(SaoZone.net) – Rất nhiều những bức tường hoài niệm của phố cổ Hội An đã bị ‘những tay chơi đường phố’ bôi bẩn bởi những hình vẽ theo phong cách graffiti.

Bức tường ở góc đường Trần Phú, cạnh Chùa Cầu chằng chịt những nét vẽ đủ màu

Có thể nói bất cứ du khách nào khi đến phố cổ Hội An cũng muốn lưu lại vài tấm ảnh cá nhân hay cùng bạn bè, gia đình đang nép mình bên bức tường màu vàng nghệ đặc trưng của Hội An.

Hàng ngày, không kể ngày mưa, ngày nắng, không kể đầu tuần hay cuối tuần, các cặp tân hôn ở khắp nơi lại tìm đến đây bên những bức tường vôi quyến rũ để khoe với bạn bè. Càng yêu thích phố cổ với nét đẹp cổ kính, yên bình, rêu phong, du khách lại càng đắm say trước những bức tường quét vôi ve màu vàng, cả ở mặt tiền phố nhỏ hay trong những con hẻm dễ thương.

Chỉ là những bức tường thôi mà bao nhiêu bức ảnh trong và ngoài nước, ở những cuốn album trong nhà hay ra thế giới với những đoạn phim, đã làm bao người xuýt xoa, thích thú.

Thế nhưng, hiện nay, rất bức xúc và đáng buồn là nhiều, rất nhiều những bức tường hoài niệm của phố cổ đã bị “những tay chơi đường phố” bôi bẩn bởi những hình vẽ theo phong cách graffiti (tranh phun sơn trên tường) một cách thiếu văn hóa.

Từ mặt tiền các trục đường như Trần Phú, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng… đến các con hẻm đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú… đều xuất hiện những bức hình, dòng chữ có thể sẽ đẹp ở nơi nào thích hợp, nhưng ở khung cảnh này nó lại hóa… nhố nhăng.

Đó là chưa kể các bảng, biểu quảng cáo đủ loại, có khi chẳng dính dáng gì đến phố Hội cũng được dán, đính trên các bức tường một cách kệch cỡm, chướng mắt.

Vấn đề là những bức tranh làm xấu đi vẻ đẹp của các bức tường đặc trưng phố Hội ấy xuất hiện ngày càng nhiều làm nhói lòng bao người yêu phố cổ, yêu Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Bức bối trên bức tường cuối đường Hai Bà Trưng

Bức hình phản cảm ngay ngã tư Trần Phú-Lê Lợi

Bức tường mới bên hông di tích Quan Công miếu, đường Nguyễn Huệ đã bị “băm nát” bởi những con chữ vô nghĩa.

Bức tường ở ngôi nhà cổ đường Trần Phú mà nhiều đôi tân hôn chọn ghi hình đã không còn nữa

Con hẻm có cái giếng lộ thiên thơ mộng dẫn ra sông Hoài với bức tường ngoằn ngèo chữ như đang đuổi những người thích chụp hình đi nơi khác

Nét đẹp Phố cổ còn đâu?

Những bảng, biển quảng cáo nhếch nhác như đang ‘cưỡng bức’ những mảng tường đẹp.

Theo tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here