(SaoZone.net) – Đêm chung kết Ban Nhạc Việt gồm hai phần thi: Phần dự thi của ban nhạc và phần kết hợp của Huấn luyện viên và học trò. Điểm trung bình của hai tiết mục sẽ là điểm chung cuộc của ban nhạc để quyết định đâu là quán quân của chương trình.

ban bình chọn (10)

Đêm chung kết là cuộc tranh tài gay cấn, ngang sức ngang tài của các thí sinh, cả 8 phần thi đều là những phần trình diễn đỉnh cao. An Nam là cái tên được gọi cho ngôi vị quán quân của chương trình với số điểm cao nhất 183,3 điểm. Học trò Phương Uyên có phần thi đầu tiên là ca khúc “Hòn Vọng Phu” hoàn toàn thuyết phục khiến ba huấn luyện viên còn lại không còn mỹ từ nào để khen và chỉ biết thốt lên “Tuyệt vời!”, “Trên cả tuyệt vời”. Cựu thành viên Ba Con Mèo xúc động bật khóc: “Các em là những chiến binh bất khuất. Không gì có thể làm các em gục ngã. Chị cám ơn sự quyết tâm của các em. Chị rất xúc động! Dù các em có là quán quân hay không, các em cũng đã là quán quân trong lòng của chị”. Đáp lại những lời chia sẻ chân thành của huấn luyện viên, trưởng nhóm Thành Thực chia sẻ: “An Nam cũng muốn nói với sư phụ rằng: Sư phụ đã là quán quân trong lòng An Nam từ lâu rồi!”.

Ban nhạc An Nam (13)

Giữ vững phong độ khi đến với phần thi thứ hai, thầy trò HLV Phương Uyên mang đến không khí hào hùng cho chương trình qua ca khúc “Nam Quốc Sử Ca” khiến người nghe hoàn toàn bị thuyết phục. Phần trình diễn được bắt đầu bằng những hồi trống lệnh đầy thúc giục, giọng hát khàn, căng của Phương Uyên cùng học trò Thùy Linh đã đưa người nghe như sống trong chính bài hát của ban nhạc. Đặc biệt, giữa ca khúc, như một điểm nhấn, Phương Uyên cùng học trò đọc vang bầng một giọng đọc vô cùng hào sảng bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” – bài thơ Thần nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam – được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Chính phần trình diễn trên cả tuyệt vời này đã đem An Nam đến ngôi vị quán quân của chương trình Ban Nhạc Việt mùa đầu tiên.

Ban nhạc Jazz Glory (9)

Kém may mắn một chút trong đêm chung kết chính là thầy trò HLV Mỹ Linh với số điểm xếp vị trí thứ hai của đêm thi. Jazz Glory đã có phần trình diễn đầu tiên ấn tượng khi “thổi lửa” vào ca khúc “Vì em quá yêu anh” của Mỹ Tâm cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bản hit của “Họa mi tóc nâu” đã được phối lại theo phong cách Jazz đầy thuyết phục ở phần nghe và thêm phần trình diễn các nhạc cụ với lửa của các nhạc công đã thuyết phục cả về phần nhìn đối với khán giả. Tuy vậy, giọng ca chính Phương Linh vẫn chưa có phần kết nối với những câu tutti của ban nhạc, khiến những phần này còn có chút rời rạc. Hơn nữa, khi lửa nổi lên, ban nhạc đã chưa giữ vững được phong độ và mất kiểm soát một số chỗ. Ở phần thi kết hợp cùng HLV Mỹ Linh, các nhạc công dường như chơi sung hơn hẳn và có một tiết mục bùng nổ hơn. Tuy nhiên, ngược lại, giọng ca Phương Linh lại hoàn toàn bị lu mờ khi đứng cạnh người thầy của mình. Bị MC Xuân Bắc cho rằng mình cố tình “lấn lướt” học trò khi song ca, nữ Diva trần tình: “Tôi thường bị mắng là khi lên sân khấu hát cùng học trò của mình nhưng tôi thường lấn lướt các học trò của mình. Nhưng cái này thực sự rất là khó! Khi lên sân khấu, chúng tôi hoàn toàn bị nhập đồng rồi. Nhìn thấy khán giả tôi đâu còn nghĩ được là mình phải hát một cách “nương” như cô giáo đâu? Bởi vì khi lên sân khấu tôi là một người nghệ sĩ. Tôi mong mọi người hiểu cho tôi một chút, vì thật ra tôi bị điều tiếng này hơi lâu rồi!”. Mặc dù không giành được quán quân của chương trình, Jazz Glory vẫn nên tự hào bởi nữ HLV Mỹ Linh đã chia sẻ về ban nhạc: “Các bạn không là một “cỗ xe tăng”, các bạn cũng không là một “cơn địa chấn”. Bởi vì những từ ngữ đó quá to tát với một ban nhạc Jazz. Các  bạn là tinh hoa. Các bạn hãy nhớ: Các bạn sẽ là cái tên của tương lai và người ta sẽ nhớ các bạn. Hãy tin cô Mỹ Linh, các bạn chính là những người nghệ sĩ của tương lai”.

Ban nhạc X-key (1)

Về phía ban nhạc Xkey của huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong là ban nhạc duy nhất không được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp tròn top 4. Việc vào được top 4 đã là một thành công bất ngờ của sáu anh chàng điển trai đến từ Hà Nội. Đến với đêm chung kết với tinh thần của những chiến binh, vượt qua mặc cảm, tự ti khi đứng cạnh những đối thủ mạnh, Xkey trình diễn khá trọn vẹn cả hai phần thi để rồi mặc dù không đăng quang, khán giả vẫn ấn tượng với những phần trình diễn này. Phần thi đầu tiên là “Em của ngày hôm qua” được phối mới lại – nam huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong thậm chí tự tin “đây là một bản phối hơn hẳn bản gốc của Sơn Tùng MTP một bậc và sẽ tạo được dấu ấn trong lòng khán giả”. Các học trò đã làm rất tốt những gì huấn luyện viên kỳ vọng, diva Mỹ Linh cũng phải thừa nhận rằng: “Với một trình độ chơi nhạc của các bạn, hôm nay các bạn đã chơi hơn cả những gì các bạn có. Tôi xin hoan nghênh tiết mục hôm nay của các bạn và HLV Nguyễn Hải Phong”

 

Cựu thành viên Ba Con Mèo thì thắc mắc tại sao thí sinh không hát nhạc của chàng nhạc sĩ được mệnh danh là “Cỗ máy tạo hit” mà toàn hát nhạc của Sơn Tùng. Đáp lại điều này, ở phần dự thi thứ hai, thầy trò Nguyễn Hải Phong đã đem đến một bản mash up những ca khúc của chính nam HLV sáng tác: “Trọc – Ba kể con nghe – Bay”. Với phần này, cả sáu thành viên của ban nhạc đều hát, như những lời tự sự của những ông bố trẻ dành cho những đứa con (tương lai) đầy xúc động. Được biết, trong ban nhạc Xkey, tay guitarist Duy Đỗ đã có một cậu con nhỏ. Tay guitarist còn lại là Hoàng Huy cũng sắp được làm bố, tay trống Tùng Luân đã có gia đình. Lần đầu tiên, các nhạc công của ban nhạc hát, Phương Uyên tỏ ra bất ngờ với tài năng của những chàng trai trẻ: “Có một điều là các nhạc công đều có thể hát được. Tại sao hôm nay các bạn mới làm nhỉ? Các bạn biết chơi nhạc cụ, các bạn hát rất tình cảm và tiết tấu tốt!” Xkey đã không thể đăng quang ngôi vị quán quân của chương trình nhưng sẽ là cái tên truyền cảm hứng cho tất cả những bạn trẻ yêu âm nhạc và đam mê với âm nhạc, đặc biệt là những người không được đào tạo bài bản qua trường lớp mà tự học tập mày mò để phát triển khả năng bản thân. Nguyễn Hải Phong gửi gắm đến học trò: “Các em đã ở trong tim của khán giả rồi!”.

Ban nhạc Yellow Star Big Band (44)

Về phía “cỗ xe tăng Yellow Star Big Band” của nam nhạc sĩ Đức Trí đã có phần mở đầu chương trình không mấy thành công với ca khúc “Chúng tôi là chiến sĩ”. Lựa chọn ca khúc này, theo nhạc sĩ Phương Uyên là hơi đáng tiếc bởi ca khúc này không nên là một ca khúc để dự thi. Tuy nhiên, ban nhạc đã khẳng định mục đích của ban nhạc là đem màu áo chiến sĩ – ngôi trường họ theo học (Văn hóa nghệ thuật Quân đội) đến gần với khán giả hơn, lần đầu tiên trong chương trình, họ muốn gửi một lời chào của những người lính đến với khán giả, “cỗ xe tăng” không còn quan trọng chuyện thắng thua trong chương trình. Mãi đến phần biểu diễn thứ hai, khi kết hợp với HLV Đức Trí, Yellow Star Big Band mới lấy lại được phong độ và nhận nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Bản phối ca khúc “Nắng có còn xuân” được xem là vô cùng hấp dẫn. Mỹ Linh cũng nhân cơ hội này, tỏ tình nam nhạc sĩ, chị cho biết thời trẻ từng được làm việc chung với nam nhạc sĩ. Lúc này do chị không hát được, nam nhạc sĩ Đức Trí đã nắm tay Mỹ Linh, lúc ấy chị cảm thấy vô cùng ấm áp và đã có cảm hứng để thu được ca khúc. Mỹ Linh cũng thừa nhận, lúc này chị từng thầm thương trộm nhớ vị nhạc sĩ tài hoa này, nhưng anh đã có người thương nên chị đã cảm nắng rồi thôi, mãi bây giờ mới kể lại. Ngượng ngùng với lời tỏ tình của đồng nghiệp, nam nhạc sĩ thật thà: “Lý do mà tôi ít nhận lời lên ti vi là vậy đó!”. Thầy trò Đức Trí tuy không đăng quang nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Công bố _ trao giải (41)

Vậy là Ban Nhạc Việt – chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho các ban nhạc tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bình Minh Media phối hợp đài THVN sản xuất với sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn đã kết thúc thành. Với sự thành công này, khán giả có quyền chờ đợi một sự trở lại mùa thứ hai thành công và bùng nổ hơn nữa.

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here