(SaoZone.net) – Nối tiếp cuộc đua Câu lạc bộ ưu tú, tập 11 Chạy Đi Chờ Chi cùng khách mời Hiền Hồ đã mang đến hàng loạt những giây phút căng thẳng và hồi hộp. Tuy nhiên, sau những môn học “khó nhằn”, những lần tranh giành điểm số gay cấn và cả những lần cùng nhau vượt qua thử thách. Tiếp tục là “Vua phá game”, Liên Bỉnh Phát vẫn là “hố đen” siêu to khổng lồ

Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử, Chạy Đi Chờ Chi có đến 6 gián điệp siêu cấp khi vừa hỗ trợ Ngô Kiến Huy vừa đánh lừa khách mời. Diễn biến của thử thách trở nên hấp dẫn hơn khi cảnh quay cuối cùng tiết lộ Anh Đức đi qua đại bản doanh của “trùm ẩn nấp” Ngô Kiến Huy. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến bất ngờ trong tập tiếp theo.
Không hổ danh là thánh parody, BB Trần đoán trúng phóc tên loạt bài hát đình đám. Cứ đến những màn thi diễn tả hình thể hiểu ý đồng đội, nội bộ của Chạy Đi Chờ Chi lại được dịp “tan đàn xẻ nghé”, còn khán giả thì cười như được mùa.

Trải qua một thời gian dài thi cử, tập phát sóng mới đây nhất của Chạy Đi Chờ Chi trở thành món quà đặc biệt dành cho các sĩ tử. Nối tiếp cuộc đua “Câu lạc bộ ưu tú” ở tập trước với tiết học Toán, tập 11 mở màn bằng tiết Văn trong không gian lớp học gây hoang mang với nhiều vách ngăn của trường trung học Chạy Đi Chờ Chi. Ở tiết học này, các thành viên của hai đội Nhảy và Kịch phải đối đầu với thử thách dùng ngôn ngữ hình thể tiếp sức để diễn tả những từ khóa theo nhiều chủ đề khác nhau, nhiệm vụ của người cuối cùng là nhận thông tin và đoán chính xác câu từ được diễn tả. Đội nào đoán đúng nhiều hơn sẽ dành phần chiến thắng.

Mở đầu hiệp 1, đội Kịch với việc sở hữu học sinh giỏi văn BB Trần đã nhanh chóng vượt qua câu đầu tiên với từ khóa Tây Du Kí. Những tưởng “đầu xuôi đuôi lọt”, đến lượt Liên Bỉnh Phát, dù được đánh giá cao với kỹ năng gây cười không đối thủ thì “bé Bỉnh” vẫn mãi là hố đen, phá nát gợi ý của Ninh Dương Lan Ngọc khiến đội Kịch nhận về màn thua ê chề.

Ngược lại với tình cảnh éo le của đội Kịch, lớp trưởng Trấn Thành và các bạn đội Nhảy tiếp tục làm chủ hiệp đầu tiên của trận đấu với 3 lần ghi điểm. Từng tham gia diễn xuất nên khả năng diễn tả hình thể của thỏ trắng Jun Phạm có thể xem là xuất sắc, chẳng ngại làm nàng tiên cá mắc cạn hay phần “khoa tay múa chân” hết sức nhiệt tình để diễn tả từ “ăn khế trả vàng” của anh chàng đã mang đến cho khán giả một trận cười không ngừng nghỉ.

Đến hiệp 2, các thành viên đội Kịch bất ngờ lội ngược dòng khi liên tiếp đoán đúng 5 câu nằm trong gói bài hát, nâng số điểm chung cuộc lên 6. Và người có công trong vòng thi này không thể không kể đến Lan Ngọc và BB Trần. Nếu như ‘Thánh nữ cơ hội” thể hiện đỉnh cao diễn xuất dù gặp những bài hát khó nhằn như “Người hãy quên anh đi” hay “Ngày mai” thì BB Trần không hổ danh là “Thánh Parody” cũng chẳng kém cạnh khi đoán trúng phóc tên loạt bài hát đình đám.

Không còn giữ vững phong độ, đội Nhảy với “hố đen” Hiền Hồ vừa không giỏi Văn vừa có biểu cảm hài hước đã “rớt điểm” nhanh chóng. Tuy vậy, sự vươn lên bất ngờ của Jun – một cây viết sách tài ba đã đoán đúng các tác phẩm văn học nổi tiếng như Dế mèn phiêu lưu ký, Chí Phèo, Romeo và Juliet, Sự im lặng của bầy cừu… Thành công với 4 đáp án đúng ở lượt đấu này đã giúp đội Trấn Thành tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu sau 2 tiết học liên tiếp.

Tung chiêu tính toán chiến thuật nhưng Lan Ngọc, BB Trần, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát vẫn thua sấp mặt trong cuộc đua Chạy Đi Chờ Chi

Hết học Văn các học sinh trường Trung học Chạy Đi Chờ Chi tiếp tục đến học Mỹ Thuật với vô vàn chiêu trò khó đỡ thời học sinh. Tại đây mỗi đội sẽ cử ra một thành viên có khả năng nín thở lâu để úp mặt vào chậu nước. Trong khi đó 3 thành viên còn lại sẽ phải tìm các cặp đồ vật giống nhau được sắp xếp ngẫu nhiên.

Thành viên nín thở càng lâu thì những thành viên còn lại sẽ có cơ hội tìm được nhiều cặp đồ vật hơn.Ở màn đấu này, đội Nhảy giành quyền tham gia đầu tiên. Là một vận động viên bơi lội, Ngô Kiến Huy tỏ ra đầy tự hào khi cho biết khả năng nín thở của mình “không phải dạng vừa đâu”. Chẳng chịu thua, Thỏ trắng cũng hết sức đề cao sức chịu đựng của bản thân. Lời qua tiếng lại, cuối cùng, Jun Phạm được chọn là người sẽ nín thở để các thành viên còn lại đi tìm cặp đồ vật giống nhau.

Trong khi các học sinh đội bạn đang hăng say thực hiện nhiệm vụ, “Thánh chơi dơ” được dịp lộ mặt bằng chiêu dùng lời nói để làm lung lay đối thủ nhưng lại bất thành. Ngoài ra, nhân tố gây chú ý ở tập này còn phải kể đến Hiền Hồ – bà chủ trái cây của lớp học khi liên tục ấy trái cây: dứa, chuối, sầu riêng mang về tạo thành cặp. Cuối cùng, sau 58s nhịn thở của Jun Phạm, đội Nhảy đã tìm được 9 cặp đồ vật giống nhau.

Lợi thế chơi sau, đội Nhảy với 4 cái đầu chiêu trò luôn đưa ra những chiến thuật hoàn hảo để được dịp “lách luật”. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc đua, cũng bởi vì quá tin tưởng Bé Bỉnh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nín thở mà đội Kịch đã nhận phần thua đau đớn. Bởi trước đó, bé Bỉnh tự hào cho rằng mình có thể nín thở đến 4 phút. Tuy nhiên, vì có sự xuất hiện của Thánh phá đám Trấn Thành và Ngô Kiến Huy mà đội Kịch kết thúc trận đấu sau 30s với 8 cặp giống nhau.

Ở hiệp đấu tiếp theo, dù tập trung nín thở nhưng A Xìn cũng không thoát khỏi “tầm ngắm” của Lan Ngọc và BB Trần. Sau 43s vừa nín thở vừa bỏ ngoài tai những lời chọc phá của đối phương, Trấn Thành đã giúp đội Nhảy mang về 9 cặp đồ vật giống nhau. Không may mắn như đội Nhảy, đội Kịch dù sở hữu “chàng trai vàng trong làng nín thở” BB Trần với kỉ lục 52s nhưng tính toán sai chiến thuật vì thế kết quả chung cuộc một lần nữa lại nghiêng về đội A Xìn và những người bạn.

Tiếp tục là “Vua phá game”, Liên Bỉnh Phát vẫn là “hố đen” siêu to khổng lồ

Để kết thúc buổi học, cả hai đội bước vào vòng cuối cùng đó là Xé Bảng Tên. Nhiệm vụ của các thành viên là đi tìm những con dấu được giấu khắp nơi trong trường và xé bảng tên những thành viên khác. Bất kì thành viên nào trong đội có đủ 10 con dấu thì cả đội sẽ giành chiến thắng.

Ngay từ đầu, thần may mắn đã mỉm cười với đội Kịch khi các cô cậu học trò Lan Ngọc, Trương Thế Vinh liên tiếp tìm được những con dấu của môn Văn, môn Lịch sử, Giáo dục công dân và môn Mỹ thuật. Trái lại, Huy Thỏ đen lại khiến khán giả phải phì cười vì siêu năng lực “tay thối” của mình. Dù tìm được khá nhiều con dấu nhưng điều đó cũng không thể giúp chàng Bắp vươn lên dẫn đầu.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, khi Trấn Thành và Jun Phạm mang về gần như đủ các chiến lợi phẩm cho đội Nhảy thì cuộc hỗn chiến giữa hai đội cũng đến lúc bắt đầu. Có thể nói, so với những trận cười không dứt ở các tiết học, “hội học sinh đầu gấu” của Chạy Đi Chờ Chi đã mang đến những giây phút căng thẳng và hồi hộp trong trận chiến cuối cùng này. Để rồi sau những môn học “khó nhằn”, những màn nghịch ngợm, những lần đánh nhau và cả những lần cùng nhau vượt qua thử thách, các cô cậu học trò Chạy Đi Chờ Chi đã thành công mang đến cho khán giả một tập phát sóng vô cùng ý nghĩa, in đậm dấu ấn ký ức tuổi học trò.

Lần đầu tham gia, Hiền Hồ dù được dự đoán yếu thế hơn “át chú bài” lại có thể hạ gục Lan Ngọc một cách bất ngờ.
Hóa thân thành những học sinh ưu tú, dàn cast Chạy Đi Chờ Chi gửi gắm món quà bất ngờ đến các sĩ tử sau một kì thi căng thẳng.

Quyết tâm mang về chiến thắng cho đội Kịch, Lan Ngọc dù là phái yếu cũng nhanh chóng đề nghị đấu với Ngô Kiến Huy vì ngang tài ngang sức. Chưa kịp theo dõi trận đấu giữa bộ đôi chị đại – đàn em thì chớp mắt một cái, “Thánh chơi dơ” đã bị hạ gục thê thảm dưới bàn tay của Trấn Thành. Màn xé bảng tên quá nhanh, quá nguy hiểm của A Xìn khiến BB Trần không khỏi sốc đến độ câm nín.

Cảm nhận được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, học sinh lâu năm Trương Thế Vinh cũng trực tiếp vào cuộc, đấu tay đôi cùng kẻ mạnh. Diễn biến của cuộc đua tiếp tục dâng cao sức nóng khi Jun Phạm – thỏ trắng yếu ớt lại xé được bảng tên của “bé Bỉnh”. Sau khi Liên Bỉnh Phát bị diệt trừ, các học sinh hiếu động của đội Nhảy hợp tác cùng xé bảng tên của Trương Thế Vinh. Bất ngờ hơn cả chính là màn xé bảng tên nhanh như chớp của Hiền Hồ để loại trừ Lan Ngọc. Tuy vậy, Ngô Kiến Huy – Chàng trai vàng trong làng tìm kiếm con dấu của “Câu lạc bộ ưu tú” mới chính là người mang về chiến thắng cuối cùng cho cả đội Nhảy.

Kết thúc chuỗi thử thách “CLB ưu tú”, Chạy Đi Chờ Chi khiến người xem không thể ngừng bàn tán vì những tình tiết hài hước, những màn tranh đấu gay cấn và thông điệp lồng ghép một cách hết sức thú vị, ý nghĩa. Không chỉ là món quà dành tặng cho nhiều người lớn hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp trước đây trên ghế nhà trường, Chạy Đi Chờ Chi còn mong muốn gửi đến các sĩ tử sắp bước vào kì thi Đại học sắp đến lời chúc: “YOU CAN DO IT!”

Nối tiếp chương trình là “Cuộc đua số thứ tự” với nhân vật chính: Thỏ đen – Ngô Kiến Huy cùng khách mời đặc biệt – diễn viên Anh Đức. Luôn luôn được xếp vào vị trí thấp về năng lực của thỏ đen nên cuộc đua lần này vừa là cơ hội để Ngô Kiến Huy lội ngược dòng mang về vị trí cao, vừa là thử thách xem sau bao nhiêu tập phát sóng thì thỏ đen có còn ăn hại nữa hay không.

Để chiến giành thắng trong tập này, nhiệm vụ đặt ra cho Ngô Kiến Huy và 6 thành viên còn lại chính là phải trốn thật kỹ để khách mời không thể tìm thấy mình. Nếu bị phát hiện, nhiêm vụ của chàng Bắp sẽ chính thức chấm dứt. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Chạy Đi Chờ Chi có đến 6 gián điệp siêu cấp khi vừa hỗ trợ Ngô Kiến Huy vừa đánh lừa khách mời.

Trong không gian rộng lớn của khu trung tâm thương mại sầm uất, cuộc đua bắt đầu diễn ra sôi nổi. Mở đầu là màn “chào sân” của “bộ sậu” và tiếp đến là màn đón tiếp không mấy “nồng hậu” khi cả 6 thành viên nhìn thấy Anh Đức xuất hiện. Bởi trước đó, ai nấy đều nghĩ rằng khách mời của tập này hẳn phải là một mỹ nhân.

Tất cả sẽ được bật mí trong tập 12 vào thứ bảy tuần sau, lúc 19h30 trên kênh HTV7.

An Hồ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here