(SaoZone.net) – Chị Nguyễn Thị H. là nhân viên cây xăng, đã bị một nam thanh niên là khách vào đổ xăng đấm thẳng vào vùng mặt gây vỡ xương mũi, bầm mắt vì bơm xăng tràn ra ngoài. Camera của cây xăng đã ghi lại cảnh này.

Người đàn ông đội nói bảo hiểm, bịt khẩu trang đi xe SH màu trắng, viền đen đã đấm vào mặt chị H. (Ảnh cắt từ camera an ninh của cây xăng)

Lý do chị Nguyễn Thị H. (27 tuổi, ngụ tại Bà Rịa- Vũng Tàu) bị khách đổ xăng đấm thẳng vào vùng mặt là bởi quá trình bơm xăng cho người thanh niên này, chị sơ ý để xăng tràn ra ngoài một chút.

Sáng 22-2, gặp lại chị sau bốn ngày bị đánh nhưng đôi mắt của chị còn bầm tím, sống mũi còn sưng to, tâm lý chị H. vẫn còn hoang mang và đến nay chị vẫn chưa thể trở lại đi làm.

Cảnh người đàn ông đi xe biển số 59V1- 211.99 đấm vào mặt chị H. – Ảnh cắt từ camera cây xăng.

Chị H. kể lại khoảng 10g 22 sáng 19-2, có một khách nam đi xe SH màu trắng biển số TP.HCM vào cây xăng nơi chị làm việc (số 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP Vũng Tàu) đổ xăng . Người này yêu cầu đổ đầy bình. Quá trình bơm, chị H. sơ ý để xăng tràn ra ngoài. Lúc này chị đã lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng, khi chị H. vừa ngẩng đầu để trả lại tiền thừa bất ngờ bị người này thẳng tay đấm vào vùng mặt chị.

Cú đấm mạnh ở cự ly rất gần làm chị xịt máu mũi, tê hết cả vùng mặt, vùng đầu. “Cú đấm của vị khách giống như trời giáng vào mặt tôi. Máu cục cứ chảy ra hai lỗ mũi, cả khuôn mặt tôi đầy máu. Lúc đó tôi tê hết, không còn cảm giác gì hết.”, chị H. kể lại.

Sau khi bị đánh, chị H. được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, chị H. được chẩn đoán “tổn thương các phần khác của đầu”, “vỡ xương mũi”. Và trong suốt những ngày qua, vết thương tiếp tục hành hạ làm chị đau đầu, chóng mặt. “Đêm đầu tiên bị đánh tôi không thể ngủ được vì sốt”, chị H. vừa tủi, vừa nói.

Theo camera an ninh của cây xăng ghi lại, người đàn ông đổ xăng đã đánh chị H. đi xe biển kiểm soát TP.HCM- 59V1- 211.99 nhưng bịt khẩu trang. Khi chờ đổ xăng, có một phụ nữ và một em bé cùng đi, trong đó em bé đứng bên cạnh xe và chứng kiến cảnh người này đánh chị H.. Đại diện cây xăng cho biết thêm sau khi xảy ra vụ đánh, quản lý cây xăng đã chạy ra hỏi sự tình thì những người đổ xăng này có phản ứng với thái độ hung hăng và dọa đánh luôn.

Vị này cũng cho biết do sự việc quá nhanh và phải đưa chi H. đi cấp cứu nên đã không kịp báo công an ngay lúc xảy ra sự việc. Nhưng sau đó, đã trực tiếp ra trình báo với Công an phường 3, TP Vũng Tàu. Hiện công an đang truy tìm người đàn ông đã đánh chị Nguyễn Thị H.

Chị H. là lao động chính của gia đình

Chị H. hiện sống cùng mẹ trong căn nhà tình thương, trên mảnh đất của người chú cho mượn. Năm ngoái, cha chị mất vì ung thư. Hiện chị là lao động chính của gia đình nuôi mẹ già yếu ốm và em gái đang là sinh viên ở TP.HCM. Chị vào làm việc ở cây xăng được hai năm nay, với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

“Bây giờ tôi chỉ mong khỏe lại để đi làm nuôi mẹ già yếu, nuôi em ăn học. Tôi cũng mong cơ quan công an tìm được người đã đánh mình vì không chỉ mình tôi mà sẽ có những phụ nữ khác sẽ bị người đó đánh”, chị H. nức nở nói.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc – Ảnh: Đ.H.

Theo tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here