(SaoZone.net) – Người Thứ 3 tuần này tiếp tục đón nhận câu chuyện của nhân vật quyết định bật sáng đèn ngay từ khi bắt đầu. Chị Tuyết My (46 tuổi) hiện đang là một diễn viên tự do, đang sinh sống tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Chồng ngoại tình để rồi hôn nhân của chị tan vỡ nhanh chóng khi con chưa tròn 3 tuổi, nỗi buồn dẫn đến sự uất hận của chị khiến Tô Nhi A phải ra sức khuyên ngăn cho một tâm niệm không đúng đắn.

Quay ngược về quá khứ khi cả hai vừa mới gặp nhau, chị Mai và người chồng tương lai của mình vô tình chạm mặt trong một hôn lễ, anh ấn tượng với chị bởi nét dễ thương và tự tin ca hát trên sân khấu. Để khi mọi người ra về, cả hai trao đổi số liên lạc và bắt đầu làm quen.

Chị kể, anh lớn tuổi hơn, có công việc ổn định và còn rất biết cách lấy lòng gia đình chị. Thời gian yêu nhau anh luôn chiều chuộng và chăm sóc chị tận tình. Sau một năm tìm hiểu, cả hai nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn.“Chọn lựa gì hơn nữa, duyên mình đến thì chấp nhận thôi”, chị My thuật lại suy nghĩ lúc đó.

Hôn nhân vẫn mặn nồng trong một năm đầu tiên, đến khi sinh em bé, cả hai càng yêu nhau hơn. Gió ngược ập đến gia đình sau khi con tròn 1 tuổi, chị My nhớ nghề và muốn trở lại với sân khấu, nhưng chồng lại từ chối. Anh đề nghị vợ ở nhà thêm một năm cho con cứng cáp rồi mới cho trở lại với công việc.

Mỗi lần anh từ công ty trở về nhà đều ôm vợ con hôn thắm thiết, nên khi hàng xóm đồn anh ngoại tình, chị My không hề tin. Họ nhìn thấy anh đi ăn cùng người phụ nữ khác rất thân thiết. Ngược lại, chị còn trách ngược người bạn vì nghĩ đây chỉ là sự ganh tị với bầu trời hạnh phúc mà chị đang tận hưởng. “Chồng tôi làm giám đốc bất động sản nên việc ngoại giao với đối tác khác giới là chuyện bình thường, lúc đó tôi nghĩ vậy”, chị My nói.

Gần 2 năm sau những lời đồn đại không hay, chị để ý thời gian biểu của chồng mình mỗi lúc một khác thường, anh thường xuyên về khuya và bỏ bữa cơm gia đình. “Nhiều đêm tôi đợi chồng đến mức ngủ gục trên bàn cơm, khi anh về đến nhà thì thường xuyên tỏ thái độ khó chịu với tôi, từ đó tôi lại nhớ đến lời nhắc nhở của bạn tôi ngày trước”, chị My kể lại.

Một nam đồng nghiệp của chị My bắt gặp chồng chị vào khách sạn với một người đàn bà lạ, sự việc đến mức này, chị mới cuống cuồng theo dõi chồng. Bằng một linh tính nào đó, một ngày nọ, chị nấu tất cả các món ngon chồng mình thích, đích thân mang lên công ty cho chồng. Khi bước đến cửa phòng, chị thấy chồng mình cùng một người phụ nữ đang trần truồng trong căn phòng ấy. Với tay bật sáng đèn, chị thấy cả hai tỏ rõ sự hoảng hốt khi bị bắt tại trận. “Tôi ném hết thức ăn vào người cô ta, rồi tát chồng tôi một cái trời giáng, sau đó tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, đến nỗi bỏ luôn cả xe”, người vợ kể lại.

Người chồng lúc ấy giải thích với vợ rằng việc kinh doanh của anh ngày càng sa sút, người phụ nữ ấy có tiền để có thể đỡ đần anh trong việc phục hồi công việc kinh doanh. Anh khẳng định với vợ, trái tim anh chỉ một lòng chung thủy với vợ. Nhưng tại thời điểm đó, một lời giải thích không thể xoa dịu nỗi đau như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của người vợ.

“Tôi là người sống rất vui vẻ, nhưng đến lúc cần dứt khoát thì không ai có thể lay động được quyết định của tôi, nếu chồng đã như vậy, không có lý do nào để tôi có thể chung sống được nữa, tôi quyết định ly dị”, chị My nhấn mạnh. Đến với nhau theo cách tử tế, thì ra đi cũng phải đàng hoàng, lịch sự. Ngày mà chị cùng con rời khỏi căn nhà, cũng như rời khỏi cuộc hôn nhân ngắn ngủi, trên bàn vẫn bày biện sẵn một mâm cơm như mọi ngày, nhưng khác ở chỗ, trên bàn ăn chị để lại một tờ đơn ly hôn.

Dẫu biết là tình cảm vẫn còn, nhưng nỗi ám ảnh về hình ảnh mà bản thân chứng kiến khiến chị không thể nguôi ngoai, mặc cho nhiều lời khuyên của gia đình, về sự lo lắng cho tương lai của đứa trẻ không có cha. Anh nhiều lần tha thiết muốn được hàn gắn, nhưng chị quyết không tha thứ. “Tôi kỳ vọng rất nhiều ở anh, nên cũng nhận lại nỗi thất vọng cùng cực, tôi biết ngày sống không có anh sẽ rất khó khăn, khi những thứ xảy ra quá bất ngờ đến nỗi tôi không hề có sự chuẩn bị, nhưng mình cứ vì con mà sống tiếp”, chị My tâm sự.

Từ thất vọng dẫn đến căm phẫn, chị Tuyết My với tâm niệm đã vất vả nuôi con, chị sẵn sàng kể cho con nghe về những gì mà ba mẹ đã trải qua để rồi dẫn đến tình trạng hiện tại. Bà mẹ đơn thân nhấn mạnh, không mong con sau này lớn lên có thể phụng dưỡng mẹ, nhưng nếu con nhìn mặt cha, thì mẹ sẽ từ mặt con.

Trước sự nhất quyết của bà mẹ đơn thân, tiến sĩ Tô Nhi A nhanh chóng khuyên nhân vật cần phải tỉnh táo để gạt đi chấp niệm. “Đứa trẻ khi lớn lên cần phải biết cha mình là ai để được xã hội ghi nhận rằng mình có nguồn cội rõ ràng. Con cái hiểu chuyện tự khắc sẽ biết mẹ mình đã vất vả như thế nào, thay vì mong chờ con cái lo cho ba mẹ chi bằng ba mẹ chuẩn bị tinh thần tự cho cho mình trước để sau này đỡ vất vả hơn”, Tô Nhi A giải thích. Nữ tiến sĩ khẳng định rằng, quyết định nhìn nhận người cha hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con trẻ và không nên cấm đoán.

Nghe được những lời khuyên từ chuyên gia, chị Tuyết Mai phần nào nhẹ lòng hơn cho những nỗi đau trong quá khứ và cả những trăn trở trong tương lại. “Tôi mong những chị em phụ nữ có thể tìm được một nửa thật sự, có một tình yêu chân thành và chung thủy”, chị Mai nhắn nhủ.

Người Thứ 3 được phát sóng định kì vào lúc 20:00 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show và App Jtivi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here