Chiều 1/7, buổi họp báo ra mắt Tự Nhiên Thất Tình – phần tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc từng gây tiếng vang của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng – đã diễn ra tại một cụm rạp lớn ở TP.HCM. Đông đảo nghệ sĩ trẻ như Đức Phúc, Erik, Hiền Hồ, Hoàng Tôn, Ngô Lan Hương, MisThy, Coolkid, Đỗ Phú Quí… đã có mặt để chúc mừng bộ đôi nghệ sĩ cá tính này, như một lời khẳng định cho sự trở lại được trông đợi sau nhiều năm im ắng.
Trong không khí ấm cúng mà trang trọng, Denis Đặng xúc động mở lời:“Xin chào tất cả các bạn – những người đã chờ đợi và ở lại với chúng tôi suốt thời gian qua. Tôi tin rằng ai trong căn phòng này cũng từng mang theo một niềm tò mò, một chút tiếc nuối, và cả sự mong chờ về sự trở lại của Denis và Trung Quân sau 4–5 năm. Hôm nay, khi được đứng ở đây, giữa ánh mắt tin yêu của mọi người, tôi không chỉ hạnh phúc – tôi thực sự xúc động.
Nhiều năm qua, tôi từng mường tượng về buổi họp báo này – nơi tôi được gặp lại khán giả, bạn bè, người thân… và những người đã tin tưởng vào con đường chúng tôi chọn. Năm 2025, chúng tôi trở lại. Không chỉ bằng âm nhạc, mà bằng tất cả nỗi đau, trải nghiệm và lòng can đảm đã tích lũy sau những biến động.”
Denis cũng chia sẻ thêm rằng Tự Nhiên Thất Tình không chỉ đơn thuần là một MV, mà là “music film” mở màn cho một chuỗi hành trình nghệ thuật mới. Dự án sẽ tiếp tục với Chàng Trai Dưới Mưa, hé lộ một “vũ trụ cảm xúc” được kể bằng thứ ngôn ngữ giao thoa giữa nhạc – hình – ký ức. Tổng dự án lần này theo miêu tả của nhà sản xuất Dược sĩ Tiến và Giám đốc Sáng tạo Denis Đặng là “bằng 3/4 so với một bộ phim điện ảnh chiếu rạp”.
Denis đặc biệt cảm ơn nhà sản xuất Dược sĩ Tiến, người đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa dự án này: “Nếu chỉ cần tiền, chúng tôi có thể tìm kiếm ở nhiều nơi khác. Nhưng thứ mà anh Tiến mang đến là trí tuệ, là sự thấu cảm và đồng hành thật sự. Dự án này không chỉ là nghệ thuật, mà là sự thử thách giới hạn bản thân, đòi hỏi cả cảm hứng lẫn sự kiên cường. Và anh Tiến đã cho chúng tôi điều đó”.
Lần đầu tiên sau nhiều năm giữ im lặng, Nguyễn Trần Trung Quân cũng đã thẳng thắn đối diện với những tranh cãi từng vây quanh mình, đặc biệt là biệt danh “Nguyễn Trần Trung Quốc” mà dư luận từng gán cho: “Tôi không trách ai vì cách gọi đó. Tôi cúi đầu xin lỗi. Năm 2012, một bài đăng cũ được đào lại khiến dư luận tranh cãi dữ dội. Trong sự bối rối, tôi đã chọn cách im lặng và xóa bài. Đó là sự hồ đồ của tôi, không phải vì ‘sợ mất fan Trung Quốc’. Tôi đã sai khi không thể hiện rõ ràng lập trường của mình.
Hôm nay, tôi muốn nói thật lòng rằng: tôi không ủng hộ bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo Việt Nam. Tôi luôn tự hào là một người con của nước VIệt Nam này, và đó là điều không ai có thể lấy đi.”
Với ánh mắt nhẹ nhõm và giọng nói trầm lại, Quân gửi lời xin lỗi – cảm ơn đến những người đã rời đi và những người vẫn còn ở lại. Trong khi đó, Denis Đặng chia sẻ nhiều hơn về lớp ý nghĩa nghệ thuật phía sau sản phẩm lần này: “Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình có nhiều điều muốn kể. Tự Nhiên Thất Tình không chỉ dành cho những người từng yêu Tự Tâm năm nào, mà còn dành cho lớp khán giả đã trưởng thành hơn, dày dạn hơn. Dù từng đối diện với rất nhiều ồn ào, chúng tôi chọn cách im lặng để tiếp tục làm nghề. Và tôi tin, đôi khi im lặng chính là sự trả lời mạnh mẽ nhất.”
Giám đốc sáng tạo Mol Đỗ cũng góp thêm một chi tiết đầy cảm động: “Phân cảnh chiếc áo bung ra trong MV là một ẩn dụ. Nó thể hiện khao khát của đứa trẻ trong nhân vật – mong muốn được diễn một vở tuồng đôi với mẹ. Một nỗi đau đẹp.”
Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư – người giữ vai trò lèo lái hình ảnh cho sản phẩm – cũng tiết lộ quá trình xử lý tinh tế: “MV không cố kịch tính hóa, bởi nếu làm vậy sẽ phá mất âm nhạc. Tôi chọn cách đan xen giữa hiện tại và quá khứ để thể hiện cảm xúc của một cậu bé mang nỗi niềm riêng, lớn lên cùng những ký ức về mẹ. Tình cảm ấy đủ để dẫn lối hình ảnh, không cần gồng gánh thêm gì nữa.”
Kết thúc buổi họp báo, Denis Đặng dành lời chia sẻ chân thành nhất về nhân vật chính và thông điệp nhân văn phía sau: “Tôi biết đã có những ý kiến cho rằng tôi đang lợi dụng hình ảnh LGBTQ+ để thu hút sự chú ý. Nhưng đối với tôi, mọi nhân vật đều là con người, đều mang một nỗi đau chân thực.
Trong MV này, cậu bé không bị gắn nhãn giới tính nào cả. Em chỉ là một đứa trẻ có quyền cầm thỏi son tặng mẹ, hay ước mơ làm vũ công. Chúng ta không nên định nghĩa một người chỉ qua hành động họ làm. Tôi hy vọng, khán giả khi xem xong sẽ không chỉ tìm thấy câu trả lời, mà còn học cách đặt ít nhãn mác hơn, và yêu thương nhiều hơn.”