(SaoZone.net) – Tối ngày 22/9, tập 3 The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2018 đã lên sóng truyền hình VTV3. Chương trình tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn từ những “thiên thần nhí”. Bên cạnh đó, màn tranh giành thí sinh cũng chính là “đặc sản” của vòng Giấu mặt khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn hình.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là thí sinh cuối cùng Nguyễn Thái Gia Bảo, 11 tuổi đến từ Hải Phòng với ca khúc “Tâm hồn của đá”. Sở hữu chất giọng “thiên phú” cậu bé đã khiến người nghe nổi da gà ngay từ những câu hát đầu tiên. Phong cách trình chuyên nghiệp một lần nữa làm “thiêu đốt” toàn bộ sân khấu và chinh phục được HLV “Sơn – Tường” và “Anh – Hưng”.

Kết thúc màn trình diễn, các HLV đều phấn khích trước độ đẹp trai của Gia Bảo. HLV Bảo Anh đã có những giây phút xúc động, cô chia sẻ: “Nghe bài này làm cô nhớ đến người thầy của cô, người đã chọn cô trong cuộc thi The Voice, và cô hy vọng con sẽ về đội của cô”. HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ cậu bé có khả năng thu hút mọi người. HLV “Giang – Hồ” chia sẻ lý do không chọn là muốn tìm một gu âm nhạc khác hơn nữa và với giọng hát và phong cách của cậu bé nên lựa chọn về đúng đội. HLV Bảo Anh tiếp tục nhắc đến người thầy rocker, người đã truyền cho cô rất nhiều kinh nghiệm và mong thí sinh về chung một nhà.

Nguyễn Thái Gia Bảo cho biết thần tượng của mình chính là cố nhạc sĩ Trần Lập, điều này khiến Bảo Anh thêm phần tự tin và lên sân khấu năn nỉ cậu bé hãy chọn mình. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ, cậu bé đã quyết định chọn về đội của “Sơn – Tường”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong tập 3 đội “Anh – Hưng” đã không chinh phục được bất cứ giọng ca nhí nào.

Mở màn là cô bé Võ Phan Mai Khôi với ca khúc “Giăng tơ”, đây là một ca khúc rất khó thể hiện đòi hỏi ngoài cảm xúc thì kỹ thuật chính là yếu tố để hoàn thiện ca khúc này. Tuy nhiên, ngay từ câu hát đầu tiên, cô bé đã khiến 6 HLV phải chăm chú lắng nghe, cách thể hiện tinh tế cùng phong cách trình diễn cuốn hút đã tạo ấn tượng cho người xem và chinh phục được team Bảo Anh – Khắc Hưng và Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh.

HLV Lưu Hương Giang rất thích bộ trang phục lấp lánh của cô bé và còn hào hứng khi biết Mai Khôi còn biết nhảy Dance Sport và chơi đàn Piano, đặc biệt cả trường quay còn nóng hơn khi thưởng thức màn nhảy Dance Sport điêu luyện đáng yêu của cô bé. HLV Khắc Hưng chia sẻ Mai Khôi đã thuyết phục anh hoàn toàn, HLV Bảo Anh chờ mong cô bé sẽ về đội của mình và cho rằng cả hai có chung điểm chung là thích nhảy. Bảo Anh cùng tung chiêu cuối cùng khi nói rằng ở nhà có rất nhiều áo đầm lấp lánh để bé lựa chọn. Và kết quả, Mai Khôi đã về đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh trong sự tiếc nuối của team “Anh – Hưng”.

Phạm Lê Quốc Hưng – cậu bé đã từng dừng chân sớm tại vòng đối đầu ở mùa trước, quay trở lại cuộc thi, Quốc Hưng thể hiện ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi” và mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, nên thơ. Những câu lên cao, bỏ nhỏ đều khiến các HLV gật đầu thích thú và chinh phục hoàn toàn 6 HLV quay ghế lại.

Vũ Cát Tường hào hứng khi nhận ra học trò cũ và hài hước cho rằng “đúng là quay lại lợi hại hơn xưa” và mong rằng nếu có cơ hội thì hãy cùng nhau trở thành gia đình một lần nữa và nhấn mạnh rằng đội cô không có gì ngoài phong cách và âm nhạc. HLV Khắc Hưng liền khuyên cậu bé muốn đổi phong cách không chứ phong cách của Vũ Cát Tường đã cũ lắm rồi và hãy thử vào một ngôi nhà mới. HLV Vũ Cát Tường chia sẻ, cũ hay mới thì cả đất nước Việt Nam này biết, con đường âm nhạc của cô luôn rõ ràng và không dừng lại ở đó. HLV Hồ Hoài Anh cũng hài hước cho rằng Vũ Cát Tường đã hơi cũ và hơi già ở sân chơi The Voice Kids khiến khán giả bật cười.

Đặc biệt, cả khán phòng còn có những giây phút lắng động khi Quốc Hưng bật khóc chia sẻ, cách đây hai năm em có biết được một người em không may mắn cậu bé không nhìn thấy được ánh sáng và Quốc Hưng mong muốn mình sẽ thầy dạy thanh nhạc cho các em. Và kết quả, cậu bé mặc dù rất thích đội “Sơn – Tường” nhưng… đã chọn về đội của HLV “Giang – Hồ” khiến Vũ Cát Tường “đau khổ” vì một chữ “nhưng…” định mệnh trong cả hai mùa.

Phạm Anh Thư thể hiện ca khúc “Ngủ đi con yêu”, cô bé đã mang đến một không gian âm nhạc da diết hòa cùng giọng hát ngọt ngào đã chinh phục được HLV Bảo Anh – Khắc Hưng và Soobin Hoàng Sơn trong tiếng reo hò của khán giả tại trường quay.

Các HLV đều bất ngờ trước ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn như “thiên thần” của Anh Thư. Cả 4 HLV bấm chọn đã tranh nhau ùa lên sân khấu để “chiêu dụ” cô bé. HLV Vũ Cát Tường liền cho rằng ở đây cô đã có kinh nghiệm ngồi cả 3 mùa, Bảo Anh lại nói rằng 3 mùa chưa chắc mùa thứ 4 làm nên một điều gì xuất sắc hơn nữa. Vũ Cát Tường còn khuyên cô bé hãy bình tĩnh và đừng lo ở nhà Vũ Cát Tường không có váy.

Trước sự cạnh tranh quá khốc liệt, HLV Hồ Hoài Anh đã bày cho cô bé đưa ra một thử thách mỗi đội phải hát một bài hát. Trong khi team “Sơn – Tường” hát “Yêu xa” và “Xin đừng lặng im” thì team “Anh – Hưng” cũng mang hit “khủng” nhất của mình để làm hài lòng cô bé. Và kết quả, Anh Thư đã về đội “Sơn – Tường”.

Cô bé Lê Nhật Linh, 10 tuổi thể hiện ca khúc mang tên “Con nít” , ngay từ những câu hát đầu tiên vô cùng đáng yêu, ngọt ngào đã chinh phục hoàn toàn HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Kết thúc phần thi, cả hai rất vui mừng vì có được một giọng ca vô cùng đáng yêu trong đội.

Cậu bé Phan Bảo Long thể hiện ca khúc tiếng Anh “When we were young” và chinh phục được HLV Sơn Tường – Soobin Hoàng Sơn.

Thí sinh Lương Trương Quỳnh Anh thể hiện ca khúc “Dạ cổ hoài lang”, tuy sở hữu chất giọng ngọt ngào nhưng vẫn chưa đủ sức “nặng” để chinh phục các HLV.

Vũ Thị Phương Linh, 14 tuổi đến từ Quảng Bình thể hiện liên khúc dân ca “Bèo dạt mây trôi – Hoa thơm bướm lượn”, giọng hát trong veo, ngọt ngào của cô bé đã thể hiện đúng màu dân ca của hai ca khúc và ngay câu hát đầu tiên đã chinh phục hoàn toàn team “Sơn – Tường” và “Anh – Hưng”, trước giọng hát quá ngọt ngào đội “Giang – Hồ” cũng bấm nút chọn và bước vào cuộc chiến tranh giành.

HLV Vũ Cát Tường rất vui vì cô bé cùng họ “Vũ” với mình và khuyên cô bé “Vũ gia” phải về với nhau. Vũ Cát Tường cũng chia sẻ muốn vun đắp cho dòng nhạc dân ca và rất mong cô bé hãy về đội của mình. HLV Khắc Hưng cho rằng nếu cô Tường có kinh nghiệm thì “Anh – Hưng” có sự nhiệt huyết mạnh mẽ.

Và nói đến dân ca thì “cây đa – cây đề” Hồ Hoài Anh đã lên tiếng, anh cho rằng dân ca đã được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện và khen ngợi giọng hát bẩm sinh của cô bé có thể hát được rất nhiều thể loại âm nhạc. Và kết quả, cô bé đã chọn về đội của đội “Sơn – Tường”.

Đoàn Ngọc Linh – cậu bé hát đám cưới đã thể hiện ca khúc “Muốn khóc thật to”, nhạc phẩm nổi tiếng chất chứa nhiều cảm xúc cho người nghe. Tuy còn nhỏ nhưng Ngọc Linh đã mang đến một không gian lắng động và giọng hát truyền cảm thật sự chạm đến trái tim của người nghe. Và sau khi thưởng thức, trong những giây phút cuối cùng đã chinh phục được đội “Sơn – Tường” và ” Giang – Hồ”.

Sau khi kết thúc phần thi, Hồ Hoài Anh đã yêu cầu cậu bé hãy hát một ca khúc thường đi hát trong tiệc cưới, Ngọc Linh đã thể hiện ca khúc một đoạn trong “Mẹ tôi” và nhận được những tiếng vỗ tay từ khán giả. HLV Lưu Hương Giang chia sẻ, cô sẽ định hướng và giúp cậu bé phát triển con đường âm nhạc của mình, HLV Hồ Hoài Anh cũng khen ngợi cậu bé rất có tương lai. Và kết quả, Ngọc Linh đã về đội của “Giang – Hồ”.

Cô bé 9 tuổi – Nguyễn Khánh Hà đến từ Hà Tĩnh thể hiện liên khúc “Huế thương – Ai ra xứ Huế”, sự xuất hiện của cô bé nhỏ nhắn mang giọng hát ngọt ngào đã khiến cả trường quay như “tan chay”, những bước đi uyển chuyển duyên dáng khiến mọi người vô cùng thích thú. Trước một giọng hát rất ngọt ngào, cả 6 HLV đã bấm nút chọn quay lại để tranh giành.

HLV Bảo Anh khen cô bé rất bản lĩnh và xử lý ca khúc vô cùng ngọt ngào. HLV Vũ Cát Tường liên tục gọi tên cô bé và khen sự thướt tha như một thiếu nữ, hát luyến láy rất ngọt ngào. HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ đây là hai ca khúc mà anh rất thích, chất giọng của cô bé rất mộc mạc rất đúng lứa tuổi. Và ai cũng khao khát có được cô bé Huế trong đội của mình. Và kết quả, cô bé đã về đội của “Sơn – Tường”.

Tập 4 The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 29/9 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here