(SaoZone) – Những đêm nhạc song ca không hề hiếm nhưng điều khác biệt mà Tình Bolero Hoan Ca làm được trong tập tối nay đó là mang đến những tiết mục kết hợp thú vị giữa 6 giọng ca của chương trình với những người thân trong gia đình, những người đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời và cả những người bạn đã đồng hành cùng họ trong một khoảng thời gian dài với rất nhiều thăng trầm, biến động. Nói như “nữ hoàng phòng trà” Tuyết Loan, khán giả không dễ gì tìm được những tiết mục đặc biệt này ở bất kỳ chương trình nào khác.  

Phát sốt với chàng trai mới học lớp 2 hát bolero ngọt như kẹo kéo

Trong đêm thi tối qua, gã “cao bồi bolero” Mạnh Thường song ca cùng với 1 trong 9 người con của mình đó là chàng trai trẻ Mạnh Nguyên trong ca khúc Chỉ có bạn bè thôi. Hai cha con gây ấn tượng mạnh mẽ với chất giọng da diết, mùi mẩn đậm chất bolero. Nếu như giọng hát của Mạnh Thường có sự chín chắn, trải nghiệm của một người đàn ông đã dành gần hết 60 năm cuộc đời mình cho công cuộc mưu sinh vất vả thì tiếng hát của Mạnh Nguyên có sự mộc mạc, chân chất. Ca si Manh Thuong va con trai Manh Nguyen (3)Chàng trai 23 tuổi này chưa từng trải qua bất kỳ một lớp học thanh nhạc nào, thậm chí đến học văn hóa, anh cũng chỉ mới học đến lớp 2 rồi nghỉ vì nhà quá nghèo. Chính cha anh đã dạy cho anh biết đọc, biết viết và đến cả giọng hát ngọt lịm, ông cũng truyền cho con. Nhà có 9 anh em nhưng Mạnh Nguyên là người hát hay nhất và giống bố nhất về khoản đam mê ca hát. Anh cũng là người đã rủ cha từ quê lên Sài Gòn để đi hát kẹo kéo. Nhận xét về phần song ca của 2 cha con, Giám khảo Tuyết Loan nhận xét “cao bồi bolero” Mạnh Thường hát tròn vành rõ chữ và đã khắc phục phần nào sự hồi hộp, lúng túng trên sân khấu, thậm chí hôm nay ông còn diễn xuất khá hay trong hoạt cảnh minh họa cho bài hát. Ca si Manh Thuong va con trai Manh Nguyen (4)Giám khảo Vũ Khanh cho rằng trong cuộc đời đi hát của mình, anh chưa gặp trường hợp đặc biệt là 2 cha con cùng song ca như Mạnh Thường – Mạnh Nguyên. Anh cũng ấn tượng với cách phát âm rất rõ từng chữ một của Mạnh Thường. Giám khảo Ý Lan nhận xét Mạnh Thường hát không phô một nốt nhạc nào, rất hay và rõ, đúng chất bolero. Giám khảo dành cho phần thể hiện của Mạnh Thường và Mạnh Nguyên 29,25 điểm (cao thứ 3 trong chương trình, đồng số điểm với ca sĩ Yến Xuân)
Video clip ca khúc Chỉ có bạn bè thôi – Mạnh Thường & Mạnh Nguyên:

Ngân Quỳnh từng bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu – Danh ca Vũ Khanh sẵn sàng ở nhà rửa bát, đổ rác nếu có được người vợ hát cho nghe như Ngân Quỳnh

Nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh song ca với ông xã của mình là anh Nguyễn Chung ca khúc Tình khúc cho em (sáng tác: Lê Uyên Phương). Nguyễn Chung từng là kép cải lương, chuyên kép hài và kép độc. Anh theo đoàn hát từ năm 17 – 18 tuổi. Năm anh 26 tuổi, Ngân Quỳnh 21 tuổi, cả hai cùng ra Huế tham gia vào đoàn cải lương sông Hương. Lần đầu gặp gỡ, cả hai đã để ý và dành tình cảm cho nhau, tuy nhiên mẹ của Ngân Quỳnh lại không tán thành mối quan hệ này vì lúc đó Ngân Quỳnh còn quá trẻ. Trước sự phản đối của mẹ, Ngân Quỳnh đành âm thầm rời đoàn sông Hương, bỏ đi không một lời từ biệt. Cho đến một ngày nọ, Nguyễn Chung nhận được tin Ngân Quỳnh đang hát cho một đoàn ở Quảng Ngãi, thế là anh xin phép trưởng đoàn để đi tìm. May mắn lúc này mẹ của Ngân Quỳnh vừa về Sài Gòn nên cả hai gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, sau đó quyết định cùng nhau đi trốn. Ngân Quỳnh được gửi ở nhờ một người bà con. Mẹ của chị sau khi ra Quảng Ngãi tìm mãi không được nên nhắn Nguyễn Chung đưa Ngân Quỳnh về. Lúc này, Ngân Quỳnh và Nguyễn Chung chưa sống chung với nhau. Sau một thời gian yêu nhau, cả hai quyết định ra mắt mọi người một cách đàng hoàng bằng tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ gồm các anh em trong đoàn hát và xóm giềng, không có bố mẹ 2 bên bởi anh Chung mồ côi. Đến năm 1993, cả hai sinh được một bé trai và đưa con về quê ngoại để trình diện.Hiện tại, con trai của cả hai đã lớn và đang làm việc tại Úc. Dù sự nghiệp nhiều thăng trầm nhưng trong suốt 30 năm qua, Ngân Quỳnh và Nguyễn Chung vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc của mình. Nguyễn Chung được tiếng chìu chuộng vợ và sẵn sàng làm hậu phương để vợ toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nhận xét về tiết mục song ca của Ngân Quỳnh và Nguyễn Chung, giám khảo Tuyết Loan cho rằng Ngân Quỳnh hạnh phúc vì lúc nào cũng có ông xã kế bên. Dù phần thể hiện của ông xã chị có hơi chênh phô một chút nhưng khán giả không để tâm nhiều vào chuyện đó so với cảm xúc mà cả hai mang đến trong bài hát. Danh ca Vũ Khanh cho biết anh sẵn sàng ở nhà rửa bát và thậm chí đi đổ rác nếu có được người vợ hát cho mình nghe như Ngân Quỳnh. Giám khảo Ý Lan cho biết chị cũng có một người chồng cũng đứng sau lưng để hỗ trợ cho chị mỗi khi trình diễn. Cho nên chị đồng cảm và cũng cảm thấy vui lây với hạnh phúc của Ngân Quỳnh. Tiết mục của Ngân Quỳnh nhận được số điểm 29,5.

Video clip tiết mục – Ngân Quỳnh & Nguyễn Chung:

Vi Thảo và bố song ca gây bất ngờ cho giám khảo Ý Lan

Cùng số điểm với Ngân Quỳnh là ca sĩ Vi Thảo. Cô đã có một phần song ca rất cảm xúc cùng bố của mình trong ca khúc Phút cuối (sáng tác: Lam Phương). Cha của Vi Thảo – chú Đặng Văn Thúy đã bay từ Quảng Nam vào TP.HCM để tham gia chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên ông hát trên truyền hình và song ca cùng với cô con gái rượu của mình. Ca si Vi Thao va cha (11)Giám khảo Tuyết Loan bất ngờ vì giọng hát rất hay của bố Vi Thảo và sự hiếu thảo của nữ ca sĩ khi đã hiện thực hóa niềm đam mê ca hát của bố. Giám khảo Ý Lan cho rằng Vi Thảo rất giỏi khi hát cùng với một người không chuyên nhưng vẫn giữ được bản lĩnh trong giọng hát và đảm bảo cảm xúc của bài hát. Giám khảo Vũ Khanh nhận xét Vi Thảo có giọng hát ngọt rất hiếm. Số điểm 29,5 dành cho Vi Thảo và Ngân Quỳnh là số điểm cao thứ 2 trong chương trình, chỉ sau ca sĩ Quang Minh.

Video clip Phút cuối – Vi Thảo & Bố:

Quang Minh lịch lãm dẫn đầu bảng điểm khi song ca cùng em gái Thu Phương

Nam ca sĩ Quang Minh đã nhận được số điểm 29,75 cao nhất trong đêm thi tối qua với liên khúc Bài tình ca cho em và Bản tình cuối, song ca cùng cô em gái nổi tiếng Thu Phương. Theo danh ca Vũ Khanh, cả hai anh em đã có một tiết mục hoàn hảo. Anh cho rằng, nếu mình là Quang Minh, anh sẽ không nhường cho Thu Phương. Ca si Thu Phuong den ho tro anh trai Quang Minh (27)Là người đã từng song ca với Thu Phương nhiều lần ở hải ngoại nhưng đến khi quay hình chương trình này, Vũ Khanh mới được nữ ca sĩ giới thiệu về anh trai của mình. Giám khảo Ý Lan nhận xét Quang Minh có phong cách đẹp, trang trọng với bộ tuxedo lịch lãm khi đứng cạnh em gái. Nữ danh ca cũng cho rằng cả hai đã có chọn lựa bài hát tuyệt hảo. Về kỹ thuật, chị cũng cho rằng không hẳn Quang Minh nhường cho em gái mà là chất giọng baritone (nam trung) của anh là bàn nâng để nâng em gái mình lên. Đặc biệt, chị ấn tượng 1 câu trong bài cả 2 anh em mỗi người hát 1 nửa bè rất là khó. Giám khảo Tuyết Loan cho rằng cả hai đã có 1 tiết mục đáng ngưỡng mộ mà khán giả không dễ gì được thưởng thức.

Video clip Bài tình ca cho em và Bản tình cuối – Quang Minh & Thu Phương:

Yến Xuân viêm phổi nặng và không có người thân song ca trong đêm “Hạnh ngộ”

Mặc dù bị viêm phổi nặng, 2 dây thanh quản bị sưng, mỗi lần hát cao lại đau nhưng nữ ca sĩ Yến Xuân vẫn có một tiết mục tròn trịa với ca khúc Niệm khúc cuối (sáng tác: Ngô Thụy Miên), song ca cùng ca sĩ Hoàng Quân. Ca si Yen Xuan va ban (27)Cô là người duy nhất trong chương trình không có người thân đồng hành. Thay vào đó là người em, người bạn thân đã gắn bó cùng chị suốt 10 năm qua. Nhận xét về tiết mục, giám khảo Tuyết Loan cho rằng nữ ca sĩ thể hiện ca khúc ngọt ngào và duyên dáng. Giám khảo Vũ Khanh cho rằng nữ ca sĩ nên hát xuống nửa tone. Giám khảo Ý Lan cho rằng vì  sức khỏe không tốt nên Yến Xuân lại thể hiện bài hát có phần nữ tính, mềm mại và tình tứ hơn. Với ca khúc này, Yến Xuân nhận được số điểm 29,25 điểm.

Đức Minh và Vũ Khanh ngẫu hứng song ca bài Tiễn đưa

Vốn thế mạnh ở dòng nhạc tiền chiến, trữ tình, tình ca và nhạc ngoại quốc nhưng Đức Minh lại chọn ca khúc bolero Phượng buồn vì bài hát này phù hợp với giọng hát của vợ anh – chị Anh Thư. Tuy bài hát đã khiến cho phần thi của Đức Minh nhận được số điểm thấp nhất (28,75) nhưng bù lại, anh đã có một tiết mục song ca rất dễ thương cùng với người bạn đời của mình.

Trong giới ca sĩ phòng trà, Đức Minh là một tài năng âm nhạc đặc biệt: hát hay, chơi nhạc cụ giỏi. Anh được mệnh danh là “vua phòng trà” bởi hầu hết phòng trà ở Sài Gòn anh đều hát qua. Tài năng của anh một phần là do được thừa hưởng từ bố mẹ vốn cũng là ca sĩ, một phần là do anh dày công tập luyện. Anh kể từ nhỏ, khi cha mẹ đi diễn, ông bà đều mang anh theo nên anh sớm được hít thở không khí sân khấu. Năm 3 tuổi anh đã có thể cầm đàn và chơi được vài bài quen thuộc mà anh được nghe đi nghe lại nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, anh bị sốt bại liệt và từ đó chân trái của anh bị teo cơ, không thể đi đứng bình thường. Khi đi học, anh thường bị bạn bè trêu chọc là “thằng què”, khiến anh rất mặc cảm. Năm Đức Minh lên 9 tuổi, cha anh đi nước ngoài sinh sống, bỏ lại anh và mẹ. Năm Đức Minh lên 12 tuổi, mẹ anh nhận thấy sự tự ti mặc cảm của con nên cho anh đến Nhà thiếu nhi TPHCM học đàn. Khởi đầu Đức Minh học guitar. Sau đó, chuyển sang chơi piano và đánh trống. Năm 17 -18 tuổi, Đức Minh đã có thể chơi đàn chuyên nghiệp. Năm 1982, anh gia nhập vào một đoàn Xiếc ca múa nhạc tổng hợp của TP.HCM và cống hiến hết mình cho công việc cũng như đam mê âm nhạc. Sau 7 năm làm việc, khi đoàn có người quản lý mới về, Đức Minh đã bị cho nghỉ việc vì lý do anh là người khuyết tật, ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan sân khấu. Điều đó khiến cho Đức Minh rất sốc và cảm thấy tổn thương nhưng nó cũng là cơ hội đưa anh đến với phòng trà ca nhạc. Ban đầu, anh chơi đàn piano. Trong một lần do ca sĩ đến trễ, khán giả đang tỏ vẻ chán nản thì Đức Minh xin được hát lót để câu giờ cho ca sĩ nhưng không giờ khi anh cất tiếng hát, cả khán phòng đều trầm trồ, xuýt xoa… Và ông chủ phòng trà lúc bấy giờ đã yêu cầu Đức Minh vừa chơi đàn vừa hát xen kẽ. Khởi đầu anh hát nhạc Mỹ. Sau đó hát thêm các ca khúc tiền chiến trữ tình. Chất giọng trầm ấm đầy tự sự của Đức Minh khiến khán giả phòng trà say mê. Lúc này, ngoài sân khấu lớn Lam Trường nổi đình nổi đám thì trong không gian phòng trà Đức Minh được khán giả hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh “ông vua phòng trà”. Hát hay và chơi nhạc cụ điêu luyện thế nhưng chưa một lần anh bước ra sân khấu ngoài trời trình diễn. Khiếm khuyết ở đôi chân khiến Đức Minh không tự tin cả trong công việc và cuộc sống. Song, khiếm khuyết này lại là điều khiến chị nhiều cô gái yêu anh hơn. Tuy nhiên, họ cứ đến rồi đi. Người gắn bó với anh lâu nhất và sinh cho anh một đứa con cũng bỏ anh đi. Anh kể, cách đây mười mấy năm, trong lúc đang hát tại phòng trà thì anh nhận được hoa của một nữ khán giả tặng. Điều đáng nói là cô tặng hoa cho anh mỗi đêm và kiên trì suốt 6 tháng. Và vị khán giả đặc biệt ấy chính là bà xã của anh bây giờ: Đỗ Anh Thư. Cả hai đã bên nhau hơn 10 năm nay.

Đặc biệt, sau phần song ca của mình, Đức Minh đã có dịp ngẫu hứng song ca cùng với giám khảo Vũ Khanh ca khúc Tiễn đưa. Đây là bài hit nổi tiếng của nam danh ca Vũ Khanh mà trong tập 3 của chương trình, Đức Minh đã từng thể hiện rất thành công.

Video clip tiết mục Phượng Buồn – Đức Minh & Đỗ Anh Thư:

https://www.youtube.com/watch?v=rZn7_cDUgbU

Tập 5 của Tình Bolero Hoan Ca cũng là tập mở màn cho chương thứ 2 của chương trình (chương 2 gồm 4 tập). Số điểm của từng đêm sẽ được cộng dồn và sẽ quyết định một nghệ sĩ nữa phải dừng chân vào đêm cuối của mỗi chương. Tập tiếp theo của chương trình có chủ đề “Lang thang ngoài phố” sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 27/3 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của Công ty cổ phần Tôn Đông Á.  

Ánh Như

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here