(SaoZone.net) -Tập 13 Người Kể Chuyện Tình, Chung Tử Lưu khiến nhiều người bất ngờ khi kể lại câu chuyện anh từng bị nhạc sĩ Lê Hựu Hà ghen tuông vì tưởng là người yêu của nữ ca sĩ nổi tiếng Nhã Phương.

Tập 13 Người Kể Chuyện Tình chủ đề Nhạc sĩ Lê Hựu Hà vừa lên sóng THVL1 ngày 19/9 vừa qua. Giám khảo khách mời tuần này là ca sĩ Chung Tử Lưu, bên cạnh đó, hai giám khảo cố định là danh ca Thái Châu và Phương Dung tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị về cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa.

Mở đầu chương trình, Trọng Khương mang đến một hình ảnh trẻ trung, tươi mới qua ca khúc Ngỡ đâu tình đã quên mình. Hóa thân thành nhạc sĩ Lê Hựu Hà lúc 35 tuổi, Trọng Khương đã làm mới lạ được một ca khúc đã khá quen thuộc của Lê Hựu Hà. Phần trình diễn của Trọng Khương được danh ca Phương Dung khen là có chiều sâu và hấp dẫn, dù bà không phải là người thích các ca khúc nhạc trẻ.

Còn ca sĩ Chung Tử Lưu thì kể lại kỷ niệm với nhạc sĩ Lê Hựu Hà khi ông còn sống. Theo ca sĩ Chung Tử Lưu, Lê Hựu Hà là một người rất thích các ca khúc trẻ trung, tươi sáng, vì thế ông thường sáng tác theo phong cách này.

Trọng Khương, Duyên Quỳnh và Minh Sang vào chung kết Người Kể Chuyện Tình 2019

Đặc biệt, nam ca sĩ cũng cho biết, trước đây, anh có thời gian làm việc khá nhiều với ca sĩ Nhã Phương – người vợ thứ 4 của Lê Hựu Hà. Thậm chí, anh còn được Nhã Phương nhường cho nhiều bài hát.

Tiếp sau Trọng Khương, Duyên Quỳnh mang đến một không gian âm nhạc ngập tràn tình yêu qua ca khúc đầy ngọt ngào Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hóa thân thành ca sĩ Nhã Phương ở tuổi 25, khi bước chân vào cuộc hôn nhân với vị nhạc sĩ đào hoa từng 3 đời vợ, Duyên Quỳnh làm nổi bật lên được những tâm sự của người con gái mong được người chồng yêu thương như chưa từng một lần yêu ai.

Trọng Khương, Duyên Quỳnh và Minh Sang vào chung kết Người Kể Chuyện Tình 2019

Ca sĩ Thái Châu khẳng định, Duyên Quỳnh đã thả được cảm xúc trong từng câu hát. Nam danh ca cũng cho biết, ngoài đời, Lê Hựu Hà là một người nhẹ nhàng, ngay cả những lúc giận dữ cũng hết sức tình cảm, không bao giờ hằn học. Vì thế, ở Lê Hựu Hà luôn toát lên phong cách của một nhà giáo chứ không phải một nhạc sĩ.

Clip Thái Châu tiết lộ nhạc sĩ Lê Hựu Hà ngay cả khi tức giận cũng vẫn rất nhẹ nhàng:

https://youtu.be/wjd-CQ9vrmo

Còn danh ca Phương Dung thì cho biết thêm, bố ruột của Lê Hựu Hà là công chức, sau đó hai vợ chồng bố mẹ nhạc sĩ có mở thêm một cửa hàng buôn bán hải sản. Dù vậy, hai ông bà vẫn giữ được nét lịch sự, nhã nhặn của những người trí thức.

Là hai thí sinh được nhận xét có ngoại hình sáng sân khấu, lần này Minh Sang tiếp tục khiến khán giả thích thú khi mang đến hai ca khúc đầy ấn tượng: Khổ vì yêu nàng. Nam ca sĩ điển trai được các giám khảo khen ngợi có vóc dáng đẹp, nhảy đẹp, trình diễn vô cùng hấp dẫn. Với những gì đang sở hữu, Minh Sang hoàn toàn có thể trở thành một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Người Kể Chuyện Tình năm nay.

Là thí sinh trình diễn cuối cùng ở phần thi đơn ca, Trương Diễm thể hiện đầy day dứt, khắc khoải ca khúc Chờ một tiếng yêu. Ngoại hình quyến rũ cùng giọng ca ngọt ngào của Trương Diễm được giám khảo Chung Tử Lưu đánh giá cao. Anh cho biết, để vừa hát, vừa nhảy là rất khó, tuy nhiên, Trương Diễm đã làm được bởi cô không bị phân tâm và luôn biết cách kết hợp từng lời hát với vũ điệu để làm sao nổi bật nhất trên sân khấu.

Trọng Khương, Duyên Quỳnh và Minh Sang vào chung kết Người Kể Chuyện Tình 2019

Cũng qua ca khúc, Chung Tử Lưu bất ngờ tiết lộ chuyện anh từng bị nhạc sĩ Lê Hựu Hà ghen tuông vì tưởng là người yêu của ca sĩ Nhã Phương. Một lần nhạc sĩ đến đón vợ trễ nên ca sĩ Nhã Phương có ý nhờ Chung Tử Lưu chở về giùm. Hai người đi được một đoạn thì Lê Hựu Hà xuất hiện và hỏi: “Chung Tử Lưu à, hai người đi đâu vậy?”. Nhã Phương trả lời: “Em nhờ Chung Tử Lưu chở em về nhà”. Sau này gặp nhau, Nhã Phương còn nói vui với Chung Tử Lưu: “Hồi ấy, anh Lê Hựu Hà ghen với em đó”.

Clip Chung Tử Lưu từng bị nhạc sĩ Lê Hựu Hà ghen tuông vì nghĩ là người yêu của ca sĩ Nhã Phương:

https://youtu.be/lMUMHSzFwCI

Cũng giống tập trước, tập này, các thí sinh Người Kể Chuyện Tình tiếp tục mang đến hai phần thi song ca đầy ấn tượng. Trong khi Trọng Khương kết hợp với Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Đừng trách người ơi, thì Minh Sang – Trương Diễm mang đến ca khúc quen thuộc Vị ngọt đôi môi. Phần trình diễn song ca của hai cặp đôi đều được khen là ngọt ngào, hòa quyện, tuy nhiên, phần thi của Trọng Khương và Duyên Quỳnh được đánh giá là có phần “nhỉnh hơn”.

Trọng Khương, Duyên Quỳnh và Minh Sang vào chung kết Người Kể Chuyện Tình 2019

Với tổng số điểm 78,65, Trọng Khương và Duyên Quỳnh trở thành hai thí sinh đồng giải nhất tuần. Còn Trương Diễm do tổng điểm thấp nhất sau các đêm thi nên đã phải chia tay với chương trình.

Trọng Khương, Duyên Quỳnh và Minh Sang vào chung kết Người Kể Chuyện Tình 2019

Người Kể Chuyện Tình tập 14 – đêm chung kết sẽ là phần thi tự chọn của các thí sinh. Giám khảo đêm chung kết là danh ca Giao Linh. Hai giám khảo cố định là danh ca Phương Dung và Thái Châu. Trong đêm thi, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại các thí sinh đã chia tay chương trình như Lê Đình Minh Ngọc, Khánh Hoàng, Trương Diễm và biết được thí sinh nào đăng quang Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 3.

Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 26/9/2019 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here