(SaoZone.net) – Lần đầu tiếp xúc với báo chí sau đợt khủng hoảng hồi tháng 5, Rocker Nguyễn thể hiện rõ mình là một chàng trai nổi loạn, bất cần, không còn dáng vẻ gì của một “nam thần” từng được ngưỡng mộ suốt thời gian qua. Nhưng anh cũng rất tỉnh táo khi trả lời về những ồn ào trong chuỗi 9 ngày làm loạn mạng xã hội, đặc biệt khi chia sẻ về gia đình hay đề cập đến Sơn Tùng M-TP. Đây có lẽ là chân dung thật nhất của Rocker Nguyễn từ trước đến giờ.

Từ mạng xã hội đến các mặt báo, những thông tin tích cực về Rocker Nguyễn dần xuất hiện. Đó có phải là dấu hiệu cho sự trở lại của “nam thần hàng đầu showbiz”?

Tôi sử dụng mạng xã hội trở lại không nhằm mục đích nào khác ngoài việc chứng minh rằng mình vẫn ổn, thậm chí tốt hơn rất nhiều về tinh thần lẫn thể xác.

Có thể khẳng định, cuộc sống của tôi vừa bước sang một trang mới. Ngày trước, tôi như chai nước có ga bị lắc từ năm này sang năm khác với áp lực quá lớn, đến một ngày không thể kiềm chế thì vỡ tung. Bây giờ, tôi đã xác định được hướng đi sắp tới cho mình, không phải là lao vào kiếm tiền hay danh tiếng. Tôi đã dừng tất cả hoạt động sự nghiệp để chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện vào sinh nhật tuổi 25.

coversubhea-1534142569-1

Tất cả mọi người đều biết cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là như thế nào. Vì sao anh quyết tâm theo đuổi showbiz?

Nghệ thuật là đam mê của tôi từ khi còn nhỏ và tôi đã đấu tranh rất nhiều để có thể theo đuổi nó đến cùng. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ phải có bản lĩnh ra sao mới trụ được trong môi trường khắc nghiệt này. Tuy vậy, câu chuyện sẽ khác nếu gắn với hai chữ “trầm cảm”. Tôi không hề biết mình đã bị trầm cảm trước khi bước chân vào showbiz.

Trước đây, tôi thường thức dậy với cảm giác trống rỗng, thiếu mục đích sống, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tôi giấu ba mẹ, bạn bè, cũng không gặp bác sĩ tâm lý hay uống thuốc gì cả, vì nghĩ chuyện này cũng là bình thường với một người hướng nội như tôi.

Thế nhưng, khi phải thay đổi để phù hợp với định hướng sự nghiệp đồng thời trở thành trung tâm chú ý và bàn tán của dư luận, sự bít bùng trong tôi ngày càng ứ đọng, bế tắc, để rồi một ngày, nó tất yếu phải bộc phát.

Hôm nay, tôi phải thú nhận một điều rằng những gì mà mọi người đã đọc, đã xem về Rocker trong 3 năm qua hoàn toàn không phải là con người thật của tôi.

Vậy đâu mới là con người thật của anh?

Tôi nổi loạn. Yêu là yêu, ghét là ghét. Tôi “dĩ hoà vi quý” chỉ khi bị bắt buộc hay không còn lựa chọn nào. Có lần, tôi từng bỏ nhà đi chỉ với 20.000 đồng trong túi. Tất nhiên, đó không phải là khía cạnh mà tôi tự hào về mình. Nhưng sẽ thật bất hạnh nếu chúng ta sống mà thiếu đi chính kiến, không dám đứng lên bảo vệ những thứ mình tin là đúng hay phải nghe theo sự định đoạt của ai đó.

quote2-1533719525-25

Thế nên anh mới bỏ ra Côn Đảo sau khi làm loạn mạng xã hội mà không hề quan tâm đến hệ luỵ của việc này?

Thời gian ở Côn Đảo, tôi sống như một ngư dân đúng nghĩa. Bỏ lại đằng sau danh tiếng và địa vị, trong tay tôi chỉ có một cái cần câu để sinh tồn giữa biển khơi. Tôi muốn sống sao cho thú vị, cho tự do, để khi về già còn có chuyện để kể. Tôi chưa bao giờ hối hận khi đánh đổi tất cả để có được những trải nghiệm đó.

https://www.youtube.com/watch?v=nCWOwDDPs_Y

Gia đình đón nhận anh thế nào sau khi trở về?

Ba mẹ vẫn dang tay đón tôi vào lòng và cùng tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Việc đầu tiên mà họ làm là cách ly tôi khỏi môi trường hung hãn trên mạng và đưa tôi qua Tu viện Làng Mai (Thái Lan).

3 tuần ở đó, tôi đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi được đối diện với thiền sư Thích Nhất Hạnh – một trải nghiệm đã thay đổi hoàn toàn tâm tưởng khiến tôi nhận ra cuộc đời này vẫn còn nhiều phút giây kỳ diệu đến vậy. Sau chuyến đi, tôi bắt đầu yêu bản thân hơn và tâm niệm phải giúp được càng nhiều người càng tốt.

Mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy, đặc biệt với mẹ anh?

Mọi người có tưởng tượng được cảm giác của một người mẹ khi thấy đứa con bà chăm bẵm, yêu thương mỗi ngày bị đem ra “ném đá”, sỉ nhục, phỉ báng trước hàng triệu người như thế nào không? Tôi dám chắc sẽ rất đau. Dù mẹ không nói nhưng tôi biết bà bị sang chấn tâm lý sau sự việc đó. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cả ba và mẹ giờ đã hiểu tôi hơn và biết điều gì là tốt nhất cho tôi.

quote3-1533719948-22

Cụ thể là những gì?

Tôi sẽ quay lại Úc. Đó từng là nơi cho tôi nhiều hạnh phúc, giúp tôi có được sự tự do về tâm trí lẫn tinh thần. Tôi dự định sẽ kinh doanh trà cùng người mẹ nuôi đến từ Đài Loan. Tôi biết, nhiều người tiếc cho chặng đường nghệ thuật 3 năm của Rocker Nguyễn. Nhưng với tôi thì chẳng sao, vì tôi đã được làm công việc mình ao ước suốt 13 năm, được đứng trên sân khấu toả sáng mặc cho gia đình từng ra sức ngăn cản. Chẳng còn gì phải tiếc nuối.

Nhiều người lại nghĩ, anh từ bỏ là vì không thể chịu nổi việc bị bố mẹ ngăn cản làm nghệ thuật, không được ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý và chia tay người yêu?

Trí tưởng tượng của họ thật phong phú. Hãy cho tôi thấy bằng chứng. Hình tượng này là do tôi xây dựng nên, nếu không thích nữa tôi có thể đạp đổ thay vì sống trong vỏ bọc của nam thần Rocker Nguyễn hoàn hảo. Nó như một lời nói dối ngày càng lớn, mà để tạo ra được nó thì tôi phải bịa thêm 10 lời nói dối khác. Lẽ nào tôi cứ sống mãi như vậy?

quote4-1533719586-82

Nghĩa là suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, anh đã “nói dối” khán giả?

Tôi có trách nhiệm với khán giả của mình. Nhưng khi phải sống với những nhãn mác đó mà còn bị trầm cảm, tôi không đủ sức lực và tinh thần để chống lại. Đã đến lúc mọi người đừng thần tượng Rocker Nguyễn nữa.

Vì không thể chịu được áp lực của người nổi tiếng, nên anh mới phản ứng với dư luận bằng cuộc chiến “sống còn” trên mạng xã hội?

Căn bệnh trầm cảm chỉ làm tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán nản chứ thực chất, tôi vẫn rất tỉnh táo và những gì tôi làm trên mạng xã hội đều có lý do. Có một bộ phận giới trẻ ngày nay thích tìm kiếm niềm vui dựa trên thị phi của người nổi tiếng mà không quan tâm đến hệ lụy từ hành động của họ. Cho nên, tôi muốn lật tung vấn đề, muốn sự kiện này phải gây tranh cãi để phản kháng lại văn hoá đó. Trước khi 9 ngày dậy sóng diễn ra, tôi đã xác định sẽ rời khỏi showbiz.

Phản đối hành vi xấu của cộng đồng mạng nhưng cách làm của anh lại nhận về những hiệu ứng tiêu cực hơn. Có hơi mâu thuẫn không nhỉ?

Sự hung hăng, hiếu chiến của tôi chính là tấm gương phản chiếu lại hành động mà một cư dân mạng đang làm, nhưng với sức ảnh hưởng lớn hơn. Tôi muốn là người tiên phong trong việc chống lại nạn “bắt nạt ảo” thay vì phải ngồi im chịu trận.

Thời điểm xảy ra scandal, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn mà anh gửi đến Sơn Tùng. Nếu những tin nhắn đó là thật, vì sao anh lại chọn Sơn Tùng?

Tôi không quan tâm Sơn Tùng có đọc được hay không mà chỉ muốn làm tất cả điều đó để dư luận chú ý, và để fan của cậu ấy đọc được. Cách đây không lâu, tôi có chia sẻ MV của Mino cùng dòng trạng thái vô thưởng vô phạt. Nhưng phải chăng chính các fan của Sơn Tùng cũng thấy sự giống nhau giữa hai MV nên mới nhạy cảm ùa vào chỉ trích tôi? Là một nghệ sĩ, tôi quan niệm biết cách sao chép cũng là một sự thành công. Chẳng phải ngay cả Picasso cũng có câu nói rất nổi tiếng “Good artist copy, great arist steal” (tạm dịch: Nghệ sĩ giỏi sẽ sao chép, còn nghệ sĩ vĩ đại sẽ biết ăn cắp) đấy sao? Fan càng đính chính chỉ càng khẳng định sản phẩm của thần tượng mình có sự vay mượn.

coversubhea-1533713095-90

Thật khó để tin chia sẻ đó của anh là trong sáng, anh có chắc mình không hề thù ghét Sơn Tùng?

Tôi muốn khẳng định rằng: tôi và Sơn Tùng chưa bao giờ có xích mích với nhau. Chúng tôi từng đứng chung sân khấu và luôn xem nhau là đồng nghiệp. Nhưng xét trên cương vị cá nhân, tôi lại quan niệm một nghệ sĩ cần ý thức được sức ảnh hưởng của mình đến cộng đồng người hâm mộ. Đặt trường hợp nếu fan của Rocker gây hấn và làm phiền đến ai, tôi sẽ lên tiếng chấm dứt điều đó hoặc gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp. Trừ khi sự hung hăng từ người hâm mộ của mình là thứ mà nghệ sĩ đó muốn để nổi tiếng hơn.

Nghĩa là anh muốn Sơn Tùng xin lỗi anh vì fan của cậu ấy?

Làm sao tôi có thể quyết định thay cho Sơn Tùng khi mà hai chúng tôi quá khác nhau? Tôi chỉ muốn nói ra chính kiến của mình vì đó là hành động mà nền công nghiệp giải trí nào cũng nên có. Chẳng qua có một số nghệ sĩ sở hữu lượng fan quá hung hăng, hiếu thắng khiến các nghệ sĩ khác ngại lên tiếng. Nhưng tôi thì không.

Còn anh? Sau tất cả, anh đã gửi lời xin lỗi đến những người yêu quý mình chưa?

Tôi đã bày tỏ với fan club của mình sau chuỗi ồn ào vừa qua. Tôi cũng xác định mình không còn là nghệ sĩ nên mong các bạn đừng thần tượng tôi nữa. Trái tim là của bạn. Yêu hay ghét là ở bạn. Lời xin lỗi tốt nhất từ Rocker chính là hành động, thái độ sống và suy nghĩ của tôi kể từ giây phút này.

Cảm ơn Rocker Nguyễn.

Theo emagazine.dep.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here