( SaoZone.net) – XIN CHÀO, CẬU EM KHÁC NGƯỜI vừa cho ra mắt trailer và poster giới thiệu cặp đôi anh – em “tréo nghoe” đầy hài hước của phim. Ngay từ những khung hình đầu tiên, số phận và hoàn cảnh của mỗi nhân vật đều được phác họa rất chân thực.

1 (4)

Người anh trai Jo-ha (Lee Byung-hun) là một võ sĩ hết thời, một người lớn lên trên đường phố. Số phận khắc nghiệt ấy khiến anh phải học cách sống sót dựa vào nắm đấm và sự lanh trí của mình. Vẻ ngoài của Jo-ha được miêu tả bằng những “mỹ từ”: thô kệch, cục mịch, càu nhàu… nhưng sâu bên trong chàng trai có tuổi thơ không êm đềm này lại là những mảng màu ấm áp luôn bị che giấu. Và mảng màu ấm áp ấy đã được đánh thức bởi tình yêu gia đình khi Jo-ha bắt đầu sống cùng người mẹ thất lạc lâu nay và cậu em trai “đặc biệt” hoàn toàn không có kỹ năng phản kháng. Đó cũng là lần đầu tiên người đàn ông gần 40 tuổi này học cách chăm sóc và yêu thương một ai đó ngoài bản thân mình. Những thước phim Jo-ha cãi nhau với em khi chơi điện tử, cõng em trai trên lưng hay dạy cậu cách kiếm sống bằng việc phát tờ rơi trên phố vừa mang đến tiếng cười, nhưng cũng không kém phần xúc động.

1 (2)

Người vô tình trở thành “mặt trời” để đánh thức một trái tim thiếu thốn yêu thương đó chính là cậu em Jin-tae (Park Jung-min). Mắc bệnh tự kỷ cấp độ 2 nhưng Jin-tae vẫn có một thế giới riêng vô cùng đặc biệt. Cậu biết nấu mì cực kỳ ngon, chơi điện tử cực giỏi và là một thiên tài piano bẩm sinh. Thái độ ngoan ngoãn, “gọi dạ bảo vâng” của Jin-tae chính là điểm đáng yêu nhất giúp cậu lấy được cảm tình của những người bạn. Tuy nhiên, như bao đứa trẻ tự kỉ khác, Jin-tae không hề có kĩ năng xã hội để tự tồn tại và sống dựa hoàn toàn vào mẹ mình. Việc đột ngột phải sống cùng một ông anh cục cằn “từ trên trời rơi xuống” như Jo-ha quả là một thử thách lớn với Jin-tae. Điệu bộ từ rụt rè đến hoảng sợ của  Jin-tae mỗi khi nhìn thấy ông anh quả thực vừa đáng thương, mà lại rất đáng yêu. Nhưng khi đã trở nên gần gũi hơn, cả hai dần gạt bỏ những khác biệt sang một bên để trở thành một gia đình thực sự.

1 (3)

Vào vai một thiên tài tự kỷ, Park Jung-min đã phải tập cách phát âm, cách nói chuyện ngắc ngứ và chú ý từng tiểu tiết từ cử chỉ hành động, biểu cảm gương mặt cho tới lựa chọn trang phục phù hợp. Hơn nữa, anh còn chăm chỉ luyện tập piano trong khoảng thời gian 3 tháng trước khi quay phim để khắc họa chân thực nhất nhân vật Jin-tae, thiên tài có thể chơi lại một đoạn nhạc ngay sau khi nghe. “Đây là trải nghiệm đặc biệt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi cho đến nay” Park Jung-min nói về vai diễn của mình trong bộ phim.

XIN CHÀO, CẬU EM KHÁC NGƯỜI! đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của nam thần hành động Hàn Quốc Lee Byung-hun và ngôi sao đang lên Park Jung-min. Cùng với nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh-jung trong vai người mẹ, cả ba đã thể hiện “một màn trình diễn phi thường” như nhận xét của nhà sản xuất. Cuộc hội ngội của ba mẹ con chắc chắn sẽ mang lại cho khán giả hình ảnh và cảm xúc mãnh liệt về sự gắn bó vô hình nhưng vô cùng bền bỉ trong gia đình.

Cùng với clip, poster nhân vật lần này tiếp tục khắc hoạ rõ những nét khác biệt trong thế giới của anh em với hai gam màu trang phục đối lập. Cùng với đó, trên nền poster cũng thể hiện rất rõ những đặc trưng trong thế giới của mỗi người. Tất cả những nét khác biệt đó sẽ tạo nên sự xung đột hay hoà hợp ngọt ngào cho cuộc gặp gỡ của hai anh em?

 

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here