Nhân vật tập 155 của Người Thứ 3 là anh T, 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đến với chương trình, anh T chia sẻ về việc anh và mẹ bị cắm sừng bởi một cô gái.

Năm 2018, anh T bắt đầu mối quan hệ yêu đương với chị A, là một hotgirl của trường, thời điểm đó cả hai đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Sau 6 tháng hẹn hò, anh T đưa bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ và được phụ huynh chấp thuận. “Yêu nhau được khoảng nửa năm, tôi quyết định đưa bạn gái về ra mắt. Ba mẹ tôi rất thương vì bạn ấy ở quê lên TP.HCM đi học và ở trọ, vì thế xem bạn như là con, bất cứ tiệc tùng gì trong nhà cũng có bạn hết”, anh T kể.

Thậm chí, trong những lúc anh T bận công việc bên ngoài, ba mẹ anh hỗ trợ đưa đón chị A đi học. Anh T tiết lộ, có lần bạn bè cảnh báo anh nên cẩn thận vì họ bắt gặp cảnh ba anh T thường xuyên đưa chị A ra vào phòng trọ. Mặc cho lời dặn dò từ bạn bè, anh T không một chút nghi ngờ. “Tôi biết chuyện ba tôi hay đưa rước bạn gái như vậy nhưng tôi không có suy nghĩ nhiều, tôi dửng dưng cho qua”, anh T kể lại.

Một ngày nọ, anh T đi học về sớm hơn dự kiến, anh tình cờ bắt tại trận cảnh ba đang ân ái với bạn gái ngay trong nhà của mình. Khoảnh khắc nhìn cặp đôi “mình trần như nhộng” khiến anh T “chết đứng”: “Tôi về đến nhà, khi đi ngang căn phòng của ba thì nghe tiếng cười nói vui vẻ, tôi bị khựng lại một nhịp vì thoáng nghe có một giọng cười rất quen thuộc. Lúc đó, tôi mở cửa phòng ra và tôi như chết đứng, mặt tái xanh không còn một giọt máu, tôi cảm thấy như trời đất quay cuồng vì chứng kiến khoảnh khắc ba tôi và bạn A mình “trần như nhộng”. Tôi điếng người, tôi chưa kịp định hình thì ba tôi đã quát mắng: “Mày im, mày không được kể bất cứ chuyện gì với mẹ mày và mày coi như không có chuyện gì xảy ra. Mày phải chia tay A ngay lập tức. Mày biến ra khỏi phòng tao”.

Chưa kịp “hoàn hồn” khi chứng kiến khoảnh khắc ba ruột ngoại tình với bạn gái của mình, thì ba anh táng cho anh một bạt tai. Lúc đó anh T tỉnh người. Anh quay qua hỏi A: “Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy, đó là ba của tôi mà?”, thì chị A dửng dưng, buông lời cay đắng: “Anh có người yêu mà anh không làm gì người yêu anh hết. Nhu cầu của tôi rất cao”. Anh T liền trả lời: “Tôi chỉ muốn giữ những thứ quan trọng cho ngày cưới của mình, như vậy là sai sao?. Cô A bật lại anh: “Mày là một thằng bê đê, chỉ có những thằng bê đê mới không đụng vào phụ nữ”. Cô A còn chửi anh T không chu cấp đủ vật chất, không thỏa mãn nhu cầu của cô ta.

Không tỏ ra hối lỗi, chị A còn buông lời mắng chửi mẹ anh T, điều này khiến anh nóng giận tiến lại định “tác động vật lý” nhưng đã được ba anh can ngăn. Anh tức quá bỏ đi, vừa quay lưng thì nhìn thấy mẹ đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Ba với A lật đật thay đồ và xách xe ra khỏi nhà. Mẹ anh đứng im, lẳng lặng bật khóc. Anh hỏi thì mẹ nói: “Mẹ quen với việc này rồi”.

Sau đó, anh T tiếp tục thất vọng khi mẹ anh tiết lộ, đây không phải lần đầu tiên ba anh ngoại tình. “Trước giờ, tôi cứ nghĩ ba tôi là một người đàn ông mẫu mực, bản lĩnh vì thế tôi rất thần tượng ông ấy. Nhưng kể từ khi nghe mẹ nói: “Ba con trước giờ quen rất nhiều người phụ nữ, cắm cho mẹ nhiều cái sừng trên đầu rồi”. Lúc đó, hình tượng của ba bị đổ vỡ ngay lập tức, tôi suy sụp hoàn toàn”, anh T kể lại sự việc.

Không chấp nhận được sự thật phũ phàng, anh T cố tìm lý do khiến mẹ phải chịu đựng cảnh “chồng chung” nhưng không một lời oán trách mà chỉ biết im lặng. “Mẹ nói là mẹ chịu đựng vì trước đây, cậu ruột của tôi bị tai nạn nhập viện, ba tôi là người chi trả số tiền rất lớn để cậu điều trị. Tôi hiểu mẹ tôi muốn im lặng là để trả nợ, trả ơn cho ba”, anh T giải thích.

Nhiều sự việc “sốc” xảy ra cùng một thời điểm khiến anh T không thể kiểm soát được, anh từng có ý định tự vẫn vì không chịu nổi “khủng hoảng”: “Lúc đó tôi suy nghĩ là muốn lao đầu vào xe tải để tự vẫn nhưng tôi lại không dám. Tôi về nhà hỏi mẹ có muốn bỏ nhà đi với anh không thì mẹ không đi. Khi đó ba anh về và bảo” “Mày cút ra khỏi nhà tao”. Anh T quyết định dọn ra khỏi nhà để mướn trọ và sống tự lập. Bên nhà nội biết chuyện khuyên ba rất nhiều nhưng ông không nghe ai cả, kể cả bà nội.

Không lâu sau đó, anh T cho biết, ba rơi vào cảnh nợ nần, phải bán hết mọi vật dụng có giá trị trong nhà để cung phụng, mua những món đồ đắt tiền cho nhân tình: “Ba bán hết tất cả đồ đạc trong nhà để ba mua vòng vàng, túi xách, sắm nhà, sắm xe cho bạn A. Đến nỗi, bộ bàn ghế quý nhất của ông ấy cũng bán luôn. Thậm chí, ba tôi còn đòi bán nhà để trả nợ nữa”.

Sau khi giục được mẹ anh T bán nhà, không những không phân chia tài sản, ba anh T còn không ngại buông lời mắng chửi: “Ba tôi có nói một câu khiến tôi ghi nhớ và ghim thật sâu: “Hai mẹ con mày cút đi, biến đi, có chuyện gì đừng quay lại tìm tao. Để tao chống mắt lên xem mày làm nên trò trống gì. Cái thứ như mày không làm được gì đâu”.

Theo lời chia sẻ của anh T, hiện tại anh và mẹ đang ở nhà trọ nhưng cuộc sống hạnh phúc, bình yên hơn trước đây. Về phía anh T, sau khi chia tay chị A, anh T giờ đây đã có người yêu mới và anh đã biết cách vun vén cho hạnh phúc của mình.

Lắng nghe những chia sẻ của anh T, đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý khi không ngại trách mắng chàng trai vì sự vô tâm, thờ ơ: “Tôi xin lỗi trước nếu tôi nói sai, nhưng qua lời kể của bạn, tôi có cảm giác bạn sống hời hợt, đến khi chuyện xảy ra rồi mới vỡ mộng”, nam đạo diễn thẳng thắn. Bên cạnh đó, Lê Hoàng còn cho rằng chàng trai là người nhu nhược, thiếu nhạy cảm vì đã được bạn bè nhắc nhở về việc “bất thường” giữa ba và bạn gái nhưng vẫn không để tâm.

“Tôi có thể khẳng định rằng, chuyện một người con trai có bạn gái mà lại để cho ba chở là chuyện bất thường trừ những trường hợp rất nguy cấp khoảng 1, 2 lần thì còn chấp nhận được. Còn xảy ra thường xuyên xảy ra như bạn T kể thì có thể là hai người họ đã yêu nhau rất lâu rồi”, đạo diễn phim Những thiên thần áo trắng bày tỏ.

Giải thích cho việc không lên tiếng bênh vực bạn T mà đi buông lời trách mắng, nam đạo diễn cho hay: “Tôi biết là nghe câu chuyện của bạn T, nhiều người mong đợi tôi sẽ phẫn nộ hay lên án ba của T hay bạn A và trong thâm tâm tôi, cũng thấy rằng những điều này không đúng. Tuy nhiên, trong vấn đề này tôi thấy rằng cách cư xử của T không hợp lý. Bởi cuộc đời tôi khi có người yêu, ba tôi chưa bao giờ chở cô gái của tôi đi bất cứ ngày nào, không phải không tin ba mình mà làm gì tôi để người khác có cơ hội đưa đón bạn gái của mình. Và cái gọi tình yêu giữa T và A thì chưa đủ mãnh liệt nên có thể dẫn đến những sự việc này”.

Sau câu chuyện của gia đình anh T, đạo diễn Lê Hoàng đúc kết: “Chuyện một người đàn ông có chút tiền bạc, địa vị xong dính vào một cô sinh viên nghèo thì đầy rẫy trong xã hội, tất nhiên đây là vấn đề không mấy tốt đẹp nhưng qua câu chuyện này, mong rằng bạn T sẽ thay đổi, biết cách quan tâm và yêu thương hơn đối với bạn gái mới. Khi ta có bạn gái mới thì ta giữ gìn, che chở, chăm sóc, đề phòng thì người khác sẽ không có cửa, có phần xen vào”.

Người thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here