Mở đầu tập 3 của Nhà Mình Có Nhau là tình huống đầy khó xử của mẹ Ái Châu với cậu con trai Happy.

Cậu nhóc thấy người anh Xá Xị của mình vào sân đá bóng và háo hức được vào cùng. Sau khi quay sang xin phép mẹ và nhận về những cái lắc đầu, Happy bắt đầu bật khóc. Lý do được mẹ Ái Châu đưa ra là muốn bảo vệ con trai mình, cho rằng cậu bé khó lòng có thể thi đấu với những thanh niên đã trưởng thành. Cuối cùng, Yuno BigBoi chính là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng khi thuyết phục được mẹ Ái Châu cho Happy vào chơi bóng cùng ba Huỳnh Đông. Tiếng cười nhờ đó cũng quay trở về buổi hội thao huyện Đức Hòa. 

Ái Châu sau đó cũng không giấu được sự tự hào, phấn khích khi thấy cậu con trai nhận được đường chuyền của bố. Dù vậy, ở ngày tình huống bóng đầu tiên, cậu bé đã đá hụt, tạo ra vô số những tiếng cười cho các khán giả có mặt. Lâm Vỹ Dạ bình luận: “Đây là hậu duệ của anh Huỳnh Đông, nãy giờ mọi người thấy Huỳnh Đông thi đấu thế nào thì con cũng thi đấu y hệt như vậy”. Cuối cùng, Happy cũng ghi được bàn thắng gỡ hòa 3 – 3 cho đội của mình, sau đó nhanh chóng rời sân. Ra ngoài, cậu gửi lời xin lỗi đến mẹ vì đã đá hỏng nhiều tình huống. Ái Châu cũng vỗ về con trai, cho rằng đây là điều bình thường. Khoảnh khắc ấm áp này khiến nhiều khán giả cũng phải xúc động theo. 

Hứa Minh Đạt tâm sự: “Ngày hôm nay, Đức Hòa sẽ hãnh diện về tôi nhiều chứ. Tôi đã dẫn được vợ con, gia đình, bạn bè về thăm Đức Hòa quê mình. Tôi cho mọi người thấy được người dân Đức Hòa vui vẻ, thân thiện như thế nào. Mọi người vui chơi rất hòa đồng”.

Cuối cùng, đội Ánh Sao của gia đình Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt kết thúc ở vị trí hạng 3, nhận về tổng cộng hơn 1 triệu đồng tiền thưởng. Dù vậy, sự biến mất của Lâm Vỹ Dạ khiến cả gia đình lo lắng. Khi vào bên trong, cả nhà mới phát hiện mẹ ở trong khu vực bóng râm vì “sợ nắng”. Kế hoạch về một bữa tiệc cũng được tạo ra. Dù vậy, buổi hội thao đã lấy đi quá nhiều sức lực của các thành viên trong gia đình. Vì thế, cả hai gia đình đều nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Một nhân vật bí ẩn cũng xuất hiện và gửi cho cả nhà một lá thư thông qua 3 đứa trẻ là Moon, Sun và Xì Trum. Thông điệp được người lạ mặt gửi đến là “nhờ nuôi 3 nhóc tì trong thời gian sắp tới”. Cùng với đó, cả gia đình Huỳnh Đông – Ái Châu – Happy cũng biến mất khỏi căn phòng. 

Lâm Vỹ Dạ sau đó khẳng định “mất niềm tin” vào vợ chồng Huỳnh Đông, cùng với đó là những lời “chỉ trích” hài hước. “Gia đình anh âm thầm lén lút bỏ đi, chỉ có thể là biết trước chuyện này rồi bỏ trốn thôi. Hai người được teaser trước đúng không?”, Lâm Vỹ Dạ không giấu được sự “phẫn uất”. Sau một hồi tìm hiểu thông tin, 3 nhóc tì này là con của bố Phong, mẹ Ly.  Hai anh Bánh Mì và Xá Xị cũng nhanh chóng làm quen với những người em mới, đồng thời nỗ lực hỗ trợ bố mẹ trong việc chăm em. Cậu nhóc Xì Trum mới đến cũng “flex” kỹ năng làm việc nhà khi vừa có thể rửa chén, lau nhà, cọ nhà vệ sinh,… 

Hóa ra, “bố Phong – mẹ Ly” chính là gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong – Bảo Ly. Lâm Vỹ Dạ sau đó cũng nhanh chóng “nổi máu kinh doanh” khi đề nghị thuê phòng 500 nghìn đồng 1 ngày, có thể thương lượng xuống 450 nghìn đồng. Sau những câu đùa, mảng miếng này, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng nhận ra sắp phải tính toán tiền chợ cho tận 5 thành viên mới trong ngôi nhà của Nhà Mình Có Nhau. Sau khi nghe tin chương trình không cho gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mang tiền theo, nữ diễn viên “đứng hình mất 5 giây” và chuyển sang trạng thái gợi ý về “săn bắt hái lượm”. 

Sau đó, hai gia đình quyết định lên kế hoạch ra ruộng bắt cá. Dù vậy, ngay từ khi bắt đầu, một cơn mưa lớn xuất hiện khiến mọi thứ không đúng như dự tính. Lâm Vỹ Dạ trên xe cũng bật mí: “Giờ hôn là Bánh Mì mắc cỡ liền. Hôm trước đi đón hôn có một cái thôi mà mắc cỡ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ mà, có gì đâu mắc cỡ”. Hứa Minh Đạt lại bật mí rằng Bánh Mì chỉ cho ba hôn thôi. 

Vì tình hình thời tiết không thuận lợi, chuyến bắt cá phải dời lại sang bữa sau. Sau đó, khi về đến nhà, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt cũng sáng tác những vần thơ dành tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: “Đông đi Phong đến, mưa tầm tã/ Cá thì không có, lấy gì ăn?”. Màn đối thơ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sau đó khiến cả hai gia đình cũng phải bật cười. Trò “đuổi hình bắt chữ” sau đó cũng tạo ra nhiều sự hứng khởi, vui vẻ cho Nhà Mình Có Nhau. Hứa Minh Đạt sau đó dành thời gian để giúp Xá Xị tập đi xe đạp như lời hứa trước đó. Cuối cùng, Lâm Vỹ Dạ cũng tìm được những người đồng hương khi cả nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lẫn vợ đều là người gốc Huế, thậm chí có cùng quê gốc với nữ diễn viên. 

Lâm Vỹ Dạ tâm sự với vợ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: “Ở nhà có 2 bạn nhỏ thôi mà đã vất vả rồi. Phải lo ăn uống hằng ngày, may sao mà các bạn cũng tự giác. Sáng nào mà đi sớm thì mua đồ ăn lên trường ăn, còn trễ thì qua tạp hóa kế bên mua bánh ăn. Các bạn cũng thích ăn Cosy lắm nha. Em cũng hay đi trễ mỗi lần đi máy bay, chẳng hiểu sao lại vậy. Cứ chuẩn bị từ sớm xong ra tới nơi vẫn trễ, thế nên phải bỏ bánh vào túi, lên máy bay mở ra ăn cho đỡ đói”. Buổi tối hôm đó là khoảnh khắc đi quay MV Sẻ Chia Khoảnh Khắc của cả gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Kết thúc tập 3 của Nhà Mình Có Nhau là những khoảnh khắc giao lưu đầy ấm áp, thân tình của hai gia đình với những khán giả tại Long An.

Chương trình phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 21/7/2024 trên HTV7 và kênh YouTube Nhà Mình Có Nhau. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Cosy – Bánh Quy Số 1 Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here