(SaoZone.net)- Tối ngày 8/9, tập 1 The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2018 đã lên sóng truyền hình VTV3. Đêm thi đã mang đến những tiết mục hấp dẫn của dàn “thiên thần nhí” tài năng. Bên cạnh đó, khán giả cũng được xem màn tranh giành thí sinh kịch tính và hài hước đến từ 6 HLV trên ghế nóng.

IMG_7443

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là tiết mục cuối cùng của cô bé Hà Quỳnh Như, 14 tuổi đến từ Nghệ An với ca khúc tiếng Anh “A moment like this”. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, nụ cười duyên dáng và một giọng hát ngọt ngào đã làm “say lòng” người nghe và chinh phục hoàn toàn 6 HLV trên ghế nóng. Đặc biệt, kết thúc phần thi Quỳnh Như còn chia sẻ thế mạnh của mình là hát dân ca, cô bé đã thể hiện hai ca khúc dân ca miền Bắc và miền Nam đã khiến 6 HLV “siêu lòng” và “đau tim” vì cô bé hát quá hay.

HLV Bảo Anh liền nói “Con ơi, hát như thế này thì cô tin một ngày nào đó con sẽ ngồi trên chiếc ghế này” và còn dắt cô bé lên ghế nóng ngồi trong sự phấn khích của khán giả. Bảo Anh còn đòi xin làm fan cứng của Quỳnh Như. Tất cả HLV đều bất ngờ trước sự “liều lĩnh” của cô bé khi mạnh dạn chọn một ca khúc khác sở trường đi thi, HLV Khắc Hưng xem đây là bản lĩnh mà team anh đang cần.

HLV Vũ Cát Tường bày tỏ, “Quỳnh Như hát dân ca nhưng khi chuyển sang hát tiếng Anh lại rất chuẩn”, HLV Soobin Hoàng Sơn gọi cô bé là “viên ngọc quý giá” và cả hai ra sức thuyết phục khiến HLV Bảo Anh phải năn nỉ “nói quá nói rồi, cho người ta nói được không”. HLV Khắc Hưng và Bảo Anh hứa hẹn sẽ mang đến những điều tốt nhất, những bộ trang phục thẩm mỹ nhất cho cô bé. Điều này khiến cặp HLV Soobin – Cát Tường la làng lên “chắc bên đây thiếu thẩm mỹ rồi ông ơi” khiến khán giả không nhịn được cười. Lúc này, Khắc Hưng mới nhìn Cát Tường và nhận xét “không ai mix đôi giày với cái váy này cả, nhìn rất không liên quan”. Trong khi mọi người cười ầm lên thì Vũ Cát Tường liền cho rằng Khắc Hưng không có gu thời trang và đề nghị anh mở 3 cuốn báo về thời trang nổi tiếng nhất vì đây là trend mà người mẫu đang mặc.

quynhnhu (3)

Vũ Cát Tường lên sân khấu chia sẻ với Quỳnh Như rằng về phong cách thì phải tin tưởng cô và chú Soobin Hoàng Sơn, đây luôn là những người dẫn đầu về xu hướng thời trang. Bảo Anh liền cho rằng “Con không thể hát dòng nhạc như thế mà ăn mặc như cô Tường được”, Vũ Cát Tường tiếp tục bật lại rằng “không, ý cô nói là về gu thời trang bên kia có thì bên cô chú có nhiều hơn. Tất cả những gì khác người, chưa ai làm, Vũ Cát Tường này làm”. Bảo Anh tiếp tục nhìn cô bé và nói lớn “Thôi con hãy giống người đi, đừng có khác người”.

Lúc này Vũ Cát Tường mới giơ tay lên và nói “Ngôi sao được phân biệt bởi sự khác biệt mà người đó tạo ra, và khác biệt mới dành cho người chiến thắng”. Khắc Hưng tiếp tục thắng thua khi khoe thành tích “Khác biệt của chú chính là tạo ra album thắng giải Cống hiến khi kết hợp giữa nhạc dân ca và điện tử mà không ai có thể làm được”. Trong lúc mọi người cãi nhau để giành giật cô bé, thì HLV Lưu Hương Giang mới phát hiện Bảo Anh bị bung mi giả khiến khán giả một lần nữa ôm bụng cười.

Lú này, Bảo Anh không cần thiết đẹp hay xấu cô đã lột nguyên cặp lông mi giả ra quăng ra và mong cô bé sẽ về cùng đội của mình. Và kết quả, Quỳnh Như đã chọn về cặp HLV nói ít nhất là Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Mở màn là chàng “hoàng tử nhí” Phạm Anh Khôi, 10 tuổi đến từ TP.HCM với ca khúc “Happy birthday xoay xoay” của nhạc sĩ Vicky Nhung – Sing My Song. Ngay từ khi bước ra sân khấu, ngoại hình điển trai của cậu bé đã khiến cả trường quay như “bùng nổ”, âm nhạc sôi động hòa cùng giọng hát trong sáng, phong cách trình diễn cuốn hút một lần nữa khiến mọi người phải nhún nhảy theo và chinh phục hoàn toàn 6 HLV.

Sau phần trình diễn, Anh Khôi mới chia sẻ đây là ca khúc mà mình dành tặng cho anh hai đang mắc căn bệnh tự kỷ khiến các HLV có những giây phút lắng đọng. HLV Vũ Cát Tường cho biết cô cũng thắc mắc không biết tại sao Anh Khôi lại chọn ca khúc này và chinh phục cô hoàn toàn bằng giọng hát. Sau đó, Anh Khôi còn thể hiện một đoạn trong bài hát “ánh sáng của mẹ” và tiếp tục khiến các HLV dành tình cảm đặc biệt và ai cũng muốn có cậu bé trong đội của mình.

Phamanhkhoi (2)

HLV Bảo Anh – Khắc Hưng hứa hẹn sẽ đưa Anh Khôi đi diễn chung và sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho cậu bé. Vũ Cát Tường liền nói “Chú Hưng sản xuất cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng và trên danh sách có hàng ngàn người không có dành cho con đâu”, Vũ Cát Tường còn khẳng định rằng “Con còn rất nhỏ, chuyện của con không phải là ra sản phẩm ra hit, điều con cần bây giờ là phải đi học thật là giỏi, để mẹ tự hào về mình, sau đó mình đi hát”. Khắc Hưng vẫn chốt lại rằng “Chú có thể giúp con rất nhiều”. Và cuối cùng, Anh Khôi chọn về đội của cặp HLV Bảo Anh – Khắc Hưng.

Nguyễn Lê Minh Nguyên, 12 tuổi đến từ Bình Thuận, cậu bé từng là học trò của Vũ Cát Tường ở mùa thi trước. Quay trở lại chương trình, Minh Nguyên thể hiện ca khúc “Góc đa hình”, chất giọng nội lực và truyền cảm đã mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc và chinh phục được 6 HLV trên ghế nóng.

Vũ Cát Tường hào hứng nhận ra học trò cũ, cô rất vui và chia sẻ rằng “Nguyên vẫn là của cô” và dù chọn ai thì vẫn ủng hộ học trò của mình. Khắc Hưng cho rằng đây có thể là con “ác chủ bài” nếu về đội của Bảo Anh – Khắc Hưng. Bảo Anh còn giới thiệu Khắc Hưng chính là nhà sản xuất của năm “hit marker”, lúc này Vũ Cát Tường mới lên tiếng “đừng có nói tới hit nhé, nhà này không có gì nhé…” khiến khả giả thích thú. Bảo Anh liền đề nghị cộng hit của hai nhà xem ai nhiều hơn. Và kết quả, Minh Nguyên chọn về đội của Bảo Anh – Khắc Hưng.

MINHnguyen (1)

Cô bé Tăng Ngọc Thanh Vân thể hiện ca khúc “Giọt sương trên mi mắt”, giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của Thanh Vân đã chinh phục cặp HLV Bảo Anh – Khắc Hưng ngay những câu hát đầu tiên. Ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu của Thanh Vân còn khiến cả hai HLV “rụng tim”. Nguyễn Vũ Thanh Ngọc, 11 tuổi thể hiện ca khúc “Người mẹ của tôi” và cũng chinh phục được cặp Bảo Anh – Khắc Hưng.

“Cô bé hạt tiêu” Lưu Khánh Ngọc, 9 tuổi thể hiện ca khúc “Cha và con gái”, giọng hát trong sáng và ngọt ngào đã tạo được ấn tượng với các HLV và mang đến cảm xúc lắng đọng cho người nghe. Cặp HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Thiên Hương đã bấm chọn trong những giây phút cuối cùng.

HLV Lưu Hương Giang bày tỏ, nghe là biết một em bé nhỏ đang hát và khiến cô rất xúc động, nữ HLV còn chia sẻ: “Cô là một người rất yêu bố, và cô mất bố rất sớm. 16 tuổi đã không còn bố nên bài hát vừa rồi gợi nhớ đến rất nhiều ký ức về bố của cô, đôi khi âm nhạc nó chỉ cần như thế thôi”. Bảo Anh thì nhớ đến hình ảnh của mình ngày đi thi The Voice cũng mặc một chiến váy đỏ.

Sân khấu The Voice tiếp tục chào đón một “thiên thần nhí” Nguyễn Thị Hải Yến, 7 tuổi với ca khúc “Lòng mẹ”. Ngay từ khi cất giọng, Hải Yến đã khiến 6 HLV vô cùng phấn khích vì sự ngọt ngào, trong sáng trong giọng hát. Bên cạnh đó, cô bé cũng mang đến một không gian lắng đọng khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc mà em mang đến. 6 HLV đều bấm nút chọn và ra sức tranh giành. Đặc biệt, hai cặp HLV Bảo Anh – Khắc Hưng và Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn đã khóa âm lẫn nhau khiến trường quay bắt đầu nóng lên.

haiyen1 (4)

Lợi dụng thời cơ, HLV Hồ Hoài Anh đã lên sân khấu ngồi ôm Hải Yến vào lòng mặc kệ các HLV trẻ đang có một trận chiến “không nói bằng lời”. Soobin Hoàng Sơn – Vũ Cát Tường liền mang những món đồ chơi ra chiêu dụ, cố gắng dùng hình thể để truyền đạt mong muốn bé có thể về đội của mình. Lần lượt đến HLV Khắc Hưng – Bảo Anh cả hai cũng “úm ùm” không nói được và cố gắng để bé hiểu tình cảm đặc biệt của mình. Và để công bằng HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cũng không nói gì và đưa con gái của mình lên sân khấu để thay bố mẹ nói, tuy nhiên khi con gái Giang – Hồ hỏi Hải Yến “bạn có muốn về đội của bố mẹ mình không?” thì cô bé 7 tuổi chỉ biết cười mỉm và không nhận đồ chơi do cô bé tặng khiến khán giả bật cười thích thú và Lưu Hương Giang phải thốt lên “đội chúng tôi đã bị loại”. Và cuối cùng Hải Yến chọn về đội của Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn.

Giang Gia Nhi – cô bé gốc Hoa thể hiện ca khúc “Gợi nhớ quê hương” đầy mùi mẫn. Diện trang phục bà ba, Gia Nhi mang đến sân khấu Giọng hát Việt nhí một hình ảnh nền nã và duyên dáng trình diễn tác phẩm đậm chất Nam bộ. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn, cô bé có phần khá rụt rè. Tuy nhiên, việc nhận được 2 chiếc nút chọn của cặp đôi HLV Bảo Anh – Khắc Hưng và Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã giúp Gia Nhi trở nên bình tĩnh và phấn khởi hơn.

Mặc dù là người Hoa sinh sống tại TP.HCM, nhưng Giang Gia Nhi khiến nhiều người xem lầm tưởng đây là cô bé đến từ miền Tây chính hiệu. Từ điệu bộ cử chỉ đến cách giao tiếp nhẹ nhàng tạo cho cô bé hình ảnh đáng yêu trên sân khấu Giọng hát Việt.

Mỗi câu hát mà Gia Nhi cất lên khiến cặp đôi HLV Bảo Anh – Khắc Hưng phải chăm chú lắng nghe. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn phải nhép theo lời bài hát cô bé đang biểu diễn.Tuy nhiên, HLV Bảo Anh vẫn dành những nhận xét chân thật dành cho cô bé. Cô phát biểu: “Mặc dù con có giọng đẹp nhưng những nốt thấp vẫn còn mờ”. Ngay lập tức, HLV Khắc Hưng đã nhanh chóng “trấn an” bằng cách bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho giọng ca nhí: “khi chúng ta về cùng đội với nhau sẽ có cách làm việc tốt hơn”.

Riêng HLV Hồ Hoài Anh, anh không chỉ góp ý cho Gia Nhi mà còn thị phạm ngay trên sân khấu bằng cách hướng dẫn những cách rung sâu để thể hiện đúng chất dân ca, tình cảm hơn cho ca khúc này. Chỉ với bài tập nhỏ của nam HLV thôi cũng đủ khiến HLV Vũ Cát Tường ngồi kế bên phải ngưỡng mộ. HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ: “Muốn làm được như vậy thì anh phải có hơi nhiều. Với kinh nghiệm của cô chú thì không chỉ có những bài tập luyện hơi mà còn luyện thanh để hát tốt những bài hát như thế này”. Ngoài ra, anh còn nhận xét thêm, giọng ca của Gia Nhi không chỉ hát được thể loại dân ca mà còn có khả năng thể hiện được nhiều dòng nhạc hát. Bởi theo anh, giọng ca của cô bé này vừa trong lại vừa sáng. Mặc dù HLV Khắc Hưng cũng đưa ra nhiều “lời mời gọi hấp dẫn” nhưng có lẽ, với cách chiêu dụ của HLV Hồ Hoài Anh thị phạm tại chỗ cho Gia Nhi đã thuyết phục được cô bé và đã mang Giang Gia Nhi về đội của mình.

Giọng hát Việt nhí 2018 xuất hiện cặp anh em song sinh Hà Trọng Vũ – Hà Trọng Sáng cực nổi bật trên sân khấu. Diện trang phục vest đỏ cùng đôi giày lấp lánh, cả hai thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên “Making money” và làm “bùng nổ” cả sân khấu và chinh phục được cặp HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang và Bảo Anh – Khắc Hưng. Cặp sinh đôi Hà Trọng Vũ – Hà Trọng Sáng tạo nên điểm sáng trong các phần thi trong tập 1 Giọng hát Việt nhí vừa qua.

sinhdoi1 (2)

Không chỉ mang đến phần biểu hoàn hảo, tiết mục biểu diễn của 2 anh em còn nhận được sự tán đồng về việc lựa chọn bài hát đúng lứa tuổi khiến 6 HLV liên tục đưa ra nhiều bàn luận và nhận xét đáng ghi nhận. Kết thúc phần thi của thí sinh, HLV Khắc Hưng nhanh chóng đưa ra lý do: “Lý do cô chú lựa chọn các con chính là sự tự tin và phối bè tốt. Hai anh em chọn bài rất phù hợp với khả năng của mình”.

HLV Bảo Anh cũng muốn có được 2 anh em Trọng Vũ – Trọng Sáng nên cô liên tục “mời gọi” 2 anh em bằng cách đưa ra những thành tích mà Khắc Hưng có được trong sự nghiệp sáng tác. Như việc anh từng hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Tâm, nhóm nhạc Monstar,… và giải thưởng Nhạc sĩ của năm mà anh đạt được khiến HLV Lưu Hương Giang nhẹ nhàng “trêu”: “Đây là tiết mục quảng cáo”. Bên cạnh đó, các HLV liên tục dành những câu hỏi để xem cách ứng xử của 2 anh em ra sao. Đặc biệt là câu hỏi của HLV Soobin Hoàng Sơn rằng: “Nếu 1 trong 2 anh em phải ra về thì sẽ lựa chọn thế nào”. Câu trả lời “nếu phải ra về thì bọn con sẽ cùng về” nhận được những tràng vỗ tay của các HLV lẫn người xem tại trường quay vì quá thông minh.

Dù đưa ra nhiều lời chào mời hấp dẫn, cặp đôi HLV Bảo Anh – Khắc Hưng vẫn “chào thua” trước cặp đôi HLV “Giang – Hồ” vì anh em Trọng Vũ – Trọng Sáng lựa chọn về đội của đàn anh đàn chị khiến cô vô cùng tiếc nuối.

Có thể nói, phần thi của anh em Trọng Vũ – Trọng Sáng để lại nhiều ấn tượng trong lòng HLV lẫn khán giả theo dõi chương trình. Thể hiện ca khúc đúng lứa tuổi, phong cách trình diễn dạn dĩ và đặc biệt là cách giao tiếp khéo léo lễ phép. Trọng Vũ – Trọng Sáng hứa hẹn là cặp đôi đáng chú trong cuộc thi năm nay.

Cô bé Trần Vũ Bảo Ngọc thể hiện ca khúc “Về nhà thôi”, phong cách trình diễn tự tin cùng chất giọng truyền cảm đã tạo được ấn tượng cho người xem. Các HLV chăm chú thưởng thức phần trình diễn của Bảo Ngọc và bấm nút chọn bước vào cuộc chiến tranh giành thú vị.

HLV Hồ Hoài Anh cho biết, màu giọng của cô bé rất đẹp. HLV Bảo Anh rất ấn tượng với trang phục đơn giản của Bảo Ngọc và hứa hẹn nếu cô bé về đội của cô sẽ có rất nhiều đồ đẹp để mang trên sân khấu, HLV Khắc Hưng cũng mong rằng có cơ hội để được giúp bé tỏa sáng ở cuộc thi. Và kết quả, Bảo Ngọc đã về đội HLV Soobin Hoàng Sơn – Vũ Cát Tường.

Tập 2 The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21h10 ngày 15/9 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here