(SaoZone.net) – Ở tập trước, “Những lá thư tay” đã khéo léo giới thiệu từng nhân vật chính đến với khán giả qua những góc nhìn mới lạ và đầy sáng tạo. Từng người một hiện lên với tính cách và quan điểm rất rõ ràng.

Trà – một cô biên kịch say mê truyện trinh thám đến mức như quên mất cuộc sống ngoài đời thật, trong đầu chỉ có sách trinh thám mà thôi. Bạn thân của cô, người đang đơn phương yêu thầm Trà, là một anh chàng nhà văn chuyên sáng tác ngôn tình tên Dương, tính tình đơn giản và hay nói đạo lý. Mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc bị chen ngang bởi kẻ thứ ba vừa xuất hiện tên Khôi, một hot boy với nhiều tài lẻ và đặc biệt là có cùng sở về thích truyện trinh thám như Trà. Mối tình tay ba này khiến nhiều tình huống oái ăm và hài hước lần lượt xảy ra làm người xem không thể rời mắt.

Bỗng dưng có “crush”

Khôi dày công sắp đặt một trò chơi gọi là “đi tìm kho báu” và đã thành công thu hút sự chú ý của Trà. Vốn đam mê trinh thám, suy luận và giải đố, Trà lập tức nhận lời tham gia. Không khó để cô nàng ngờ nghệch trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại vô cùng tinh quái trong mảng suy luận logic tìm ra những lời giải đáp cho các gợi ý mơ hồ của Khôi. Rõ ràng thử thách này là quá dễ đối với Trà để truy tìm đến manh mối sau cùng. Ấy vậy mà mật mã mấu chốt để mở chiếc hộp báu lại làm khó cô biên kịch thông minh. Sau khi được gợi ý “nhẹ” từ Khôi, Trà rốt cuộc cũng thành công giải được câu đố hóc búa sau cùng, nhận được phần thưởng là một quyển sách có chủ đề về tình yêu. Khôi thừa biết Trà chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với trinh thám, thế nhưng anh ta lại chọn một quyển sách có tên “Love story” để làm quà tặng. Không khó để nhận ra dường như Khôi cũng đang có ý định “cưa cẩm” Trà.

Tâm lý của Trà liên tục thay đổi, như một cô gái mới lần đầu nếm thử dư vị của việc bỗng dưng thấy thích một ai đó. Mỗi khi gặp Khôi hay nhận được cuộc gọi của chàng hot boy bí ẩn này thì tim Trà lại loạn nhịp. Dù vậy cô nàng vẫn đủ bình tĩnh để “giữ giá”, không để lộ ra cảm xúc thương mến mà mình dành cho Khôi. “Crush” rủ đi đâu Trà cũng nhận lời, thậm chí sẵn sàng để cậu bạn thân “leo cây” để hẹn hò cùng Khôi. Về phía Khôi, anh ta dần dần đã thành công trong việc lôi kéo tình cảm của cô gái trẻ. Sẵn sàng bỏ ra nhiều công sức để làm Trà vui, nhưng sau cùng Khôi lại tự tiết lộ mục đích của tất cả những việc trên chẳng qua chỉ để mượn bộ Sherlock Holmes phiên bản giới hạn mà Trà may mắn mua lại từ tiệm sách cũ.

Bí mật rợn người trong những lá thư ngôn tình

Dương chạm trán Khôi tại nhà của Trà. Lòng ghen tị và tính cách trẻ con của Dương kết hợp với nhau thật hoàn hảo để tạo ra hình ảnh một cậu bạn thân hay cáu gắt của nữ biên kịch. Anh vênh mặt lên đuổi Khôi về trong khi chỉ 30 giây sau, người bị Trà đuổi ra khỏi cửa cũng chính là anh. Nhưng lỡ thương người ta rồi nên Dương không hề giận hờn gì mà ngay hôm sau đã tìm đến xin lỗi Trà. Nào ngờ, khi nhắc về chuyện chuyên môn, chủ đề tranh cãi muôn thuở của hai người thì “chiến tranh” lại nổ ra. Dương lớn tiếng cho rằng Trà đã quaá vị kỷ, không chịu tiếp nhận ý kiến người khác. Đam mê thì ai cũng có, nhưng để kiếm sống được và gặt hái thành công với niềm đam mê của mình thì liệu có mấy ai. Bị Dương khiêu khích nên trong lúc tức giận, Trà đã tuyên bố sẽ làm bạn thân sáng mắt ra với tác phẩm ngôn tình của cô. Để chứng minh với Dương rằng trinh thám là đam mê số một của cô, còn chuyện ngôn tình thì cô muốn viết lúc nào mà chẳng được.

Nói là làm, Trà liền lao vào sáng tác một câu chuyện tình yêu sướt mướt, mùi mẫn và dĩ nhiên…. thất bại ngay từ đầu. Không có kinh nghiệm lẫn ý tưởng với mảng chủ đề mới mẻ này, Trà rơi vào khủng hoảng và muốn bỏ cuộc. Nhưng sự tự tôn quá cao khiến cô phải cố gắng tiếp tục chứ không thể để mất mặt với Dương được. Chính lúc đó, vận mệnh đã sắp đặt để cô vô tình nhặt được những lá thư tình giấu trong bộ sách trinh thám. Từ những lá thư viết tay của Ái Như gửi cho Minh Duy, Trà đã nảy ra ý tưởng cho tác phẩm của mình. Và quả thật, nguồn tư liệu quý giá mô tả chân thật cảm xúc của một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu trong thư đã giúp Trà càng viết càng hăng, câu chữ như tuôn ra vô hạn. Từ bức thư tình thứ nhất rồi đến lá thư thứ hai, thứ ba, Trà đã thành công chuyển thể câu chuyện tình yêu đẹp như mơ trong thư thành một kịch bản ngôn tình xuất sắc.

Trà và Khôi cũng ngày càng thân thiết, những buổi hẹn hò cũng nhiều hơn. Dương nhận thấy điều đó nên quyết liệt chen ngang, làm kẻ thứ ba để phá bĩnh mối quan hệ vừa chớm nở này. Thế rồi, trong một lần theo Trà đến nhà Khôi, Dương đã ngã xuống bất tỉnh không rõ nguyên do giữa lúc đang “cà khịa” tình địch. Còn Trà sau khi về nhà cũng bất ngờ và hoảng hốt khi đọc nội dung lá thư tay cuối cùng. Câu chuyện ngôn tình bỗng hóa bi kịch khiến Trà bối rối không hiểu số phận của Ái Như sẽ ra sao. Mời quý vị khán giả hãy đón xem “Kẻ thủ ác” được phát sóng vào 21 giờ 30 phút thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 để cùng theo dõi kết cục đẫm nước mắt của “Những lá thư tay”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here