(SaoZone.net) – Tối 14/12, tập 1 The Tiffany Việt Nam – Chinh phục hoàn mỹ đã lên sóng trên kênh Viva Netword. Hoa hậu Hương Giang và dàn giám khảo đã bước vào hành trình đi tìm gương mặt hội tụ đủ yếu tố tài năng – sắc đẹp để tham gia chương trình “Miss Internation Queen” tại Thái Lan.

Ở tập 1 các thí sinh sẽ thể hiện tài năng của mình để có thể chinh phục các giám khảo nhằm có được tấm vé bước vào vòng tiếp theo. Các thí sinh được lựa chọn sẽ đứng trước hai căn phòng xanh và hồng, trong căn phòng đó sẽ có “Beauty Dad – Beauty Mom” nhưng đều được giữ bí mật đối với các thí sinh. Căn phòng xanh bao gồm Khả Trang – NTK Mạch Huy, phòng hồng sẽ là Phí Phương Anh – NTK Adrian Anh Tuấn.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là cô gái Nguyễn Sử Yến Mi, là người chuyển giới nhưng cô đang có một mái ấm nhỏ với chồng và con gái nuôi 2 tuổi rưỡi. Động lực khiến Yến Mi đến với chương trình là mong muốn loan tỏa câu chuyện người chuyển giới cũng có thể một mái ấm của riêng mình. Yến Mi đã thể hiện ca khúc “Mẹ yêu ơi” và lấy trọn tình cảm của ban giám khảo. Đặc biệt, cô còn còn đưa cả con gái và chồng lên sân khấu để giới thiệu với ban giám khảo, Yến Mi cũng bật khóc nức nở khi trải qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn có chồng bên cạnh.

Giám khảo Hương Giang chia sẻ: “Đối với người chuyển giới, gia đình chấp nhận đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Một người đàn ông xa lạ tới và chấp nhận mình và sống như một gia đình, đó cũng là điều tuyệt với nhưng cũng xa lạ đối với cả bản thân Giang”. Câu chuyện vượt qua định kiến của xã hội để sống bên nhau và còn nhận con nuôi của cặp vợ chồng khiến các giám khảo xúc động và dành một sự ngưỡng mộ trước câu chuyện cổ tích giữa đời thật. Hương Giang còn xin phép lên sân khấu ôm gia đình Yến Mi để lấy hên năm sau lấy chồng. Tất cả mọi người đều đồng ý để Sử Mi bước tiếp vào vòng trong và người mẹ trẻ quyết định về căn phòng màu xanh.

Mở màn vòng thi đầu tiên là thí sinh Chau Kim Sang, cô gái hiện đang là người mẫu, diễn viên đến từ Kiên Giang. Chau Kim Sang thể hiện ca khúc “Dạ cổ hoài lang” và nhận được lời khen từ các giám khảo. Chau Kim Sang cũng bày tỏ sự khác khao, nỗ lực để sống thật với cá tính của mình. Cầm trên tay bức ảnh của quá khứ, cô có thể đốt cháy để xóa bỏ đi thời mang hình ảnh con trai nhưng sẽ không bao giờ quên quá khứ của mình vì đó chính là động lực để giúp mình thay đổi. Và kết quả, trước cô gái có làn da nâu, gương mặt thuần Việt đã nhận được sự lựa chọn của các giám khảo và Kim Sang đã chọn về căn phòng màu xanh.

Nguyễn An Nhi, 23 tuổi đến từ TP.HCM, cô luôn tự hào khi mình là người thuộc cộng đồng LGBT. Đến với cuộc thi cô gái trẻ, tràn đầy năng lượng khoe vũ đạo qua ca khúc “Em muốn anh đưa em về”. Chưa đủ thuyết phục, An Nhi còn thể hiện một đoạn ca khúc dân ca và chinh phục được các giám khảo. Căn phòng mà cô gái này lựa chọn là căn phòng màu hồng cùng sự chào đón của Phí Phương Anh – NTK Adrian Anh Tuấn.

Lý Huỳnh My thể hiện phần thi tài năng diễn xuất qua vở kịch mang tên “Anh cứ đi đi”. Huỳnh My nói lên tâm sự của một người chuyển giới đau khổ trong cuộc sống hôn nhân khi không thể làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ và quan trọng nhất là chuyện sinh con. Qua phần thi, các giám khảo vẫn chưa cảm thấy “đã” và yêu cầu cao hơn. Hương Giang vẫn cho Huỳnh My một cơ hội và hy vọng qua cuộc thi này Huỳnh My sẽ thay đổi. Kết quả, cô gái đã lựa chọn căn phòng màu hồng.

Nguyễn Nhã Kỳ thể hiện phần thi tài năng qua ca khúc “Như lời đồn”, cô mong muốn truyền tải thông điệp rằng dù có những lời đồn nhưng người chuyển giới vẫn mang đến những hình ảnh đẹp lan tỏa đến cộng đồng. Giọng hát không thuyết phục đã nhận được lời từ chối từ Hương Giang và Dược Sĩ Tiến nhưng được giám khảo Băng Di trao cho một cơ hội vì nhìn được cô gái sẽ khắc phục được nếu đi tiếp. Và kết quả, Nhã Kỳ lựa chọn căn phòng màu hồng.

Nguyễn Trần Ngọc Vi, cô gái gây ấn tượng ngay vòng casting khi được gọi là “bản sao Minh Tú” đã thể hiện tài năng múa trên nền nhạc “Dáng em lụa là”, tuy không phải là phần thi xuất sắc nhất nhưng Tường Vi vẫn được các giám khảo lựa chọn và cô quyết định về căn phòng màu xanh. Thí sinh Lại Thế Hòa, Hồ Điệp đều thể hiện tài năng múa, Thế Hòa chọn căn phòng xanh và Hồ Điệp chọn căn phòng hồng.
Thí sinh Tôn Hảo đến từ Trà Vinh thể hiện điệu múa Khơ me trên nền nhạc “Nụ cười Angkor”. Cô chia sẻ về quá khứ nhiều lần bị xua đuổi và chỉ có mẹ là người duy nhất ở bên cạnh. Xóa bỏ đi những điều không mấy đẹp ở quá khứ, cô hướng đến những điều mới mẻ ở tương lai. Đặc biệt, không chỉ múa cô gái xinh đẹp còn mang cả “căn bếp” của mình lên sân khấu và trổ tài nấu ăn chinh phục giám khảo. Mọi người đều bất ngờ trước phần thi tài năng của Tôn Hảo và khen ngợi hết lời về tài nấu ăn “siêu ngon” của cô gái trẻ. Ai cũng đồng ý cho Tôn Hảo bước vào vòng trong, và căn phòng mà cô gái lựa chọn là căn phòng màu hồng.

Nguyễn Hoàng My cô gái mong muốn được lột xác để trở thành con người mới khi trước đây mang hình hài một người con trai. Hoàng My khoe giọng hát opera qua ca khúc “Una furtiva lacrima” và chinh phục hoàn toàn các giám khảo. Nói về việc lựa chọn ca khúc tương phản với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính bên mình, Hoàng My cho biết cô rất yêu thích dòng nhạc này vì nó giống như tính cách của mình. Hương Giang cũng khen ngợi giọng hát ngọt ngào không cần gồng để giống con gái của Hoàng My. Và kết quả, giọng ca opera đã chọn về căn phòng màu xanh.

Cô gái Phương Linh thể hiện ca khúc “Rời bỏ” của Hòa Minzy trong vòng thi tài năn nhưng giọng hát của cô vẫn không chinh phục được các giám khảo. Tuy nhiên, trước một thí sinh có ngoại hình sinh đẹp giám khảo Băng Di đã vào tận hậu trường để nắm tay thí sinh ra sân khấu trao cho cô một cơ hội để có thể đi tiếp tại chương trình. Và cô gái may mắn đã lựa chọn căn phòng màu xanh nơi có Khả Trang và Mạch Huy đang chờ mình.

Thí sinh Linh Mỹ Nhi thể hiện phần thi DJ trên ca khúc “Gọi tên em trong đêm” sáng tác của giám khảo Di Băng và ca khúc “Anh đang ở đâu đấy anh” của Hương Giang. Cô cũng được đánh giá cao về ngoại hình và đã lựa chọn về căn phòng màu hồng.

Cô gái Đào Anh thể hiện phần thi tài năng nhảy qua ca khúc “24 hours” và lựa chọn về căn phòng xanh. Thí sinh Nguyễn Vũ Hà An thể hiện phần thuyết trình và cũng lựa chọn về đội xanh. Thí sinh Kayce Chung thể hiện phần thi make up trong vòng 5 phút với hai phong cách khác nhau. Sự tự tin cùng ngoại hình sáng sân khấu đã chinh phục các giám khảo và cô gái quyết định lựa chọn về đội xanh.

Hồ Mai Thy, Non Poy là hai thí sinh phải chia tay chương trình khi không chinh phục được các giám khảo.

Kết thúc tập 1 Team xanh đã có 8 nhân tố, Kim Sang, Hoàng My, Thế Hòa, Ngọc Vi, Phương Linh, Kayce Chung, Yến Mi, Hà An. Team Xanh khiêm tốn hơn với 6 thành viên: An Nhi, Huỳnh Mi, Nhã Kỳ, Tôn Hảo, Mỹ Nhi, Hồ Điệp.

Nhưng đây vẫn chưa phải là đội hình của hai đội vì 4 thí sinh tài năng được ban giam khảo dành tặng ngôi sao tài năng vẫn chưa xuất hiện. Và các “Beauty Dad – Beauty Mom” sẽ phải cố gắng để giành giựt được các ngôi sao tài năng này. Bên cạnh đó, sẽ có team phải loại đi chính thí sinh trong đội của mình khi số lượng chỉ có tám thí sinh. Và ai sẽ là những gương mặt may mắn được trao tặng ngôi sao may mắn, và ai sẽ phải dừng cuộc chơi? Tất cả sẽ được bật mí khi tập 2 lên sóng.

Tập 2 The Tiffany Việt Nam – Chinh phục hoàn mỹ sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 19/12 trên kênh Viva Netword.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here