(SaoZone.net) – Sáng 18/11, tuyển Việt Nam đi bộ nhẹ nhàng trước bữa ăn. Đức Chinh vẫn lầy lội khi trêu chọc từ đồng đội đến cả HLV Park Hang-seo.

Sáng 18/11, thời tiết tại Myanmar nắng nhẹ. Theo thói quen thường lệ, tuyển Việt Nam đi bộ thể dục trước bữa sáng đầu tiên tại Myanmar.

Tiền vệ Phạm Đức Huy như còn ngái ngủ khi cùng toàn đội đi bộ dạo quanh khách sạn.

Khoảng 8h, các cầu thủ có mặt tại khuôn viên trước sảnh khách sạn. Ban huấn luyện luôn là những người xuống sớm nhất để chờ các học trò.

Các cầu thủ lần lượt cúi chào các thầy một cách lễ phép.

Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Tuấn Mạnh là những người đầu tiên xuất hiện.

Và Công Phượng là cầu thủ xuống cuối cùng. Có vẻ anh chàng còn nguyên sự ngái ngủ sau đêm đầu tiên nghỉ tại cố đô Yangon, Myanmar.

Các cầu thủ nạp năng lượng bằng túi nước uống dinh dưỡng trước khi đi bộ.

Cơn buồn ngủ buổi sáng được xua tan bằng những động tác khởi động khoan khoái.

Đức Chinh vẫn lầy lội. Anh chạy đến đẩy thầy Park từ sau lưng khiến ông thầy cười tít.

Sau bữa sáng và buổi tập, một số cầu thủ đi bơi thư giãn trên tầng thượng khách sạn. Chiều nay 18/11, đội tuyển có buổi tập đầu tiên tại Yangon chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà. Buổi tập dự kiến kéo dài 2 tiếng, trong khung giờ 16h-18h theo giờ địa phương, tức 16h30-18h30 giờ Việt Nam.

Theo kenh14.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here