(SaoZone) –  “Bầu sô” Huy Nguyễn đã chia sẻ đầu đuôi sự việc tối Lưu Chí Vỹ bị khán giả đuổi đánh.

Đoạn clip quay lại cảnh Lưu Chí Vỹ bị bầu show mắng vốn trên sân khấu, khán giả tạt nước vào mặt rồi lấy gậy đuổi đánh khiến showbiz lại dậy sóng.

Rất nhiều nghệ sĩ sau khi biết chuyện đều cảm thấy bức xúc. Họ nói, dù Lưu Chí Vỹ có sai nhưng cách xử sự của bầu sô là không tôn trọng nghệ sĩ.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Lưu Chí Vỹ có nói lý do khiến anh đến muộn là vì tài xế lái xe lạc đường. Nam ca sĩ cũng thấy buồn vì sự việc này, nhất là cách hành xử giữa con người với nhau.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên lạc với phía bầu sô Nguyễn Huy, người đã thẳng thắn phê phán Lưu Chí Vỹ ngay trên sân khấu tối hôm đó. Vị bầu sô này thừa nhận rằng, trong lúc giận dữ, anh đã có quá lời. Tuy nhiên, anh chỉ nói để Lưu Chí Vỹ biết mà rút kinh nghiệm.

Bầu sô mắng chửi Lưu Chí Vỹ bức xúc lên tiếng: Tôi chỉ biết rớt nước mắt! - Ảnh 1.

Bầu sô Huy Nguyễn.

Anh chia sẻ: “Tôi làm việc với Lưu Chí Vỹ qua một bạn biên tập. Người đó hiểu tính cách của tôi, nhất là khoản giờ giấc. Chúng tôi báo cho Lưu Chí Vỹ trước khi show diễn ra ba ngày nhưng không may ngày đó trời mưa nên hủy. Ngày kế đó Lưu Chí Vỹ bận nên anh sắp xếp hát vào tối tiếp theo.

Có lịch mới, người biên tập đã hỏi Lưu Chí Vỹ liệu có chắc chắn đến vào lúc 10h không thì Lưu Chí Vỹ trả lời: “Chắc ăn”. Tôi vẫn còn giữ bằng chứng là những tin nhắn hai bên nói chuyện với nhau.

Ca sĩ hẹn 10h có thể tới vào khoảng 10h30 hay 11h. Những ca sĩ khác tới trễ, tôi vẫn thông cảm được. 10h20, bên tôi nhắn tin thì Lưu Chí Vỹ trả lời: “Ở Tiền Giang chuẩn bị đi”. Hỏi bao lâu tới, Lưu Chí Vỹ nhắn khoảng 11h rưỡi.

Nghe vậy, tôi nói: “Chết rồi! Không thể như vậy được”. Anh biên tập nói kết show đi nhưng tôi không đồng ý. Tôi làm việc vì uy tín, bây giờ tôi kết show khi ca sĩ chưa tới, khán giả sẽ nghĩ về tôi như thế nào?

Sau đó, tôi xin lỗi khán giả và cầu mong sự thông cảm vì Lưu Chí Vỹ đến trễ. Chưa gì hết, khán giả đã đứng dậy chửi tôi là đồ lừa đảo và bỏ về. Tôi chỉ biết rớt nước mắt.

Phải thuyết phục bằng mọi cách, khán giả mới dịu lại và tôi chấp nhận xổ số không lấytiền. Thử hỏi một người làm kinh doanh mà phải chịu xổ số hai tiếng đồng hồ không lấy tiền thì mất bao nhiêu? Nhưng tôi vẫn chấp nhận.

Thậm chí, tôi còn tăng phần thưởng lên gấp đôi và kể cho họ nghe câu chuyện về cuộc đời của mình. Sau khi Lưu Chí Vỹ tới, tôi để cho anh ta hát xong một bài mới quyết định nói ra hết suy nghĩ của mình.

Về vị khán giả đã tấn công Lưu Chí Vỹ, cô đã sai. Nếu tôi đứng gần đó, tôi sẽ không cho cô làm thế. Ngày hôm sau, khi người đó bình luận trên trang cá nhân của tôi, tôi đã phân tích cho cô hiểu và người ta đã nói lời xin lỗi”.

Anh Huy Nguyễn cũng cho hay, anh đã đọc được những lời biện minh của Lưu Chí Vỹ trên báo chí và không hề đồng tình: “Nếu Lưu Chí Vỹ bị trễ do tài xế lạc đường thì 2h sáng chưa chắc anh ta đã tới vì từ Tiền Giang tới Bình Dương mất khoảng thời gian 2 tiếng.

Tôi hiểu, khi báo chí hỏi Lưu Chí Vỹ phải chống chế lại nhưng những lời đó hoàn toàn không đúng cái tâm. Tôi đã giữ chân khán giả suốt hai tiếng rưỡi để chờ Lưu Chí Vỹ rồi.

Tôi nói thật với chị, ở Việt Nam này chưa có đoàn hội chợ nào mà khán giả ngồi đợi ca sĩ đến hai tiếng mấy đồng hồ đâu.

Tôi không sỉ nhục Lưu Chí Vỹ, tôi chỉ muốn nói cho anh ta rút kinh nghiệm. Trong lúc nóng giận, tôi cũng có quá lời.

Tôi cũng không muốn chuyện này ồn ào lên nữa nhưng fan của Lưu Chí Vỹ, một người nào đó bên công ty giải trí nhắn tin cho tôi lúc 5h30 sáng để hẹn đấu với tôi. Nếu tình trạng này tiếp dẫn, tôi bắt buộc phải đưa ra pháp luật”.

Theo Vietnamnet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here