(SaoZone.net) – Tập 9 của ‘Vì yêu mà đến’ vừa mới phát sóng mang đến cho khán giả hai lời thổ lộ đậm chất ngôn tình. Tuy đều mang màu sắc ngọt ngào lãng mạn nhưng cái kết khác nhau của hai lời tỏ tình đã khiến không ít khán giả có nhiều cảm xúc thú vị khi theo dõi câu chuyện của những nhân vật xuất hiện tại chương trình. 

Cao Vy – 20 tuổi – Sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình

VYMD_2260

Một kết thúc đẹp như mơ lần đầu tiên đã xuất hiện tại ‘Vì yêu mà đến’. Cô gái đến bày tỏ tình cảm với ‘người thương’ và được anh ấy nhận lời cùng rời khỏi chương trình. Không ít khán giả, đặc biệt là fan nữ sẽ “đứng ngồi không yên” khi nhìn thấy chàng trai “ngã ba đường” đã gặp được người khiến anh ấy rung động.

Cô gái đang được khán giả chú ý nhiều hơn sau khi thực hiện được mục đích của mình là Cao Vy, 20 tuổi, hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình.

Tự cho mình là một người lạc quan, Cao Vy đã trò chuyện với mọi người bằng một thần thái tự tin và một đôi mắt biết cười. Qua vài mẫu chuyện của cô gái trẻ, Cường Seven nhận xét: “Em tự ví mình như một cây xương rồng, một cây xương rồng rắn rỏi mọc được ở cả những nơi khô cằn, đấy là một điều rất đáng quý ở em”.

Đến lượt Quang Bảo, chàng MC này lại hỏi về từ khóa “Mật ngọt chết ruồi”, Cao Vy tự giới thiệu đó chính là vị ngọt tựa mật ong của mình, nó khác so với vị ngọt của đường và cô cũng không quên đề nghị các anh chàng nên “thử” qua mùi vị này.

VYMD_2377

Sau phần tự sự đầy dí dỏm và thông minh của Cao Vy, ngay lập tức chàng trai ít nói nhất chương trình, Tiến Đạt đã không ngần ngại bước lên tặng hoa cho cô: “Bạn là một người rất xinh xắn, rất vui tính, tốt bụng và giỏi nữa”. Ngoài ra, Tiến Đạt còn tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ bằng cách chúc cô may mắn khi thực hiện phần ‘tỏ tình’.

Những thể hiện của nam vương Tiến Đạt làm cho Cao Vy mạnh dạn hơn để bày tỏ tình cảm đến chàng MC điển trai Quang Bảo. Cô thú nhận mình thích giọng nói ấm áp và dễ chịu của Quang Bảo. Biết công việc của anh phải nói rất nhiều, nên đã tự tay chuẩn bị một phần nước tắc ngâm mật ong khiến anh vô cùng cảm động. Không dừng ở đó, Cao Vy còn tặng cho chàng trai một chiếc vòng tay mang lại bình an và sức khỏe cho người sở hữu nó. “Em muốn một ngày nào đó sẽ cùng anh đi biển và ăn quán cóc, nghe những bản nhạc nhẹ, được không?”, Cao Vy nói với giọng điệu nhẹ nhàng và đôi mắt long lanh rực rỡ.

Có lẽ chính sự ngọt ngào tựa mật này đã khiến chàng MC “chết liệm”. Quang Bảo nhanh chóng chấp nhận khiêu vũ cùng Cao Vy: “Em không biết nhảy, anh cũng chẳng biết luôn nhưng anh sẵn sàng khiêu vũ cùng em”.

Nhạc nổi lên và cả hai dạo trên những bước nhảy loạn nhịp – loạn như chính nhịp tim của cô gái đang bối rối trước chàng trai mình thích. “Cái khoảnh khắc đầu tiên được làm với người mình yêu mến, tại trên sân khấu này thì rất là ý nghĩa” – Cao Vy ngượng ngùng thú nhận.

Không những chấp nhận khiêu vũ cùng cô sinh viên trẻ, Quang Bảo còn mở lòng khá nhiều với cô: “Năm 20 tuổi anh yêu biển kinh khủng, anh thích được đi ra biển, ngắm bình minh mỗi sáng nhưng mà bây giờ khi lớn hơn, anh không còn mong chờ ngắm bình minh nữa vì anh sợ cảm giác mỗi ngày thức dậy không có ai bên mình và rồi thản thốt nhận ra một ngày nữa lại trôi đi… Như vậy thì buồn dữ lắm.”

Nỗi cô đơn của chàng trai 27 tuổi càng được thể hiện rõ qua mong ước vô cùng giản đơn và thiết thực: “Anh thường thích nghe nhạc. Đặc biệt sau khi hết một ngày trở về, chỉ cần khóa trái cửa lại, ở trong một căn phòng trống, được rót một ly rượu vang, được khiêu vũ với người mình yêu, đó là điều anh mong muốn”.

Sau khi trút hết nỗi lòng, cuối cùng Quang Bảo cũng chịu ngỏ lời: “Anh không dám hứa là anh sẽ đi một đoạn đường dài, vì cả hai khá chênh lệch tuổi tác nhưng việc cùng em đi ngắm biển, ăn uống đâu đó thì anh nghĩ là mình làm được”.

Có thể nói đây là một mở đầu ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc đã thật sự hiện rõ trên gương mặt cô sinh viên trẻ khi được Quang Bảo nắm chặt tay cùng nhau rời khỏi chương trình. Một ‘happy ending’ đúng nghĩa được khán giả hâm mộ chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện tại chương trình. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của hai nhân vật chính mà còn truyền cảm hứng lan tỏa đến những người đang xem và tiếp thêm động lực giúp họ mạnh dạn hơn trong quá trình đi tìm ‘một nửa” cho riêng mình.

Hải Quỳnh – Nhân viên chăm sóc khách hàng – Đến từ Quảng Nam

VYMD_2412

Xuất hiện với nụ cười và chiếc răng khểnh đáng yêu, Hải Quỳnh – nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng tự tin thể hiện bài hát “Yêu anh” đầy cảm xúc. Ấn tượng với những phút đầu tiên này, Phí Ngọc Hưng rời ‘ghế nóng’ lên sân khấu tặng hoa cho cô.

Riêng Bảo Kun thì cứ mãi ngắm nụ cười của Hải Quỳnh đến độ quên béng cả nội dung cuộc trò chuyện với mọi người. “Tại vì nụ cười và đặc biệt là chiếc răng khểnh đó rất giống với mẹ em” – Bảo Kun vội biện minh khi bị MC Lê Khánh hỏi dồn. Không chỉ bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ, Bảo Kun còn vì Hải Quỳnh mà tháo bỏ mắt kính, quên mất cả lời nguyền của chính mình: “Bảo Kun có một lời nguyền, khi nào tháo mắt kính ra là sẽ yêu người đấy”. Là bối rối, là rung động hay là gì đi nữa thì anh chàng này cũng đã chạy ngay lên sân khấu để gửi tặng thêm một cành hoa cho người đẹp.

Rõ ràng với sự duyên dáng cùng nụ cười răng khểnh của mình, Hải Quỳnh đã lấy lòng được khá nhiều chàng trai. Cô còn bày cho họ cùng chơi một trò chơi với tên gọi: “Bảo vệ báu vật”. Chẳng biết là vô tình hay cố ý khi người chiến thắng lại chính là Lincoln Thúc Lĩnh – người sau cùng được Hải Quỳnh chọn ngỏ lời yêu thương.

VYMD_2576

Như thể lần đầu được tỏ tình, Thúc Lĩnh tỏ ra khá bối rối và mắc cỡ đến mức cô gái phải thốt lên: “Em nghĩ em run mà ai dè anh run rồi em hết dám run luôn!”.

Song với bản tính lịch thiệp đã giúp Thúc Lĩnh không quên mượn áo của Cường Seven che chân cho cô khi cả hai ngồi xuống trò chuyện.

Vẫn cố giữ mình ở thế chủ động, Hải Quỳnh tặng Thúc Lĩnh khá nhiều những món quà hợp cạ cho người khoái du lịch, đặc biệt là chiếc đèn pin. Để anh giữ chiếc đèn, còn cô cầm viên pin, Hải Quỳnh đề nghị: “Anh tượng trưng cho cái đèn pin, còn em sẽ là viên pin. Nếu như anh đồng ý thì em sẽ là nguồn năng lượng của anh và anh sẽ là nguồn sáng của em”.

“Anh rất là tin vào định mệnh” – Thúc Lĩnh mở lời và bất ngờ nhờ cô gái giữ hộ con gấu bông quý giá mà anh luôn mang theo bên mình: “Anh muốn xem định mệnh của anh có đưa em về bên anh hay không. Ngày mình gặp lại em phải trả con gấu cho anh. Anh không muốn cho em con gấu đâu.”

Có thể nói chính sự lãng mạn của Thúc Lĩnh đã khiến cho câu từ chối của anh trở thành một niềm hy vọng: “Hẹn em ở một hoàn cảnh khác không có sự chuẩn bị, khi đó anh sẽ giữ lấy nguồn năng lượng từ em.”

Với kết thúc mở mang nhiều hy vọng cho những người trong cuộc, ‘Vì yêu mà đến’ tiếp tục là chủ đề được quan tâm của nhiều bạn trẻ. Mỗi tập là một câu chuyện, là một kết thúc thú vị khác nhau mang đến cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc bất ngờ khó tả.

VYMD_2605

Tập 10 ‘Vì yêu mà đến’ sẽ tiếp tục phát sóng vào 20 giờ 30 thứ 5 tuần sau (16/11) trên kênh HTV7.

Hình ảnh: Trần Anh

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here