(Saozone.net) – Bất chấp cái nóng gay gắt và cả cơn mưa, người dân Thái Lan đã đổ về các đường phố Bangkok từ hôm 24-10 để giành một chỗ có thể chứng kiến tang lễ Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej.

Lễ tang kéo dài 5 ngày dành cho vị vua trị vì Thái Lan suốt 70 năm qua bắt đầu từ tối 25-10 nhưng dự kiến số người kéo đến sẽ đạt mức cao nhất vào ngày 26-10, khi linh cữu Quốc vương Bhumibol được chuyển đến khu hỏa táng hoàng gia.

Quốc vương Bhumibol – băng hà hôm 13-10-2016, hưởng thọ 88 tuổi – là vị vua trị vì lâu nhất thế giới, được người dân Thái Lan hết mực yêu quý và kính trọng. Hơn 12 triệu người, hơn 1/5 dân số Thái Lan, đã đến tiễn biệt Quốc vương Bhumibol hơn 1 năm qua.

Thái Lan tiễn biệt Quốc vương Bhumibol - Ảnh 1.

Người dân Thái Lan chờ dự tang lễ Quốc vương Bhumibol ở Bangkok hôm 25-10 Ảnh: REUTERS

Theo đài CNN, Thái Lan chi 3 tỉ baht (90 triệu USD) để tổ chức đám tang. Ngày 26-10 được tuyên bố là ngày nghỉ để người dân có cơ hội tiễn biệt vị vua của mình.

Lực lượng cảnh sát quốc gia đã huy động 230.000 nhân viên làm nhiệm vụ trong dịp lễ tang này. Một số con đường ở Bangkok sẽ được phong tỏa trong ngày 26-10 trong khi các ngân hàng và cửa hàng khắp cả nước dự kiến đóng cửa. Các phương tiện giao thông công cộng sẽ miễn phí vào ngày này.

Theo hãng tin AP, công chúng và cơ quan truyền thông tham dự tang lễ phải tuân thủ các nghi thức nghiêm ngặt. Chỉ đài truyền hình nhà nước được phép trực tiếp truyền hình trong khi cảnh sát cấm in hình ảnh Quốc vương Bhumibol và giàn thiêu bằng vàng lên áo và những vật tương tự.

Trong trang phục toàn màu đen, đám đông dân chúng được phép phủ phục trong yên lặng khi đoàn rước linh cữu đi qua và không được hô “Đức vua muôn năm” hoặc dùng điện thoại chụp ảnh “tự sướng” cùng với đoàn rước.

Dù, mũ và kính mát có thể sử dụng nhưng tất cả phải màu đen hoặc màu sẫm và phải được cởi bỏ để tỏ lòng tôn kính khi linh cữu Quốc vương đi qua.

Lục San

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here