(Saozone.net) – Đêm thi Huấn luyện và biểu diễn cuối cùng của Ban Nhạc Việt vừa được phát sóng lúc 21h15 chủ nhật 14/1/2018 trên VTV3 là cuộc tranh tài của tám  ban nhạc đến từ đội các Huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong, Đức Trí, Phương Uyên và Mỹ Linh. Kết quả đêm thi đã gọi tên bốn ban nhạc tiếp theo bước vào top 8 là Saigon Soul Reviral (đội HLV Đức Trí), Tritone  (đội HLV Mỹ Linh), An Nam (đội HLV Phương Uyên) và Dual (đội HLV Nguyễn Hải Phong).

An Nam của đội HLV Phương Uyên là ban nhạc xuất sắc nhất của đêm thi và được gọi tên vào top 8 một cách đầy thuyết phục. Ca khúc “Giao Thời Ngoại Kỷ” được đánh giá là một ca khúc khó tiếp cận với khán giả đại chúng, không “dễ nghe” và dễ cảm nhận nhưng vì sự thể hiện xuất sắc của ban nhạc đã làm cho các HLV không thể ngồi yên khi nghe. Thậm chí Nguyễn Hải Phong còn thẳng thắn thừa nhận: “Có thể điều này sẽ làm học trò của tôi buồn. Nhưng tôi nghĩ là cá nhân các bạn là những tay chơi xuất sắc nhất chương trình, điều đó thật xứng đáng, tôi chưa thấy ai chơi giỏi như các bạn”. Chính vì vậy, Phương Uyên không mấy đắn đo khi đưa ra quyết định: “An Nam là nhóm nhạc gồm những nhạc công quá giỏi, ngay cả là đỉnh của đỉnh thì cái việc chúng ta làm nhạc cho ai nghe chúng ta vẫn phải hiểu điều đó. Sứ mệnh của An Nam là những gì các bạn đang được định hướng cho mình mà không phải là nhóm nhạc Rock nào cũng làm được, thì ở đây, với tư cách là một HLV sứ mệnh của chị phải đưa các em vào vòng trong”. Điều này đồng nghĩa với việc Tempo – ban nhạc nhận được nhiều tình cảm của HLV Phương Uyên đã phải dừng chân tại chương trình. Được đánh giá là ban nhạc acoustic mạnh nhất của chương trình, có chuyên môn về nhạc lý, chất giọng mềm mại của các thành viên hòa cùng tiếng ghita đã mang đến ca khúc mashup rất tình cảm cho người nghe. Sự dừng lại của Tempo ít nhiều để lại những tiếc nuối trong lòng khán giả.

https://www.youtube.com/watch?v=hHgUvG1snOI

Về phía đội Nguyễn Hải Phong, Dual và In Between đều có phần trình diễn khá thành công. Dù phải dừng chân trước Dual nhưng In Between cũng đã trình diễn tiết mục mở màn vô cùng thuyết phục và nhận lại được sự ủng hộ của các HLV. Với một bản phối mới cùng chất giọng đặc biệt của ca sĩ chính đã đem đến cho khán giả một “Trống Vắng” thật mới lạ. HLV Đức Trí chia sẻ về sự trùng hợp rằng đúng cách đây 20 năm anh đã từng có bản phối cho ca khúc này, và hôm nay nghe lại anh thấy rất ấn tượng khi HLV Nguyễn Hải Phong đã khôn khéo cho “Trống Vắng” một bản phối mới đương đại hơn. Đáp trả lại lời khen đó, HLV Nguyễn Hải Phong chia sẻ anh đã làm bản phối này để tặng cho HLV Đức Trí để khẳng định rằng “Lớp trẻ của tụi em cũng ghê gớm lắm đó”. Trong khi đó, Dual mang một màu sắc nhẹ nhàng và dịu êm với ca khúc Chí Phèo, giọng hát của cặp đôi hòa quyện vào nhau kết hợp với tay trống dễ thương đã nâng ca khúc lên được màn cao trào khiến các HLV chú ý. Đặc biệt hơn, ở màn trình diễn của ban nhạc đã có sự giúp sức nho nhỏ của HLV Nguyễn Hải Phong với phần “Cup Tapping” (biểu diễn gõ nhịp bằng ly) làm cho tiết mục trở nên hết sức đáng yêu. Nguyễn Hải Phong trong một phút phân vân đã chia sẻ ý định không chọn cả Dual và In Between đi tiếp mà thay vào đó dành cơ hội cho một ban nhạc chờ từ tập trước bởi cả Dual và In Between đều đã đạt được kỳ vọng của huấn luyện viên, đã có được phần trình diễn “dấu ấn” trong chương trình. Tuy vậy, cuối cùng, nam huấn luyện viên vẫn quyết định chọn Dual đi tiếp cùng mình. Sự lựa chọn này của chàng “nhạc sĩ chuyên tạo hit” được cho là khôn ngoan khi Dual sẽ là ban nhạc acoustic duy nhất của top 8, nếu giữ vững phong độ, bộ ba này có thể đi rất xa trong chương trình, chưa kể In Between được Phương Uyên cho rằng “đồng màu” với Xkey.

Cái tên mà HLV Mỹ Linh lựa chọn đi tiếp theo là Tritone, cũng không có gì quá bất ngờ vì Tritone đã có một màn trình diễn ấn tượng. Nếu như HLV Đức Trí bấn loạn và gạt cần trước câu hò “đưa nàng về dinh” thì HLV Nguyễn Hải Phong chia sẻ anh hoàn toàn sốc và thán phục tiết mục này. Dù đã dành nhiều lời khen có cánh cho ban nhạc nhưng các HLV Đức Trí vẫn không quên dặn dò: “Khi lựa chọn dòng nhạc world music là dòng nhạc mang tính nghệ thuật nhiều hơn tính thương mai, thì chắc chắn các bạn sẽ không có nhiều khán giả như lúc mà các bạn chơi pop. Và các bạn cũng nên biết rằng cái vườn hoa âm nhạc nó cũng nên có nhiều thứ và không phải dòng nhạc nào cũng có nhiều khán giả giống nhau và như vậy thì các bạn vẫn cứ hãy kiên định với con đường của mình và nếu các bạn có thêm nhiều khán giả nữa thì lại càng thành công hơn nữa”. Dừng chân trước Tritone là ban nhạc đáng yêu Black White. Đây là ban nhạc nhí với sự kết hợp của hai giọng hát của hai chị em ruột vô cùng ngọt và được ví như hai thiên thần đang hát. Lựa chọn bản mashup hai ca khúc “Chạy” và “Sáng Tối”, hai giọng ca nhí đã trình diễn rất ăn ý với nhau tuy nhiên tiết mục chỉ đem lại sự dễ chịu khi nghe chứ chưa đủ thuyết phục để đi tiếp vào top 8 của một sân chơi chuyên nghiệp và có phần khắc nghiệt này.

https://www.youtube.com/watch?v=2lGtpw50h2s

Hai ban nhạc của HLV Đức Trí là Saigon Soul Revival và Black Pearl đều không có phần trình diễn tốt tại tập này. Cả Phương Uyên, Mỹ Linh và Nguyễn Hải Phong đều cho rằng các tiết mục đều không có nhiều sự can thiệp của HLV Đức Trí. Trong một vòng thi mang đậm dấu ấn của huấn luyên viên như vòng “Huấn luyện và biểu diễn”, việc để thí sinh “tự bơi” như Đức Trí ít nhiều không nhận được sự ủng hộ của các huấn luyện viên còn lại. Black Pearl mạo hiểm chọn một ca khúc tự sáng tác mang tên “Phai nhòa” và đúng như cái tên của bài hát, ban nhạc đã đem lại một phần trình diễn nhạt nhòa cho huấn luyện viên và khán giả. Nguyễn Hải Phong cho rằng cách lựa chọn bài hát đã không khoe lên được khả năng của các thành viên trong ban. Đáp lại điều này, Đức Trí chia sẻ: “Có thể cách chơi nhạc cụ của các bạn còn thiếu sót hơn những ban còn lại và tôi hoàn toàn có thể che được những khuyết điểm đó. Nhưng vì đây là cuộc chơi và các bạn cần được cọ xát hơn, trau dồi hơn. Nếu như che lại thì có thể các bạn không biết được các bạn cần khắc phục chỗ nào và sẽ tự cho rằng mình hay”. Ngay lập tức MC Xuân Bắc phản đối điều này: “Xin lỗi anh Đức Trí, anh có che bằng trời cũng không qua mắt được ba vị huấn luyện viên đang ngồi đây. Còn nếu anh Đức Trí che được và không bị phát hiện ấy, thì tôi phải nghi ngờ chuyên môn của các huấn luyện viên còn lại”. Về phía Saigon Soul Revival, trình diễn ca khúc “Tình yêu tuyệt vời” chưa chạm đến cảm xúc khán giả, đã khiến huấn luyện viên Đức Trí ít nhiều thất vọng và thậm chí nghĩ đến việc dành quyền đi tiếp cho Su Brothers của Phương Uyên. Tuy nhiên, đắn đó rằng Su Brothers sẽ không đủ sức để đấu lại với An Nam nên cuối cùng nam nhạc sĩ quyết định giữ lại đội của mình vì cho rằng Saigon Soul Revival chính là màu sắc lạ của top 8.

https://www.youtube.com/watch?v=sE9rHoYFHCo

Vậy là kết thúc đêm thi cuối cùng của vòng Huấn Luyện và Biểu Diễn, Ban Nhạc Việt đã gọi tên các ban nhạc vào top 8 cho vòng “Thử Thách” gồm: Yellow Star Big Band, Saigon Soul Reviral (đội HLV Đức Trí), Jazz Glory, Tritone (đội HLV Mỹ Linh), Ace Flame, An Nam (đội HLV Phương Uyên), Xkey, Dual (đội HLV Nguyễn Hải Phong). Tập 10, sẽ là tập đầu tiên của vòng “Thử Thách” sẽ được phát sóng 21h15 chủ nhật tuần sau 21/1/2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here