Xuất hiện tại Người Thứ 3, chị M (31 tuổi) xót xa kể lại cuộc hôn nhân tan vỡ vì chồng ngoại tình, mẹ chồng hằn học, đuổi khỏi nhà trong lúc mang thai.

Vốn là đồng nghiệp khi cùng làm việc tại một xưởng may, chị M và anh V nảy sinh tình cảm. Sau một năm tìm hiểu, cả hai chính thức “về chung một nhà”. Theo chị M, thời điểm đó, kinh tế vợ chồng chị còn hạn chế nên chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ra mắt họ hàng hai bên và không đăng ký giấy kết hôn. Sau buổi lễ ra mắt, anh chị tiếp tục quay trở lại TP.HCM để làm việc.

Không lâu sau đó, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra căng thẳng nên vợ chồng chị M “khăn gói” về quê anh V ở Cà Mau. Sống cùng với mẹ chồng được vài ngày, chị M bàng hoàng nhận ra người mẹ chồng thay đổi 180 độ, có thái độ hoàn toàn khác so với lúc mới cưới. “Lúc còn ở thành phố, tôi và mẹ chồng vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, tôi nhận thấy mẹ rất quan tâm, thương yêu tôi và có cảm giác như đây là mẹ ruột của mình. Thế nhưng, sau khi về ở cùng thì thái độ của mẹ tôi hoàn toàn khác, bằng mặt không bằng lòng”, chị M kể lại.

Không những thay đổi thái độ, mẹ chồng chị M còn khẳng định không vừa lòng người con dâu như chị M. “Mẹ chồng tôi hay kiếm chuyện, chê bai và xỉa xói tôi. Nói rằng con trai họ ở quê nhiều người theo đuổi và cho rằng tôi dụ dỗ con trai bà ấy”, chị M đau lòng kể lại. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và chị M diễn ra căng thẳng, thậm chí khi biết tin chị đang mang thai, người mẹ chồng vẫn không buông lời chỉ trích.

Kể từ khi về quê chồng sinh sống, chị M rơi vào cảnh cô độc khi mẹ chồng có thái độ xéo xắt còn chồng thì lạnh nhạt, suốt ngày tụ tập bạn bè rượu chè, ca hát. Không dừng lại tại đó, trong khoảng thời gian mang thai, chị M còn phát hiện chồng của mình ngoại tình. Theo chị M, nhân tình chính là người yêu cũ trước đây của anh V, ở cách nhà chồng chị khoảng 7 căn.

Tưởng chừng sẽ nhận được những lời hối lỗi từ anh V, thế nhưng sau khi đối chất, chị M ngỡ ngàng khi anh V lớn tiếng chửi bới và đánh ngược lại chị: “Tôi nghĩ anh ấy sẽ hối hận và xin lỗi, nhưng ngược lại, anh ấy còn lớn tiếng với tôi và quay qua tát tôi một cái khiến tôi điếng hồn”.

Chị M càng thêm xót xa khi người mẹ chồng “theo phe”, lên tiếng bênh vực anh V. “Mẹ chồng mắng ngược lại tôi, nói rằng tôi ở nhà chồng mà không biết điều, làm lớn chuyện chồng ngoại tình để cho hàng xóm cười vô mặt”, chị M bất lực kể lại.

Tình trạng chồng bỏ bê, đi sớm về khuya cứ thế tiếp diễn, một ngày nọ, chị M nhận được thông tin anh V đang tụ tập ăn nhậu tại nhà của nhân tình và nhanh chóng có mặt. “Vừa đến nơi tôi chửi vào mặt cô gái đó: “Mày biết tao đang có bầu, chồng người ta có vợ mà mày nghĩ sao mày còn đâm đầu vào giật chồng tao”. Sau đó, cô gái đó mới chửi ngược lại tôi: “Ủa mày phải như thế nào thì chồng mày mới làm như vậy. Mày nhìn lại mày đi”.

Chị M không kiềm được cơn tức giận khi anh V liên tục trách chị và bảo vệ cho nhân tình, anh V chửi: “Mày đi về nhà đi, đây không phải chỗ của mày, mày không có quyền lên tiếng. Ở đây chỗ bạn bè tao ăn nhậu mà mày xen vô làm gì”. Khi anh V vừa chấm dứt câu nói, chị M quơ được cái ly và ném về phía “tiểu tam”, sau đó anh V tiến lại đá chị M. Giằng co một lúc, nhân tình của anh V xô chị M té vào nồi lẩu và bị bỏng nặng. Chị M được hàng xóm đưa vào trạm xá và trong tình trạng bị động thai.

Sau khi về đến nhà, chị M tiếp tục bị mẹ chồng trách mắng: ““Trời ơi, sao mày đi qua nhà người ta mày quậy, mày không nể mặt mũi tao. Cái con này, riết rồi mày hỗn láo, mất dạy. Mày đi qua nhà đó xin lỗi và nói chuyện đàng hoàng cho tao”. Nghe xong, tôi tức và đáp lại: “Ví dụ là mẹ, trong tình huống chồng đi ngoại tình với một người phụ nữ khác, mẹ có đi qua nhà người ta xin lỗi không?””.

Đứng trước hoàn cảnh chồng ngoại tình, mẹ chồng có thái độ không bằng lòng ra mặt, chị M may mắn được người chị họ bên chồng cưu mang cho ở nhờ. Đến khi ngừng chỉ thị giãn cách, chị M quay trở lại TP.HCM thì bất ngờ nhận hung tin, mẹ ruột mất trong lúc dịch Covid-19, về phía cha chị, ông đã bỏ đi ngay từ khi chị còn nhỏ. Trong lúc mang thai con được 6 tháng, không có nơi nương tựa, chị M nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Mãi cho đến khi con đầu lòng được 3 tháng tuổi, chị M bắt đầu đi làm: “Tôi mượn tiền bạn bè để mua sữa, mua tã và phải làm quần quật không thấy mặt trời, từ tờ mờ sáng cho đến tối đêm mới về”.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị M không còn giữ liên lạc với chồng cũ và chưa từng cho anh V gặp lại con của mình. “Tôi cắt liên lạc ở dưới quê, không liên lạc với  chồng cũ nữa, tự lo cho con tới giờ luôn”, chị M chia sẻ.

Trước câu chuyện đau lòng của chị M, đạo diễn Lê Hoàng nhận định: “Cái dở đầu tiên là bạn nghĩ đơn giản quá khi không đăng ký kết hôn. Đừng lấy lý do vì nghèo, bởi giấy kết hôn không ảnh hưởng đến chuyện giàu nghèo. Chính vì vậy mà khi có chuyện gì xảy ra, người đàn ông sẽ viện cớ là không có ràng buộc tờ hôn thú để làm những điều sai trái. Thậm chí, nếu hai vợ chồng có xảy ra xung đột thì khi ra tòa bạn sẽ có về mặt lợi thế. Dù xét mức độ tình cảm thì ngang nhau nhưng về mặt luật pháp, chúng ta không thể nói rằng cô gái kia giật chồng bạn được. Về phía chồng bạn, một người đàn ông hời hợt, bội bạc và không có trách nhiệm thì không đáng gì để bàn đến”.

Thế nhưng sau khi lắng nghe chị M “một mình lẻ bóng” nuôi con gái 3 tuổi, không có gia đình nương tựa, phải ở nhờ nhà bạn nhưng có góc nhìn tích cực, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ sự nể phục: “Tôi quá nể phục bạn, vì một người phụ nữ khi sinh con mà không có tiền bạc, không có chồng và ba mẹ bên cạnh là một điều rất kỳ diệu. Mà khi kể lại, bạn chỉ nói là trong quá trình đó bạn hơi khó khăn thôi, tôi thấy ở bạn có một tinh thần vượt khó, phải nói rằng đáng nể vô cùng”.

Với câu trả lời không định đi bước nữa vì chị M bị ám ảnh bởi những vết thương từ người chồng cũ gây ra, đạo diễn Lê Hoàng nhắn nhủ: “Bạn đừng cho cuộc đời của mình đến đây là chấm hết, ở ngoài còn rất nhiều những người đàn ông tốt nữa và cũng đừng nghĩ sẽ sống mãi với con gái của mình. Đứa bé đó sẽ lớn lên và sẽ có cuộc sống riêng. Thay vào đó, bạn hãy rút kinh nghiệm rằng yêu ai hãy tìm hiểu kỹ lối sinh hoạt của người ta để không bị mắc sai lầm như lần trước”.  

Người Thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here