Nếu “Mỹ Điệu Ca” là thế giới được MONO thể hiện bằng âm nhạc, “Mỹ Điệu Quán” được xây dựng như một không gian để những câu chuyện phía sau các ca khúc được kể bằng lời. Trong gần 40 phút, chương trình không đi theo cách trò chuyện đơn thuần về sản phẩm mới mà mở rộng sang những câu chuyện đời sống, lựa chọn cá nhân và cả những nỗi sợ mà người nghệ sĩ đối diện.
Ngay đầu chương trình, MONO gửi lời chào đến hai vị khách bằng cách nói khá tự nhiên: “Hello, xin chào khách quý đến nhà. Chào Mỹ Anh, chào LowG”. Nam ca sĩ cho biết việc mời hai nghệ sĩ đến quán trà cũng xuất phát từ mong muốn cùng nhau chậm lại, lắng nghe tiếng lòng của chính mình.
Hình ảnh trà trở thành điểm khởi đầu cho tinh thần của “Mỹ Điệu Quán”. Nhà văn Anh Khang nhắc đến quan niệm “uống trà đi” như một lời khuyên dành cho những người đang rối bời. Theo anh, khi con người ngồi xuống, đun nước, pha trà và thưởng thức trong sự bình lặng, tâm trí cũng có cơ hội lắng lại trước những biến động bên ngoài.
Từ đó, mỗi người chọn một loại trà phù hợp với mình. MONO chọn Mật Lan Tùng, bởi theo anh, vị trà ban đầu có chút đắng nhưng để lại hậu vị ngọt. Cách lựa chọn này cũng phần nào gợi liên tưởng đến hành trình của người nghệ sĩ, khi những trải nghiệm không phải lúc nào cũng dễ chịu nhưng có thể để lại những giá trị về sau.
Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất là phía sau ca khúc “Cuộc Gặp Gỡ” trong album “Mỹ Điệu Ca”. Đây cũng là bài hát được cả Mỹ Anh và LowG lựa chọn khi nói về những tác phẩm để lại ấn tượng với họ.
MONO tiết lộ ca khúc từng được phát triển từ một bản demo có phần góp giọng của LowG khoảng 3 năm trước. Nam ca sĩ từng mong muốn kết hợp với rapper này và hai người đã có một phiên bản với phần rap. Tuy nhiên, sau đó MONO cho rằng họ sẽ có một ca khúc khác phù hợp hơn. Điều thú vị là LowG chỉ nhận ra sự liên hệ này khi nghe trọn vẹn album. “Lúc anh nghe album xong, anh nghe thấy bài đấy quen quen. Lúc đấy anh mới nhận ra đấy là bài trước anh em làm với nhau”, LowG chia sẻ.
Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang câu hỏi liệu nghệ sĩ có nhất thiết phải trải qua một câu chuyện thật mới có thể tạo nên một tác phẩm chạm đến cảm xúc. LowG cho rằng người viết hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một câu chuyện mà bản thân chưa từng trải qua. Với anh, sáng tác cũng giống như công việc của một người kể chuyện.
Rapper cũng nhắc đến album vừa phát hành của mình như một cách nhìn lại quá khứ và tri ân phiên bản bản thân trong những năm đầu làm nhạc, đồng thời dành sự trân trọng cho một giai đoạn của hip hop Việt Nam.
Ở phần sâu hơn của chương trình, các nghệ sĩ được đề nghị chọn một từ khóa đại diện cho mình ở hiện tại. Mỹ Anh chọn “sợ”. Cô thừa nhận đang sợ nhiều thứ nhưng cố biến những nỗi sợ đó thành mục tiêu, xem chúng như động lực để bước ra khỏi vùng an toàn.
MONO chọn “bền bỉ”. Nam ca sĩ cho rằng có những thời điểm bản thân cạn năng lượng, nhưng điều quan trọng là vẫn tiếp tục. “Mình có tiếp tục với nó không? Có. Mình vẫn tiếp tục, dù mình mệt mình vẫn đi”, anh nói.
Khi được hỏi về “Khởi Điệu” – chương đầu tiên trong album “Mỹ Điệu Ca” – MONO đưa ra quan niệm: “Mọi khoảnh khắc đều có thể là khởi đầu, nếu chúng ta cho phép”.
Khép lại tập đầu tiên, LowG dành lời nhận xét tích cực cho đàn em, cho rằng MONO là một trong những người sinh từ năm 2000 có sự trưởng thành và sâu sắc mà anh từng biết. MONO cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã xuất hiện trong hành trình của mình và nhấn mạnh ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ.
Sự xuất hiện của “Mỹ Điệu Quán” cho thấy MONO đang mở rộng thế giới của “Mỹ Điệu Ca” sang một hình thức khác. Thay vì chỉ tập trung vào các ca khúc, chương trình tạo thêm không gian để nghệ sĩ nói về nghề, những lựa chọn cá nhân và những điều thường khó được thể hiện trên sân khấu. Qua đó, khán giả có thêm một góc nhìn khác về những người trẻ đang hoạt động trong âm nhạc Việt Nam.





































