu thương. Út Hạnh được Hải mở cho một tiệm may cho riêng mình, cải hai sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ. Khi sắp đón chào đứa con đầu lòng, giông tố tố lại ập đến với Út Hạnh khi bất ngờ bị gán cho tội danh “cướp chồng”. Cô gái hiền lành, ngây thơ không chỉ bị đánh đạp dã man mà còn bị sỉ nhục thậm tệ. Cuộc sống màu hồng cũng bất ngờ chuyển sang màu xám xịt. Nếu nói Hải là người mang đến cho Út Hạnh tình yêu là đúng; thì nói Hải cũng là người mở ra hàng loạt biến cố khổ đau cho cuộc đời Hạnh cũng không sai. 

Và khi Út Hạnh đang ở vực sâu của nỗi đau, cô gặp được bác sĩ Minh. Người đàn ông đang đau đớn không nguôi khi vợ vừa qua đời nhìn thấy cô gái yếu đuối đang điên loạn vì tình, ông Minh cố hết sức giúp đỡ Út Hạnh. Ông đưa Út Hạnh về nhà, tận tình chăm sóc và cưới cô làm vợ. Út Hạnh không chỉ được kéo ra khỏi vực thẳm mà cuộc sống dường như bước sang một trang mới. Có chồng bác sĩ, cậu con trai ngoan ngoãn, mẹ chồng thương yêu, cả nhà cùng nhau sang Pháp sinh sống để Út Hạnh có thể quên đi chuyện cũ. Út Hạnh có được cuộc sống trong mơ của bao cô gái. Không chỉ vậy, khi về quê hương, ông Minh và con trai là Khang còn tận tình giúp đỡ Hạnh tìm lại con gái, thậm chí rước con gái Út Hạnh về lo lắng, chăm sóc, yêu thương như con ruột. Người đàn ông như bác sĩ Minh và cả gia đình ông đúng là “hiếm có khó tìm”.

Hải và bác sĩ Minh là hai người đàn ông trong cuộc đời Út Hạnh. Vậy đến cuối cùng, liệu cô sẽ trở về bên mối tình đầu Hải hay sẽ êm ấm hạnh phúc bên người đến sau là bác sĩ Minh? Xét cho cùng, đối với một người nặng nghĩa tình như Út Hạnh, việc còn tình cảm với Hải là không thể tránh khỏi bởi mối tình đầu thường rất sâu đậm. Nhưng có lẽ cũng bởi là người nặng nghĩa tình mà Út Hạnh sẽ khó rời ra xa bác sĩ Minh, người đã cứu vớt cuộc đời cô, cứu sống cô, cho cô niềm tin và hy vọng.

“Tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng có lẽ cuộc gặp mặt của Út Hạnh và Hải chỉ là câu chuyện của hai người bạn cũ. Và nếu được lựa chọn, chắc Út Hạnh sẽ lựa chọn ở bên người chồng bác sĩ, chăm sóc cho người mẹ chồng đáng kính và cậu con trai hiếu thảo. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là dự đoán. Để biết được đâu là bến bờ hạnh phúc của Út Hạnh, đó là Hải hay bác sĩ Minh, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phim. 

“Lưới trời” được chiếu vào lúc 21h30 mỗi Thứ Hai, Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1. Quý khán giả hãy cùng đón xem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here