(SaoZone.net) – Câu chuyện tuần này sẽ khiến chúng ta nhận thấy sự rộng lượng vô bờ bến của người phụ nữ trong hôn nhân.

 “Người vợ bao dung” – đề cập đến gia đình ông Cao, bà Lành. Họ điều có tuổi, con cái là Hiệp và Quỳnh thì đã trưởng thành và đi làm. Tuy nhiên, một ngày, ông Cao bỗng nhiên đòi ly hôn với bà Lành để đi theo tiếng gọi tình yêu, sống cùng tình trẻ. Dù các con đã cảnh báo cô gái này chỉ đến với ông vì tiền nhưng ông Cao vẫn ly hôn, bà Lành thấy sự cương quyết của chồng nên đã đồng ý ký vào tờ đơn.

Về phía hai người con là Hiệp, Quỳnh rất tức giận và không chấp nhận được việc này. Cả hai không còn quan tâm hay nói gì đến ông Cao. Trái ngược với các con, bà Lành vẫn còn quan tâm ông Cao. Khi nghe ông bị tình nhân bỏ, lừa hết tiền bạc và mắc bệnh tai biến, bà Lành tìm đến nơi ông Cao ở và khuyên ông về nhà để bà chăm sóc. Nhưng khi về nhà, hai người con không chấp nhận dẫu vậy, bà Lành vẫn để cho ông Cao ở lại.

Sau đó, bà Lành nói chuyện với hai con, bà Lành tâm sự những khổ tâm của mình. Bà và ông Cao đã đi cùng nhau mấy mươi năm, trải qua khó khăn, dù hiện đã hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, bà không thể nào để cho ông Cao sống như thế. Nghe vậy, Hiệp và Quỳnh suy nghĩ lại và thấy lời của mẹ nói có lý. Quỳnh và Hiệp lựa chọn tha thứ cho bố của mình, cả hai quay trở lại làm người con hiếu thảo và gia đình bà Lành lại vui vẻ với nhau sau tất cả.

Để có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, bà Lành đã bao dung cho người chồng. Nếu không có bà thì liệu cuộc sống ông Cao sẽ ra sao? Rồi cuối cùng hai người con cũng mang trong mình một cái nhìn không thiện cảm, căm ghét ông Cao vì đã làm cho bà Lành buồn khổ. Sự bao dung của bà Lành thật cao cả không phải ai cũng có thể làm được. Dù bị chồng phản bội, bà cũng đau lòng nhưng không vì thế mà bà bỏ người đồng hành cùng mình mấy chục năm qua.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here