Là một ca sĩ chuyên dòng nhạc cách mạng trữ tình, Lê Anh Tuấn có những cảm xúc đặc biệt khi có cơ hội tới thăm những địa danh lịch sử dân tộc. Ca khúc “Ký ức Vị Xuyên- Khúc tráng ca bất tử” nhạc sĩ – ca sĩ Lê Anh Tuấn kính dâng tới các thương binh liệt sĩ như 1 nén tâm hương dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì dân tộc và đất nước.
Nhạc sĩ ca sĩ Lê Anh Tuấn – Kỉ lục gia Việt Nam
Ký ức Vị Xuyên – Khúc tráng ca bất tử
Tình cờ trong chuyến du lịch Hà Giang, nhạc sĩ ca sĩ Lê Anh Tuấn – Kỉ lục gia Việt Nam, được hướng dẫn viên Phạm Dương Đại giới thiệu về mặt trận Vị Xuyên và gặp được chú Phạm Ngọc An – một cựu chiến binh, tặng 4 câu thơ về lính Vị Xuyên. Xúc động trước những tình cảm chân thành đó, Lê Anh Tuấn đã viết bài hát “Ký ức Vị Xuyên – Khúc tráng ca bất tử”.
…”Đồng đội ơi! Giữa “Lò vôi thế kỷ”
Tuổi đôi mươi gửi lại nơi này
Giữa lưng trời mây phủ tóc Xuân xanh
Nguyện hy sinh cho đất nước bình yên”…
Cựu chiến binh Phạm Ngọc An sinh năm 1963, quê tỉnh Hải Dương (cũ). Tháng 2/1982 ông lên đường nhập ngũ và đã chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên từ năm 1984 – 1985, trong đội hình người lính Trinh sát đặc nhiệm – Cục tình báo. Trong thời gian tham gia chiến đấu, ông đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch MB84 (12/7/1984) và nhiều trận chiến đấu khác. Từ nhiều năm nay, ông An tự nguyện đưa đón hàng trăm các đoàn khách, thân nhân gia đình liệt sỹ lên Mặt trận Vị Xuyên, giới thiệu lịch sử về Mặt trận Vị Xuyên cho họ một cách tình nguyện và đầy trách nhiệm, giúp mọi người hiểu sâu hơn về những trận chiến oai hùng của dân tộc và những hi sinh mà đồng đội ông đã mãi mãi nằm lại nơi đây.
…”Khắc lên súng lời thề bất khuất
Sống bám đá đánh giặc
Chết hóa đá bất tử
Vị Xuyên kiên trung bất khuất đất anh hùng”.
Bài hát như một lời ngợi ca sự bất tử của các chiến sĩ với giai điệu hào hùng nhưng tha thiết. Giọng ca chắc khoẻ của Lê Anh Tuấn càng làm cho bài hát trở nên lắng đọng và giàu cảm xúc hơn, sâu lắng góp phần chạm đến cảm xúc người nghe.
Cựu chiến binh Phạm Ngọc An
Với giai điệu hào hùng, trầm bổng, nhạc cách mạng vẫn có sức sống riêng, chạm đến trái tim người nghe bằng một tình yêu chung – tình yêu đất nước luôn ẩn chứa trong mỗi con người Việt Nam. Vốn có chất giọng đẹp, lại trải qua thời gian học tập, rèn luyện tại Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, giọng hát Lê Anh Tuấn trong “Ký ức Vị Xuyên – Khúc tráng ca bất tử“ làm say lòng người nghe bởi cách hát vừa hào sảng, vừa mềm mại, đậm chất trữ tình tạo nên nét riêng cho ca sĩ Lê Anh Tuấn.
Mảnh đất anh hùng Vị Xuyên
Chiến tranh đi qua, nhưng những ký ức về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn mãi trong trí ức những người cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang năm xưa. Khó khăn là thế, gian khổ là thế, hy sinh là thế nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, tinh thần quả cảm, lòng yêu nước vô bờ bến của những người lính cụ Hồ, quyết tâm giành và giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc chưa bao giờ bị lung lay.
Dù trong chiến tranh hay khi trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa của Mặt trận Vị Xuyên vẫn luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, không quản ngại khó khăn, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Ekip sáng tạo:
Nhạc Lê Anh Tuấn
Lời: Phạm Ngọc An – Phạm Dương Đại
Hòa âm phối khí: Khắc Nhẫn
Mix Master: Vinh hoa Studio
Dựng phim: Trọng Nghĩa
Trình bày: Lê Anh Tuấn và nhóm bè MU Vocal
Phạm Dương Đại, sinh năm 1988, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ). Anh sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Giang (nay là phường Hà Giang 1) từ năm 2003 đến nay. Nghề nghiệp chính là lái xe dịch vụ kiêm hướng dẫn viên du lịch. Trong những năm làm nghề, anh Đại được nghe nhiều về chiến dịch Vị Xuyên 1979 – 1989, được trực tiếp đi cùng các chú cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa, được nghe nhiều về cuộc chiến, được giác ngộ cách mạng nên anh muốn đưa du khách đến các điểm có ý nghĩa lịch sử, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trên mảnh đất này… |