Sự trở lại của một trong những thương hiệu giải trí đình đám nhất do DatVietVAC sản xuất – Tinh Hà “Say Hi” – đã chính thức thổi bùng làn sóng thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ngay trong tập mở màn phát sóng vào lúc 19h00 thứ Bảy ngày 04/07/2026, chương trình không chỉ mang đến không khí âm nhạc sôi động mà còn khiến khán giả “đứng ngồi không yên” trước những màn tương tác vừa hài hước, vừa đầy “mùi thuốc súng” ngay từ phòng chờ. Dàn “Anh Trai” năm nay đã chứng minh họ không chỉ sở hữu tài năng mà còn có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, không ai chịu nhường ai.
https://www.youtube.com/watch?v=ht3SnViA2ms
Một trong những điểm nhấn hài hước nhất trong phòng chờ chính là sự xuất hiện đầu tiên của nam ca sĩ Dương Domic. Với ý định trêu chọc đàn anh, Dương Domic đã nhanh nhảu tự nhận mình là người dẫn dắt hành trình mới của chương trình. Màn hóa thân này trót lọt cho đến khi MC Trấn Thành chính thức lộ diện, khiến Song Luân và buitruonglinh chỉ biết ngỡ ngàng ngơ ngác vì nhận ra mình đã bị ăn một “cú lừa”.
Tuy nhiên, “người tính không bằng Trấn Thành tính”. Vị MC kỳ cựu đã lập tức yêu cầu Dương Domic trổ tài dẫn chương trình ngay tại chỗ để thẩm định năng lực. Trước áp lực từ đàn anh, Dương Domic nhanh chóng bị bộc lộ sự lúng túng, lối dẫn dắt lòng vòng và đặc biệt là dáng đi “gù lưng” thương hiệu khiến các Anh Trai khác được dịp trêu chọc không thương tiếc. Cao trào của sự hài hước là khi Dương Domic tự tin tuyên bố mình là “MC Trấn Thành”, khiến chính chủ phải dở khóc dở cười đưa ra lời khuyên chân thành rằng nam ca sĩ trẻ nên “rút lui sớm vì quá yếu nghề”.
Nếu như màn mở đầu của Dương Domic mang lại tiếng cười, thì sự xuất hiện của WEAN, Song Luân và HURRYKNG lại đẩy bầu không khí phòng chờ lên đỉnh điểm của sự căng thẳng. “Hiềm khích” chính thức bùng nổ khi WEAN thẳng thừng tuyên bố trước toàn thể ê-kíp: “Ở đâu có Song Luân ở đó không có em”. Không hề nao núng, đàn anh Song Luân lập tức đáp trả đầy thâm thúy: “Ở đâu có em ở đó có anh”. Câu nói khiến MC Trấn Thành phải lập tức đóng vai trò “thông dịch viên” bất đắc dĩ, dịch nghĩa hộ cho cả trường quay hiểu rằng: “Triệt đường, không cho em đất dung thân”.
Mọi chuyện càng trở nên rối rắm và đầy drama khi HURRYKNG xuất hiện và bị trêu là “người thứ ba” xen vào mối quan hệ này. Nhân cơ hội này, WEAN đã không ngần ngại “bóc trần” quá khứ từng “xấu tính” của HURRYKNG. WEAN tiết lộ rằng vào thời điểm anh đang suy sụp nhất vì Song Luân thì cũng chính là ngày HURRYKNG thẳng thừng từ chối nhận anh vào đội tại mùa giải Anh Trai “Say Hi” đầu tiên. Sự va chạm giữa những cá tính mạnh mẽ này hứa hẹn sẽ tạo nên những liên minh hoặc những màn đối đầu không khoan nhượng trong các chặng đường sắp tới.
Bên cạnh những màn tranh đấu của các đàn anh, hai em út sinh năm 2003 là CAPTAIN BOY và Jaysonlei đã mang đến phòng chờ một làn gió vô cùng trẻ trung và mới mẻ. Xuất hiện với tinh thần quyết chiến, CAPTAIN BOY bày tỏ tham vọng to lớn rằng bản thân sẽ lột xác hoàn toàn để trở thành một vai phản diện quyền lực như “Thanos” của vũ trụ điện ảnh Marvel. Thế nhưng, màn thể hiện cực ngầu này đã bị Pháp Kiều dội ngay một gáo nước lạnh khi nghe nhầm từ “Thanos” thành đi xem bài “Tarot”, khiến toàn bộ trường quay phải bật cười vỡ trận vì sự ngơ ngác đáng yêu này.
Khép lại những màn đối đáp đầy kịch tính tại phòng chờ, Song Luân tuy thừa nhận mình có phần lép vế về tuổi tác so với dàn cast trẻ trung, nhưng anh khẳng định sự đa dạng, tư duy hiện đại và khả năng cập nhật xu hướng của mình không hề kém cạnh bất kỳ ai. Nam ca sĩ còn dí dỏm tung một cú “cà khịa” cực gắt hướng về người anh em vắng mặt: “Bởi vậy, mọi người có thấy Isaac ở đây đâu, có tôi thôi”. Câu nói khiến dàn Anh Trai phải trầm trồ thán phục vì độ “gan dạ” của Song Luân, đồng thời liên tục cảnh báo anh coi chừng sự xuất hiện bất ngờ đầy ám ảnh của “chiếc áo xanh huyền thoại” từ Isaac ở những chặng sau.












































