(SaoZone.net) – Bộ phim Hạ Cuối Tình Đầu của đạo diễn Trương Quang Thịnh vừa ra mắt đã gây được sự chú ý từ giới chuyên môn lẫn các khán giả trẻ. Mặc dù kịch bản phim quen thuộc, dàn diễn viên chính không phải là những cái tên đình đám, nhưng chính sự nhẹ nhàng của mạch phim, cùng những chi tiết gần gũi với khán giả, Hạ Cuối Tình Đầu được cho là một cuộc hành trình lạ lẫm, ngăn nắp và đầy cảm xúc của điện ảnh Việt.

Trích nguyên văn nhận xét từ facebook của stylist Huỳnh Quang Nhật- người đảm nhận vai trò xây dựng hình tượng nhân vật của bộ phim:

ha-cuoi-tinh-dau-gia-linh (1)

Phim Hạ Cuối Tình Đầu, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng kể về những dại khờ của tuổi trẻ, vừa ra mắt cách đây không lâu, đã chiếm được không ít tình cảm của những khán giả quan tâm đến điện ảnh Việt Nam, đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Nhật có dịp được cộng tác trong vai trò Stylist.

Trong phim này, Nhật thích nhất nhân vật Thảo do diễn viên Gia Linh thủ vai, dù không quá nhiều đất diễn, xuất hiện thoáng qua để tôn lên tuyến vai chính, nhưng lại một vai then chốt không thể nào thiếu của bộ phim. Nhân vật này dễ thương và đáng yêu đúng độ tuổi 18, không nổi bật bởi cá tính mạnh mẽ như Lưu Ly; hay uỷ mị, thích tỏ ra kiêu sa mềm yếu như Kelly Mai. Thảo dịu dàng, mộc mạc, và luôn chiều theo ý của hai người bạn mình, Thảo không quan tâm đến cuộc chiến “tranh dành tình đầu” của hai cô bạn, điều Thảo quan tâm là không để những người bạn của mình buồn, vì nỗi buồn của cả hai người bạn cũng là nỗi buồn chung của Thảo.

ha-cuoi-tinh-dau-gia-linh (3)

Trong nhóm 3 bạn nữ, nếu Lưu Ly được cho là xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh là hot girl của trường cấp 3. Thì Kelly Mai lại là một đối thủ với tính cách ngược lại hoàn toàn, cô gái khả ái với tâm hồn uỷ mị, mau nước mắt nhưng kỳ thực bên trong là sự mạnh mẽ tranh đua đến khốc liệt. Có thể thấy những giọt nước mắt tuôn trào khi Kelly Mai giả vờ đau khổ khi nói bị mất chó với Huy Cường (Huy Tuấn),và nhờ đưa đi tìm để tạo cơ hội gần gũi, đủ để thấy khả năng diễn xuất của nhân vật này đến đâu. Nhưng cuối cùng thì Kelly Mai cũng phải khóc thật khi thấy bạn trai mình thản nhiên quay lại yêu đứa bạn thân của mình.

ha-cuoi-tinh-dau-gia-linh (4)

Còn về phía Lưu Ly, nàng tỏ ra mạnh mẽ, cảm thông với cuộc sống và có cố gắng để tìm cách thay đổi “tay chơi” Huy Cường đến đâu, thì Huy Cường cũng chỉ xem đó là trò trẻ con, không quan tâm. Vì đàn ông vẫn luôn bị nước mắt làm yếu lòng. Cái sai của Lưu Ly là luôn tỏ ra mạnh mẽ, để rồi sau mỗi lần xung đột xảy ra, chỉ biết quay mặt đi để những giọt nước mặt lặng lẽ rơi mà không ai hay biết.

Vậy điều gì ẩn khuất để Huy Cường phải cư xử ích kỷ như vậy? Những khúc mắc thật sự tạo nên những mâu thuẫn trong phim từ đâu mà có? Có thể cảm nhận của mỗi khán giả sẽ khác nhau, nhưng ai xem hết phim sẽ rõ điều này nhất.

Thảo thì khác hoàn toàn, cô vốn không có bất cứ sự liên hệ nào đến vai nam chính, trừ màn doạ ma theo kịch bản mà Lưu Ly soạn ra, để rồi chính Thảo trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành tình trường: Thảo té xỉu ngay trên cái huyệt mới đào trong khu nghĩa địa, giữa đêm tối tăm mù mịt mà không ai thèm để ý.

Lúc này mọi người chỉ chú ý đến Kelly Mai đang nằm ở nhà lo lắng về kế hoạch sẽ khiến bạn trai hờ bị trừng trị, không khéo sẽ bỏ nàng đi mất, dù sao cũng là tình đầu đầy nước mắt và công sức của nàng. Hay tất cả chỉ tập trung đến việc Lưu Ly cá tính, giả vờ hô hoán bị bắt nạt để Huy Cường bị mọi người chê cười, tạo nên một scandal lớn đối với gia đình và bạn bè. Khiến anh chàng này bẻ mặt, phải tìm cách xoa dịu, trấn an và tranh thủ tình cảm của dư luận.

ha-cuoi-tinh-dau-gia-linh (2)

Nữ phụ đáng thương sau khi tự thoát khỏi nấm mồ, không một câu than vãng, việc đầu tiên là quan tâm đến bạn của mình: đến nhà Kelly Mai cho biết tình hình, sau đó lại hỏi thăm Lưu Ly về những dằn vặt. Chẳng ai để ý đến cảm giác của Thảo đã phải té xuống và đứng lên như thế nào. Nhưng chẳng sao, Thạch Thảo vốn là loài hoa thường mọc thành bụi, những đóa hoa với cánh mỏng, dài, xòe rộng tạo nên một vẻ dịu dàng, mộc mạc và có sức sống vô cùng mãnh liệt.

Nhưng cũng chính sự vô tư đứng ngoài cuộc đua của hai người bạn, nên cuối cùng Thảo lại tìm thấy niềm vui từ cuộc sống rất đỗi bình dị, mối quan tâm của Thảo chỉ có ăn và chơi đùa những trò trẻ con. Trong phim có những phân cảnh rất ngọt ngào, dễ thương giữa Thảo và Nam tạo nên sự nhẹ nhàng, vui tươi cho bộ phim. Tình cảm của cặp đôi này không có quá nhiều hờn giận, ghen tuông, tranh giành nên lại rất thuần khiết, một tình bạn đẹp trong mùa hạ cuối. Thật ra sự tổn thương mà Thảo gặp phải cũng không ít hơn những người bạn của mình, nhưng nước mắt của Thảo đã sớm được nước mưa mang theo từ rất lâu. Những dại khờ và bồng bột của từ đó mà trôi đi mất.

Khi cầm kịch bản trên tay, Nhật đã nghĩ đến tạo hình thuần khiết, đáng yêu mà Gia Linh đảm nhận sẽ là một mỹ nữ ngôn tình lung linh, nhưng do phim Hạ Cuối Tình Đầu là bộ phim với chất liệu thuần Việt, cần sự gần gũi và tình cảm chứ không phải phim thần tượng, nên Nhật đã cùng ekip phục trang và hoá trang tạo nên hình ảnh một cô bé mộc mạc như mọi người xem trong phim.

Có thời gian, Nhật sẽ phân tích cái hay của những nhân vật còn lại, trong post này thì Nhật chủ yếu muốn dành tình cảm của mình cho vai Thảo. Vì thật sự các tất cả các nhân vật trong phim này, từ chính đến phụ, đều có những điều rất thú vị chờ mọi người ra rạp khám phá.

Nguồn: FB nhân vật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here