Chung kết 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông vừa khép lại với phần trao giải ngập tràn cảm xúc. Ở đêm này, 33 anh tài cùng ôn lại 5 tháng đồng hành cùng nhau, đồng thời chia sẻ những câu chuyện xúc động về quá trình tập luyện, thi thố căng thẳng vừa qua.

17 anh tài được thành đoàn gồm: Soobin, Tự Long, Cường Seven, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Kay Trần, BB Trần, Bằng Kiều, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rhymastic, Binz, Tiến Luật, Thanh Duy, Quốc Thiên, Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Tiến Đạt.

Dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Tiến Luật đã bứt phá để vượt qua giới hạn của bản thân. Nói về việc được thành đoàn, Tiến Luật chia sẻ: “Thực lòng thì khi MC Anh Tuấn công bố kết quả, tôi rất bất ngờ. Tôi không dám tin mình đi được đến Chung kết chứ đừng nói chi là thành đoàn. Tuy nhiên, thành đoàn chỉ là tên gọi, sau khi rời khỏi chương trình, tất cả chúng tôi đều tiếp tục làm công việc trước đây của mình. Chúng tôi vẫn chăm chỉ làm việc, không ngừng cống hiến, sáng tạo để mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, chất lượng nhất. Ví dụ như Binz, Rhymastic, Quốc Thiên hay Hà Lê, họ vẫn đi hát như từ trước đến giờ, còn Tiến Luật, Duy Khánh hay BB Trần thì trở về với công việc diễn viên. Điều chúng tôi quan tâm chỉ là làm sao để có cơ hội tiếp tục được gặp nhau và đứng chung sân khấu với nhau”.

Tiến Luật cũng bày tỏ, Anh trai vượt ngàn chông gai là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghệ thuật của anh. Nam diễn viên thú nhận: “Ban đầu, vợ tôi nói thi được tới đâu thì tới, vì nhà đang bận làm phim, thi mà rớt thì về phụ vợ sản xuất dự án. Tuy nhiên, tôi may mắn đi được đến cuối chương trình, đó là niềm hạnh phúc và tự hào to lớn. Vừa rồi, diễn Concert ở TP.HCM xong tôi có về nói với vợ là sẽ tiếp tục ra Hà Nội diễn Concert tháng 12. Vợ tôi bất ngờ lắm, cô ấy nói sao không ở nhà phụ làm phim mà đi nhảy hoài. Vợ nói vậy thôi chứ thực tế là luôn ủng hộ tôi hết sức, Thu Trang vui khi thấy tôi hát hò, nhảy múa và nỗ lực hết mình vì anh em. Nếu không có vợ đồng hành, hành trình này của tôi sẽ không thể trọn vẹn”.

Trong tập 15 – Chung kết 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai, Nhà Thiếu Nhi của Tiến Luật gây xúc động vì tiết mục Dòng thời gian. Không còn đặt nặng tính thi thố, tất cả các anh tài đến từ Nhà Thiếu Nhi đã xuống sân khấu để vừa hát, vừa đọc Rap tri ân ekip sản xuất. Từ cô lao công, chú bảo vệ, tổ ánh sáng, tổ đạo cụ, tổ đạo diễn, tổ biên tập, tổ phục trang… đều được Nhà Thiếu Nhi xướng tên với sự trân trọng tuyệt đối. Tiết mục này tạo nên cái kết đẹp cho hành trình nhiều cảm xúc của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Một điều ít ai biết là Tiến Luật chính là người đặt ra ý tưởng tri ân ekip cho tiết mục này. Sau đó, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã cùng ngồi lại với Tiến Luật và Nhà Thiếu Nhi để biến ý tưởng thành màn trình diễn tuyệt vời, gây ấn tượng cho người xem. Khi Nhà Thiếu Nhi hát Dòng thời gian, tất cả anh tài có mặt trong Chung kết 2 đều bật khóc. 

Nói về việc lên ý tưởng cho tiết mục, Tiến Luật chia sẻ: “Khi đi đến chặng đường cuối, không chỉ Tiến Luật mà tất cả anh em trong Nhà Thiếu Nhi đều muốn ôn lại kỷ niệm và tri ân mọi người. Tôi chỉ góp chút xíu ý tưởng nhen nhóm rồi mọi người cùng góp ý, chỉnh sửa, bổ sung thêm. Khi làm việc chung với các em trong Nhà Thiếu Nhi, điều vui nhất với Tiến Luật đó là tôi luôn được mọi người tôn trọng ý kiến dù chỉ là rất nhỏ. Binz – Rhymastic đã cùng tôi tập đọc Rap, hướng dẫn cho tôi rất nhiều thứ. Tôi thực sự mến mộ tài năng của 2 bạn và tất cả những điều tuyệt vời các bạn làm cho Nhà Thiếu Nhi. Cảm ơn mọi người vì luôn bên cạnh nhau lúc vất vả, chở che nhau vào lúc khó khăn. Tuy chương trình đã khép lại nhưng anh em chúng tôi đều hiểu rằng, dù có làm gì thì cũng chẳng bao giờ quên kỷ niệm đẹp về nhau”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here