Chương trình Điều Con Muốn Nói tập 10 sẽ là câu chuyện đầy cảm xúc của bé Châu Ngân khi phải đối mặt với những cuộc cãi vã không ngừng của ba mẹ và những tâm tư của mình nhưng chưa từng được lắng nghe.

Mở đầu chương trình, MC Hoàng Oanh lấy trong Chiếc hộp ra một chú gấu bông mà bé Châu Ngân được ba mẹ tặng khi bé đạt điểm cao trong học tập và đó cũng là món quà duy nhất mà bé gái nhận được từ ba mẹ. Điều mà bé Châu Ngân muốn nói khi đến với chương trình là “Con mong ba mẹ đừng ly hôn, ở lại với nhau và yêu thương nhau thật nhiều”, vì một năm qua bé đã chứng kiến nhiều lần ba mẹ cãi nhau rất gay gắt.

Có những lần bé Châu Ngân không thể chịu được và đã phản ứng rất mạnh: “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con không chịu nổi nữa. Ba mẹ cứ cãi hoài con không ngủ được”. Nhưng khi nói xong bé Ngân không được sự quan tâm nào, thay vào đó ba sẽ lấy bé ra để trút giận và nói bé Ngân là “con rơi, con rớt” và điều đó khiến bé rất tủi thân.

Có những buổi tối cuộc tranh cãi của ba mẹ kéo dài khiến bé không thể ngủ được, không làm bài được. Sáng ra, bé ngủ gục trên lớp, khiến cô chủ nhiệm phải nhắc nhở. Khi ba mẹ cãi nhau, bé không biết tâm sự cùng ai, bé sẽ lấy “người bạn thân” của mình là chú gấu bông ra để ôm và trò chuyện.

Bé Châu Ngân sống trong gia đình rất đông thành viên và là người nhỏ nhất trong nhà nhưng theo lời chia sẻ của bé thì bé không được cưng chiều vì ba muốn bé tự lập. Bé Châu Ngân cảm thấy may mắn khi có một người chị yêu thương mình. Những khi gia đình không vui chị Hai sẽ là người an ủi và dẫn bé đi chơi.

Ngồi trong căn phòng bí mật, chị Thúy Hiền – chị Hai của bé Châu Ngân chia sẻ với chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân rằng lúc nhỏ ba mẹ có thời gian không sống cùng nhau, thời gian sau quay lại mới có thêm bé Châu Ngân. Bé Châu Ngân là một bé gái cá tính, thích được bày tỏ quan điểm của mình nên nhiều lần chứng kiến những cuộc cãi vã của ba mẹ, đôi lúc bé không thể kiềm chế được cảm xúc mà nói ra những lời không hay, những lúc đó chị Hai khuyên bé: “Đây là chuyện người lớn, không được nói như vậy. Bực bội vào phòng nói với chị Hai được rồi”. Chị Hai cũng cho biết, bé Châu Ngân là một em bé rất tình cảm nhưng khi chứng kiến số lần cãi vã ngày càng tăng của ba mẹ thì bé không còn muốn lại gần ba mẹ nữa.

Trong gia đình, chị Hai là người mà bé Ngân nói chuyện, tâm sự nhiều nhất và chị Hai luôn khuyên bé Ngân rằng cứ sống tốt là được. Trong mắt bé Ngân, chị Hai là một người mạnh mẽ như một “đồng minh” để bảo vệ bé. Bé Ngân luôn cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình chỉ là ba mẹ không hòa thuận với nhau. Bé Ngân chia sẻ nếu không có chị Hai thì bé không chịu được những áp lực trong gia đình.

Ngay bản thân chị Hai cũng từng trải qua những ký ức không vui trong quá khứ khiến chị bị trầm cảm và chị đã quyết định lấy chồng sớm với suy nghĩ “thoát khỏi ngôi nhà đó để không nghe cãi nhau nữa”. Nhưng sau khi về nhà chồng, nghĩ đến bé Châu Ngân, chị đã xin mẹ chồng về lại nhà mẹ đẻ để ở, nhằm mục đích sống cạnh em gái, để em không phải bị áp lực tâm lý như chị.

Lắng nghẹ câu chuyện, MC Hoàng Oanh đồng cảm: “Trong một gia đình rất khó tránh được cãi vã, những lúc không khí căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa bé”.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân đưa ra lời khuyên với bé Châu Ngân: “Việc ba mẹ cãi nhau có nhiều nguyên nhân. Con có thể tâm sự với mẹ, hoặc khi ba thoải mái thì con tâm sự với ba, vì khi con tâm sự nhiều lần thì ba mẹ hiểu rằng là con và chị Hai rất mong ba mẹ sẽ tiếp tục sống chung. Có thể ba mẹ sẽ không còn ở chung nữa nhưng điều có thể chắc chắn rằng là ba mẹ vẫn yêu thương cả hai chị em rất nhiều. Mong rằng những bậc phụ huynh nếu có những mâu thuẫn sẽ cố gắng dung hòa bằng nhiều cái biện pháp khác nhau”.

Cuối chương trình, bé Châu Ngân gửi đến ba mẹ của mình những mong muốn mà bé giữ trong lòng: “Con mong gia đình của mình sẽ vui vẻ với nhau như lúc trước”.

Chương trình do VTV phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Điều Con Muốn Nói tập 10 với câu chuyện đầy cảm xúc của bé Châu Ngân sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Sáu 13/9/2024 trên VTV9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here