(SaoZone.net) – Nam diễn viên Abhiram Nain đảm nhận vai hoàng tử Siyamak lúc trưởng thành khiến fan thổn thức vì quá điển trai. Khác xa với mong ước của khán giả, chuyện tình của Ashoka và Devi ngập nước mắt vì kết thúc buồn.

diễn viên Abhiram Nain (1)

Sau 10 năm biến đổi, cả Ashoka (Mohit Raina) và Sushim (Ankit Arora) đều trưởng thành, thay đổi về ngoại hình và tính cách thì hoàng tử Siyamak cũng “dậy thì” thành công với ngoại hình bảnh bao, điển trai. Thủ vai tam hoàng tử không ai xa lạ chính là diễn viên Abhiram Nain với gương mặt lạnh lùng, cuốn hút. Nam tài tử xuất thân là một người mẫu nên không chỉ sở hữu gương mặt góc cạnh mà còn có một thân hình lý tưởng.

Đảm nhận vai hoàng tử Simak trong Ashoka Đại Đế chính là bước đệm thành công cho Abhiram Nain. Sau bộ phim, tên tuổi của nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn. Ashoka Đại Đế còn giúp Abhiram Nain khẳng định được khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, tạo dấu ấn tốt với các nhà biên kịch, sản xuất phim Ấn Độ. Khán giả không chỉ thấy một Siyamak trưởng thành, điển trai mà theo dõi phim, người xem sẽ càng bất ngờ về những góc khuất, bản chất con người của tam hoàng tử qua phần diễn xuất tài tình của Abhiram Nain.

Devi

Bộ phim Ashoka Đại Đế đang bước vào những tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn với những câu chuyện và sự thật đầy đau lòng. Tưởng rằng chuyện tình thanh mai – trúc mã của Ashoka và Devi (Kajol Srivastava) sẽ có được một cái kết viên mãn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, sự thật khiến cho khán giả vô cùng đau lòng khi mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác. Khi lễ thành hôn của Ashoka và Devi chuẩn bị bắt đầu, hoàng tử Vik đột ngột xuất hiện nói ra toàn bộ sự thật về sự thỏa thuận bí mật của Bindusara (Sameer Dharmadhikari) và đức vua vương quốc Kalinga. Không thể kềm chế cơn tức giận, Ashoka đã vung gươm chém nhạc phụ tương lai ngay trong hôn lễ của chính mình. Nhác kiếm dứt khoát đó cũng đã cắt đứt luôn tình yêu của anh và công chúa Devi. Cuộc hôn nhân được chờ đợi của hai người đã biến thành “ác mộng” của Ashoka và Devi. Bẽ bàng, chua xót, công chúa Devi quyết định rời khỏi Patliputra trong niềm oán hận khôn nguôi với nhị hoàng tử và cả đế chế Magadha.

Ashoka tiễn đưa mẹ ruột (1)

Hoàng hậu Charumitra (Prinal Oberoi) nhân cơ hội ấy đã lớn tiếng nguyền rủa Dharma là một người mẹ độc ác vì đã đan tâm bóp chết hạnh phúc của con trai mình. Điều đó khiến hoàng phi bị sốc đến lâm trọng bệnh. Trong khi ấy, Siyamak vì muốn thuận tiện đến cai quản vùng đất Takshashila nên phối hợp cùng Sushim đánh cắp ấn tín của vua. Tuy nhiên, việc làm của họ đã bị hoàng phi Dharma phát hiện. Sợ sự thật bại lộ, Sushim ra tay giết chết mẹ của Ashoka. Không ai biết rõ về nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của hoàng phi Dharma cho đến khi Ashoka tìm ra manh mối lúc mang tro cốt của mẹ rải xuống sông. Đó là một chiếc cúc áo được cho là của người Hy Lạp. Với chứng cứ trong tay, nhị hoàng tử lập tức lên đường đến Takshashila tìm giết Siyamak vì cậu cho rằng chính hắn ta là thủ phạm giết chết mẹ mình. Thế nhưng, ngay khi vừa đến Takshashila, Ashoka đã rơi vào bẫy tử của Siyamak mà không kịp trở tay.

Ashoka gặp nguy hiểm (2)

Những diễn biến hồi hộp, gay cấn tiếp theo của bộ phim Ấn Độ Ashoka Đại Đế phát sóng vào lúc 12h hàng ngày trên THVL1.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here